LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 27 TN)

0
382

Tin Mừng: Lc 10,38-42

Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên  là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

—– o0o —–

Suy niệm

LÒNG HIẾU KHÁCH (Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)

Thông thường, khi có vị thượng khách tới nhà, thì mọi thành viên trong gia đình đều cố gắng tiếp đón một cách nồng hậu, chu đáo nhất, ngõ hầu làm “vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi”. Người ta gọi đó là lòng hiếu khách. Vậy đâu là tiêu chuẩn của lòng hiếu khách?

Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện Đức Giêsu dừng chân tại Bêtania để nghỉ ngơi trong nhà của hai chị em cô Mácta và Maria. Hai chị em này tiếp đón Chúa cách ân cần và chu đáo, và theo những cách thức khác nhau. Cô chị Mácta cố gắng diễn tả lòng yêu mến dành cho Đức Giêsu qua việc phục vụ Người bằng một bữa ăn thật chu đáo, tươm tất. Còn cô em Maria thì ngồi hầu chuyện Người. Nhưng vấn đề đã nảy sinh, khi cô Mácta cho rằng cách phục vụ của mình là tốt nhất và “bắt” cô em phải theo cách mình: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (Lc 10,40). Đứng trước quan điểm không đúng đó, Đức Giêsu nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyền cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41-42). Như vậy, Đức Giêsu đã đưa ra tiêu chuẩn của lòng hiếu khách là phục vụ khách như điều khách muốn, chứ không phải như điều mình muốn, mình nghĩ. Cô Maria đã tiếp đón Đức Giêsu theo tiêu chuẩn này. Cô đã đặt Đức Giêsu lên hàng đầu và tiếp đón Người theo điều mà Người muốn.

Có thể nói, Thiên Chúa là vị thượng khách của mỗi người. Bởi thế, lòng hiếu khách đối với Chúa là phục vụ như ý muốn của Chúa, giống như cô Maria đã làm. Và điều mà Chúa muốn mỗi người phải ưu tiên hàng đầu đó là: ngồi bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa, và từ đó biết sống tinh thần phục vụ.

Lạy Chúa là vị thượng khách của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tỏ lòng hiếu khách đích thực với Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết tiếp đón Ngài, phục vụ Ngài như điều Ngài mong muốn, chứ không phải như điều chúng con muốn. Amen.


 

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

PHẦN TỐT NHẤT (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Sống ở xã hội “chạy đua với thời gian”, con người hầu như không có phút giây dành cho bản thân và dành cho Thiên Chúa. Cuộc sống thường ngày với biết bao tất bật, lo toan đã chiếm hết ngày sống của họ. Giây phút thinh lặng, hồi tâm hầu như không còn xuất hiện trong nhịp sống hôm nay. Từ đó, con người không còn thời gian để nhìn lại và phân định phần tốt nhất dành cho bản thân mình.

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Mátta và Maria. Họ đã đón tiếp Người một cách ân cần. Ta có thể thấy rằng, việc làm của Mátta rất tốt và chu đáo với Chúa Giêsu. Sự chu đáo của chị tốt nhưng Chúa Giêsu muốn chị được phần tốt hơn: gác công việc sang một bên để đến gần bên Giêsu và chăm chú nghe lời Người như cô em Maria đang làm. Hai chị em đều tiếp đón Chúa Giêsu nồng nhiệt nhưng cách tiếp đón của hai chị em khác nhau: việc chăm chú lắng nghe của Maria thể hiện sự đón tiếp Chúa Giêsu ở trong tâm hồn, còn sự đón tiếp của Mátta chỉ dừng lại ở bên ngoài: tất bật lo lắng phục vụ. Nhờ sự đón tiếp bằng tâm hồn, Maria được Chúa khen vì đã chọn phần tốt nhất.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy lựa chọn phần tốt nhất, đó chính là “ngồi lại và lắng nghe Lời Chúa”, đừng để công việc, sự đời chiếm hết thời gian bên Chúa nhưng hãy biết ưu tiên việc quan trọng và cần thiết cho cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, cuộc sống “duy hoạt động” ngày nay lắm lúc làm chúng con quên mất sự hiện diện của Chúa. Xin Ngài giúp chúng con phân định để biết lựa chọn phần tốt nhất cho bản thân mình. Và phần tốt nhất chính là: đón tiếp Chúa bằng tâm hồn qua việc ngồi bên và lắng nghe Lời Người. Amen.


 

HIỆN DIỆN VỚI CHÚA! (Tu sĩ G.B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)

Ngày nay, khi thế giới càng văn minh, con người càng sống vội vã, bận rộn. Người ta có trăm ngàn công việc để quan tâm, lo lắng nên quên tầm quan trọng của sự hiện diện trong tương quan với Thiên Chúa.

Chúa phán: “Mácta, Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”. Chuyện cần thiết đó là dành thời gian ở lại bên Chúa để trò chuyện với Ngài. Sự lo lắng và bận tâm nhiều chuyện của Mácta không phải là sai, nhưng sự bận rộn và lo lắng lại đánh mất một điều quan trọng nhất đó là ở lại bên Chúa.

Lời nhắc nhở trên của Chúa đối với Mácta cũng rất thiết thực cho chúng ta ngày nay. Cuộc sống bận rộn dễ biến chúng ta thành Mácta: xao động, lo lắng, mất kiên nhẫn. Sự bận rộn, lo lắng không chỉ làm giảm sự hiện diện, quan tâm giữa con người với nhau mà còn đáng sợ hơn là làm cho con người không còn thời giờ bên Chúa. Nhiều người có thể ngồi hàng giờ để tán ngẫu, lướt facebook, xem phim, chơi game… nhưng lại không thể tham dự một thánh lễ cho trọn vẹn, hay dành ít phút để cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nhiều người bận rộn công việc làm ăn mà quên dành thời giờ để cám ơn Chúa là Đấng luôn hiện diện, chúc phúc cho việc làm ăn của mình. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền, công sức để làm các công tác từ thiện và bác ái, song thời gian hiện diện với Chúa thì họ không có, vì họ làm chỉ để tôn vinh mình hơn là tôn vinh Chúa.

Phương thế tốt nhất để “hiện diện” với Chúa là cầu nguyện, vì khi cầu nguyện,  ta hiện diện trọn vẹn trong hiện tại với Chúa. Vì thế, chúng ta cần siêng năng cầu nguyện mỗi ngày để gặp gỡ Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quảng đại dành thời giờ đến bên Chúa để cảm tạ Ngài cũng như để được Ngài cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 27 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)