LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 20 TN)

0
745
Photo: msichchronicles.blog

Tin mừng: Mt 23, 1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.

3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.


 

Suy niệm

ĐỪNG SỐNG GIẢ HÌNH! (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, từ xa xưa ông cha ta đã biết rằng cái bản chất bên trong bao giờ cũng đáng trân quý hơn là dáng vẻ bề ngoài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh các Pharisêu sống giả hình, thích khoe khoang, nói mà không làm, Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta biết đừng chạy theo lối sống đó nhưng hãy sống chân thật qua việc tuân giữ và thi hành Lời Chúa.

Trong đời sống, được công nhận và nể trọng qua các thành quả của bản thân là một trong những nhu cầu bình thường của con người. Thế nhưng, vì không thể đi lên bằng sự nỗ lực của mình, không ít người đã cố tạo cho mình những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài để được mọi người chú ý cũng như ngưỡng mộ. Để được mọi người ca ngợi và thán phục, người Pharisêu đã không ngần ngại thể hiện sự đạo đức giả tạo của mình. Các Pharisêu cố thể hiện bản thân qua việc chỉ dạy cho dân chúng Lời Chúa hay những lời dạy của cha ông, trong khi chính họ thì không sống như vậy, hay nếu có thì cũng chỉ để cho mọi người nhìn thấy. Đức Giêsu đã lên án họ vì lối sống giả tạo, phô trương, hình thức đạo đức bên ngoài. Lối sống giả hình thời nào cũng có. Là Kitô hữu, Thiên Chúa luôn mời gọi con cái Người đừng học theo cách sống đó. Cái đẹp của Kitô hữu hệ tại ở một đời sống chân thật, biết sống và tuân giữ Lời Chúa. Điều chứng nhận chúng ta là Kitô hữu đích thật đó là sống thi hành bác ái và yêu thương theo gương Đức Giêsu Kitô, Đấng đầy lòng xót thương. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy sống khiêm nhường, trung thực, chân thành và không gian dối trong lời nói cũng như việc làm.

Lạy Chúa, trong thân phận con người yếu đuối, xin Ngài giúp cho chúng con luôn biết khiêm nhường và sống chân thật như chính bản thân chúng con. Xin thêm sức mạnh biến đổi chúng con, giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa để xứng đáng được gọi là con cái của Ngài. Amen.


 

CHUẨN MỰC HOÀN HẢO (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NÓI VÀ LÀM (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Trong thời gian qua, trên mạng xã hội rộ lên phong trào của tuổi teen: “nói là làm”. Nghĩa là đã nói cái gì thì phải làm cho bằng được. Ai nói mà không thực hiện sẽ mất uy tín với bạn bè. Qua đó chúng ta thấy được tầm quan trọng của hành động đi đôi với lời nói.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu lên án giới luật sĩ và người biệt phái. “Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm”. Đức Giêsu đã lột trần căn rễ và hậu quả của thói ngụy biện, giả hình, đặc biệt là thói “trùm chăn hô khẩu hiệu” nhằm vào nhóm tri thức, biệt phái và tiến sĩ luật. Đó là những kẻ tâm ngôn bất nhất. Họ chỉ nói và nói. Họ dùng những gì đã học trong Sách Luật để nói và bắt người khác phải tuân giữ một cách khắt khe. Những gì họ nói quả thật không sai, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu họ làm gương sau những gì họ nói. Ngược lại, họ tự cho mình trở nên những thầy dạy, thích phô trương và là tâm điểm chú ý của đám đông. Vì thế, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ lên án hành vi “ngôn hành bất nhất” của họ.

Nhìn vào cuộc sống của bản thân, chúng ta cũng thường sa vào những thói hư nết xấu của những người tiến sĩ luật và các biệt phái ngày xưa. Chúng ta dễ dàng nói chuyện này, bày chuyện kia, chuyện bên Đông, bên Tây để tỏ ra am hiểu. Chúng ta cứ thao thao bất tuyệt giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta biết khiêm tốn để nhìn lại những bất toàn, yếu đuối của bản thân, tránh đi vào vết xe đổ của những biệt phái và Pharisêu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng hành động để làm cho lời nói có giá trị, biết làm gương trước khi bắt người khác giữ luật. Amen.


 

CUỘC SỐNG PHẢN CHỨNG (Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)

Biết luật mà không giữ hay giữ luật là điều thường thấy trong xã hội xưa cũng như nay. Đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lên án một cách gay gắt đối với những người sống “hình thức”. Đây cũng là điều mà những người Pharisêu trong bài Tin mừng hôm nay đã gặp phải. Đức Giêsu đã mạnh mẽ lên án thái độ giả hình đó vì không nhiều thì ít thái độ phản chứng này của họ gây gương mù gương xấu rất lớn đến cách sống của những người Do thái lúc bấy giờ.

Khi đánh giá lòng đạo đức của một ai đó, chúng ta vẫn thường bị ảnh hưởng bởi cách nhìn “Pharisêu” này; cụ thể, chúng ta sẽ đánh giá họ ngang qua hoạt động bên ngoài như tham dự thánh lễ hay đọc kinh. Hơn thế nữa, ta dễ dàng cho rằng bổn phận của người Kitô hữu đơn thuần chỉ là tham dự thánh lễ và đọc kinh mà thôi. Như vậy, cách nào đó, ta đã mắc phải căn bệnh giống như những người biệt phái xưa, khi ta xưng danh là Kitô hữu mà không sống đúng chức phận đó. Người sống đạo thực sự không chỉ đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ mà hơn thế nữa, là người dám dấn thân truyền giáo bằng chính đời sống, với công việc cụ thể ngang qua hành động giúp đỡ người khác với tất cả niềm tin và tình yêu của mình được đặt để trong Đức Giêsu Kitô.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, việc Đức Giêsu lên án cách sống của những người Pharisêu cũng chính là cách Người mời gọi mỗi người Kitô hữu nhận ra giá trị thật của một người theo Chúa. Là một người theo Chúa, ta cần đề phòng những thái độ sống phản chứng ấy, vì nó cũng là cơn cám dỗ khiến cho đời sống của một Kitô hữu thực bị lu mờ hoặc kém triển nở.

Lạy Chúa, xin soi sáng hướng dẫn con để con biết phân định đúng và sống đúng với tư cách một người Kitô hữu đích thực; để từ đó, con biết mở lòng mình ra và hướng đến tha nhân qua việc thực thi sứ vụ truyền giáo của mình. Amen

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A (Mt 16,13-20)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A