LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 9 TN)

0
348

Tin mừng: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ.

Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc.

Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con:

Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.


 

Suy niệm

VẺ ĐẸP TÂM HỒN (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Ai trong chúng ta cũng đều ưa “cái mỹ”, thích được nhìn ngắm “cái đẹp”. Đặc biệt ở xã hội hiện nay, “cái đẹp” ngày càng được quan tâm và coi trọng. Thậm chí, nó dẫn đến việc người ta chỉ quan tâm đến “cái đẹp” hình thức bên ngoài mà bỏ qua “cái đẹp” bên trong hay nói theo cách khác, con người ngày nay ưa chuộng vẻ đẹp thân xác hơn là vẻ đẹp tâm hồn.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn trái ngược với xã hội hôm nay. Người không đánh giá cao vẻ đẹp bên ngoài nhưng Người trân trọng vẻ đẹp tâm hồn. Vì thế, Người nhắc nhở dân chúng cũng như các môn đệ là hãy coi chừng những người mang vẻ đẹp hình thức nhưng bên trong thì lại mục nát. Những người này chú trọng bề ngoài và chăm sóc vẻ đẹp hình thức để người khác chú ý và khen ngợi. Họ chăm chú vẻ đẹp bên ngoài để trở nên nổi bật và trở thành tâm điểm của mọi người. Vì bận chăm sóc “hình thức” mà họ bỏ quên “nội dung” là chính tâm hồn của mình. Vì thế, bên ngoài tuy đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy dẫy sự giả tạo.

Trái ngược với vẻ đẹp hình thức của các kinh sư là hình ảnh bà góa nghèo, người đàn bà được Chúa Giêsu lấy làm ví dụ để nói về vẻ đẹp tâm hồn. Dù mang trên mình hình ảnh nghèo khổ, cùng với việc dâng cúng vào Đền Thờ chỉ hai đồng tiền kẽm nhưng bà lại được Chúa đề cao hơn những người giàu có. Hai đồng kẽm dâng Đền Thờ của bà góa là con số ít ỏi nhưng nó mang trong mình tấm lòng cao cả, đầy hy sinh. Số tiền ít ỏi này là cả gia tài và tất cả những gì để nuôi sống bà. Hành động này không chỉ nói lên sự hy sinh mà còn thể hiện niềm tin của bà vào Thiên Chúa, Đấng luôn chăm sóc và quan tâm đến mọi tạo vật người dựng nên. Không ai nhận thấy được vẻ đẹp của bà ngoài Chúa Giêsu, Đấng thấu suốt mọi điều.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt của Chúa để chúng con có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn của những người sống chung quanh chúng con. Amen.


 

GIÀU TẤM LÒNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

GIÀU – NGHÈO (Antôn Hoàng Xuân Phi, SVD)

Con người hôm nay thường đánh giá người khác dựa trên địa vị và tiền bạc mà người đó có. Thế nhưng với Chúa thì hoàn toàn ngược lại. Ngài không đánh giá những cái bề ngoài nhưng dựa vào lòng thành của họ khi trao ban cho người khác.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ngồi đối diện thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Có nhiều người bỏ rất nhiều tiền, thế nhưng hình ảnh Ngài chú ý và khen ngợi lại là bà góa nghèo với hai đồng tiền kẽm. Tiền bạc vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, bởi nó mang lại những tiện ích thiết thực. Thế nhưng, nếu không cẩn thận thì tiền bạc chính là con dao hai lưỡi có thể biến chúng ta thành nô lệ mà không hay biết. Đồng tiền luôn có một ma lực kỳ diệu, nó có thể cứu sống nhưng cũng có thể giết chết không chỉ một mà rất nhiều người. Người trẻ hôm nay có câu: “có tiền mua tiên cũng được”. Họ cho rằng những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Họ nhìn người khác bằng sự kính trọng hay khinh bỉ qua những vật chất bên ngoài. Thế nhưng, điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta không phải là có bao nhiêu tiền, dâng cúng bao nhiêu, làm từ thiện bao nhiêu mà là sự quảng đại của chúng ta khi trao cho người khác, là “lòng nhân chứ không phải là hy lễ”. Hình ảnh bà góa là tấm gương để chúng ta noi theo, không phải vì bà bỏ nhiều tiền, nhưng vì lòng quảng đại bà đã dâng Chúa tất cả những gì bà có mà không tính toán thiệt hơn. Qua đó cho chúng ta thấy tiền bạc là cần thiết nhưng đừng biến mình thành nô lệ mà hãy luôn là một ông chủ quảng đại chia sẻ cho những người bất hạnh và đói khổ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con  biết  dùng tiền của Chúa ban để mua lấy phần thưởng Nước Trời qua sự quảng đại và trao ban cho những người nghèo khổ . Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 9 TN)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa (Ga 6,48-59)