LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 30 TN)

0
472

Tin Mừng: Lc 13,10-17

10 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !” 15 Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?” 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

 —– o0o —–

Suy niệm

QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA (Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD)

Cuộc sống con người luôn đối diện với những đau khổ. Đau  khổ  dẫn  con người đến sự tuyệt vọng, suy sụp. Bởi thế, những lúc gặp đau khổ, chúng ta cần biết chạy đến với lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa để được chữa lành.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho người Do Thái thấy quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc: Người giải thoát người phụ nữ còng lưng khỏi tật nguyền về thể xác cũng như tinh thần (x. Lc 13,12-13). Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua sự thấu cảm nỗi đau kéo dài mười tám năm của người phụ nữ bị quỷ ám. Nỗi đau này làm cho lưng bà còng hẳn xuống đến nỗi không thể đứng thẳng lên được. Nỗi đau này còn thể hiện tình trạng đau khổ, mất tự do và bất lực trước bệnh tật và sự dữ. Nhưng với nỗi đau ấy, bà vẫn trung kiên đến hội đường lắng nghe và gặp Chúa để được chữa lành. Trước nỗi đau khổ và sự trung kiên của bà, Đức Giêsu đặt tay và giải thoát bà khỏi mọi ràng buộc của bệnh tật và sự dữ. Qua đó, Đức Giêsu không chỉ chữa lành về thân xác mà còn giải thoát cho bà cả về nỗi đau tâm hồn. Người đã tỏ cho người Do Thái thấy sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa để họ tin và được ơn cứu độ.

Trong cuộc sống hôm nay, con người phải đối diện với chiến tranh, đói khát, bạo lực và hận thù khiến cho họ cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng. Khi đối diện với những đau khổ và tuyệt vọng, chúng ta hãy học theo gương của người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, là chạy đến với Chúa để được Người chữa lành thể xác và tâm hồn. Hơn nữa, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và đặt trọn niềm tin thác vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng con được chữa lành những thương tích trong tâm hồn và thể xác. Amen.


 

XẤU HỔ                                  (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

GIẢI THOÁT (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Đức Giêsu xuống thế mang đến cho con người ơn giải thoát không chỉ đối với những ràng buộc do tội lỗi mà còn với cả những bệnh hoạn tật nguyền. Rất nhiều lần, ngang qua những dấu lạ chữa lành, Đức Giêsu đã minh chứng điều đó. Hôm nay, điều đó tiếp tục được thực thi nơi người phụ nữ bị còng lưng mười tám năm: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13, 12)

Trước những nỗi thống khổ của con người, Thiên Chúa đã chẳng thể làm ngơ. Tình thương của Người không muốn con người phải chịu những sự trói buộc của tội lỗi trong tâm hồn cũng như những đau đớn giày vò nơi thân xác. Đức Giêsu đến với con người để thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa. Quả thật, qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh, Đức Giêsu đã cứu độ và giải thoát con người như Người đã quả quyết: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Đã sinh ra trong cõi đời, con người chẳng thể tránh khỏi những lần vấp ngã nơi tâm hồn do bản tính yếu hèn cũng chẳng thể thoát được những yếu đau về mặt thể xác của vòng xoay sinh – lão – bệnh – tử. Những điều đó đã hẳn không ít lần đè nặng và ghì chúng ta “xuống hẳn” và khiến cho chúng ta “không thể nào đứng thẳng lên được.” Dẫu chúng ta khao khát được giải thoát, được chữa lành, nhưng nếu không có ơn Chúa, con người chẳng thể làm gì được. Thế nên, Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng của mình và xin ơn chữa lành của Thiên Chúa để được Người giải thoát như người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con mang nơi thân phận yếu hèn của mình đầy tội lỗi và thương tích. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những xích xiềng ấy hầu chúng con được “đứng thẳng lên” và dành cả cuộc đời để tôn vinh Chúa. Amen.


 

Suy niệm của Lm. Lê Văn Tuấn, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 30 TN-A)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 30 TN)