LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 MV)

0
441
Thánh Gioan Tẩy Giả

 

Tin Mừng: Mt 17,10-13

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

—– o0o —–

SUY NIỆM

CON NGƯỜI CŨNG SẼ PHẢI ĐAU KHỔ (Tu sĩ Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Xưa cũng như nay, con người thường vì lòng tham, ích kỉ mà gây nên đau khổ cho nhau. Dẫu là Thiên Chúa, nhưng khi đã trở nên thân phận con người, Đức Giêsu cũng chấp nhận những điều đó xảy đến với mình như chính lời Ngài đã tiên báo trong Tin Mừng hôm nay: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).

Con người vốn thiện từ lúc mới sinh, “nhân chi sơ tính bản thiện”. Thế nhưng, từ khi phạm tội, con người đã đánh mất tương quan với Thiên Chúa, với đồng loại và với các thụ tạo khác. Thật vậy, tội lỗi khiến người ta sống ích kỷ, tham lam và muốn loại trừ Thiên Chúa cũng như đồng loại. Và rồi, con người gây nên đau khổ cho nhau. Xưa các tiên tri, những người được Thiên Chúa sai đến với con người, cũng không tránh khỏi những đau khổ. Họ cũng bị người đời ruồng bỏ. Chính Con Thiên Chúa xuống thế làm người cũng bị loại trừ, bị chống đối, “cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” và sau cùng là chịu chết trên thập giá.

Người môn đệ hôm nay thì sao? Phải chăng họ sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn, an yên và sung túc hơn sao? Quả thật, có những người theo Đức Giêsu cốt để tìm kiếm những tư lợi dựa vào danh nghĩa là môn đệ Đức Giêsu. Họ sống xa đường lối của Người. Tuy nhiên, người môn đệ đích thực sẽ một lòng theo Thầy và chắc chắn, họ cũng sẽ phải bước đi trên con đường như Thầy đã đi. Vì thế, người môn đệ cần có một lòng cản đảm, một con tim đủ lớn để dù có đau khổ, thử thách, người môn đệ vẫn mãi trung thành với Đức Giêsu và sống quảng đại, yêu thương tha nhân. Dẫu khó khăn, người môn đệ được mời gọi “can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (x. Ga 16,33).

Lạy Chúa, con người hôm nay đang muốn gạt bỏ Chúa và loại trừ nhau, xin cho mỗi người chúng con luôn biết can đảm sống và làm chứng cho sự thật và nhất là không gây nên đau khổ cho bất cứ ai, dẫu là những con người bé nhỏ, thấp hèn nhất. Amen.


 

SỨ GIẢ CỦA LỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỨ MỆNH NGÔN SỨ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD)

Đoạn Tin Mừng hôm nay là phần tiếp nối việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng trên núi Tabo. Từ trên núi xuống, Đức Giêsu cấm các môn đệ tiết lộ điều vừa chứng kiến. Tuy nhiên, các ông vẫn thắc mắc về ông Êlia và hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Êlia phải đến trước?” Đức Giêsu trả lời các môn đệ là ông Êlia đã đến rồi, nhưng các kinh sư và nhiều người Do Thái không nhận ra.

Quả thật, Êlia là một ngôn sứ lớn, xuất hiện vào khoảng thế kỷ IX trước Chúa Giêsu. Trong vai trò ngôn sứ của mình, ông Êlia đã can đảm vạch trần tội ác của vua Akháp và hoàng hậu Idêven khi dùng thủ đoạn hèn hạ để giết Navốt và chiếm đoạt vườn nho của ông (x. 1 V 21,1-26). Để chứng tỏ cho dân Ítraen nhận biết đâu là Thiên Chúa thật, một mình ông Êlia đã tuyên chiến và chiến thắng 450 tư tế Baan trên núi Cácmen (1 V 18,20-40). Nhờ đó, dân chúng nhận ra Thiên Chúa và quay trở về với Người. Tuy nhiên, sau sự việc đó, ông Êlia bị hoàng hậu Idêven truy đuổi, lùng giết. Tuy phải chạy trốn, gặp bao khó khăn thử thách, nhưng tiên tri Êlia đã trung thành với Thiên Chúa và hoàn thành sứ mạng ngôn sứ của mình.

Sau khi trả lời cho các môn đệ về ông Êlia, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. Đây là lời Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Người sắp tới. Quả thật, các thượng tế, kinh sư và người Do Thái đã tìm mọi cách để hại Đức Giêsu và giết Người. Lời tiên báo của Đức Giêsu cũng dành cho các môn đệ, bởi “nếu thế gian đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” vì “anh em không thuộc về thế gian”.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con của Chúa và làm môn đệ của Đức Kitô. Xin ban thêm đức tin và tình yêu của Người cho chúng con, để chúng con can đảm sống và làm chứng cho Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.


 

CHUYỆN “NÓI” VÀ “NGHE” (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


DỌN ĐƯỜNG (♦ Tu sĩ P.X. Đinh Duy Thiên, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối biến cố Chúa Hiển Dung. Trong cuộc hiển dung đó, có sự xuất hiện của ông Êlia và Môsê. Họ là những ngôn sứ Chúa dùng để chuẩn bị tâm hồn cho dân đón chờ Chúa đến.

Từ thời xa xưa, Chúa dùng ngôn sứ Êlia để thanh tẩy niềm tin của dân tộc Israel trước sự suy đồi về tôn giáo do tác động của hoàng hậu Idêven. Đến thời Đức Giêsu, Chúa dùng thánh Gioan Tẩy Giả để thanh tẩy dân Chúa nhằm dọn đường đón Đức Giêsu đến. Hai vị ngôn sứ đó, một vị chuẩn bị xa cho dân Chúa là ông Êlia, một vị chuẩn bị gần là ông Gioan. Thật vậy, ông Êlia đã can đảm đối đầu với các tư tế Baan và giúp dân quay về với Thiên Chúa; còn Gioan Tẩy Giả thì dùng chính đời sống khắc khổ của mình để khơi dậy lòng sám hối cho dân và đã làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của mình qua việc can đảm nói lên chân lý, sự thật mà sự thật ấy làm mất lòng vua Hêrôđê và bà Hêrôđia.

Trong tinh thần Mùa Vọng, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình sám hối và dọn đường để đón chờ Chúa đến. Chúng ta có thể dọn đường đón Chúa đến qua việc canh tân đời sống: tẩy trừ những tính hư nết xấu, sống tốt với mọi người, làm việc tốt cho tha nhân và chu toàn tốt bổn phận đối với bản thân, đối với tha nhân và nhất là đối với Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cần nỗ lực để chấn chỉnh lại lối sống đạo của mình cũng như góp phần đẩy lùi sự ác, sự dữ ra khỏi trần gian qua việc bảo vệ sự thật và loại trừ điều xấu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết  dùng thời gian Mùa Vọng này để thanh tẩy tâm hồn, làm những việc lành phúc đức và cải thiện đời sống, hầu xứng đáng đón nhận Chúa Hài Đồng vào trong tâm hồn chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MV)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B (Ga 1,6-8.15.19-34)