LỜI SỐNG (2/11: Các Đẳng Linh Hồn, lễ nhớ)

0
916

Tin Mừng: Ga 6,37-40

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

—– o0o —–

Suy niệm

NÊN MỘT TRONG CHÚA (Tu sĩ Antôn Nguyễn Hồng Sơn, SVD)

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cùng nhau tưởng nhớ các Kitô hữu đã qua đời. Họ là những người đang được thanh luyện nơi luyện ngục để được trở nên tinh tuyền. Giữa người sống và người đã khuất tuy bị ngăn cách về mặt thể lý nhưng mối liên kết cả hai vẫn rất gần gũi và mật thiết do mầu nhiệm các thánh thông công.

Đức tin dạy chúng ta rằng mỗi người là một công trình tạo dựng riêng biệt của Chúa, và do đó mang giá trị đặc biệt đến độ không ai được phép giản lược. Sự khác biệt không gây nên sự xung đột nhưng hòa hợp và tạo nên sự phong phú trong tình yêu của Thên Chúa. Điều này đã được Chúa Giêsu nhắc đến trong bài Tin Mừng ngày hôm nay: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi” (Ga 6,37). Với tình yêu bao dung, Thiên Chúa mong muốn mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai chạy đến với Người bằng tấm lòng chân thành – “ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ai ra ngoài” (Ga 6,37). Do đó, chúng ta hãy luôn hy vọng và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người dựa vào sự khác biệt nơi mình để gây khó dễ cho người khác. Khi không còn sự tôn trọng và đón nhận sự khác biệt, chúng ta khó mà hiệp nhất nên một với nhau. Bên cạnh đó, cũng có người coi người khác như là “công cụ” để phục vụ cho mục đích cá nhân. Đây là sự hạ thấp nhân phẩm người khác, và do đó, con đường của sự hiệp nhất trở nên quá xa vời. Chúa luôn khát khao sự hiệp nhất nên một nơi con cái Người, chỉ tiếc là nhiều khi chúng ta chưa cố gắng đủ. Cho nên, trong khi cầu nguyện cho anh chị em đã qua đời, chúng ta cùng hướng về thực tại mai hậu mà cùng nâng đỡ nhau trong đức tin, để sống sao cho đẹp lòng Chúa để hy vọng tất cả chúng ta đều được hợp đoàn với Chúa mai này trên Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt niềm khao khát hạnh phúc Nước Trời lên hàng đầu, để con luôn nỗ lực hướng tới và tìm kiếm Nước Chúa. Amen.


TRONG SỰ HIỆP THÔNG (Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Với đức tin Công giáo, trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh thông công, là sự hiệp thông mật thiết giữa ba thành phần Giáo Hội: Giáo Hội Vinh Thắng, Giáo Hội Lữ Hành và Giáo Hội Thanh Luyện. Ngày hôm qua, trong sự hiệp thông, Giáo Hội Lữ Hành hân hoan chia sẻ niềm vui và cảm tạ Chúa với Giáo Hội Vinh Thắng trên trời, thì hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Thanh Luyện là các đẳng linh hồn trong luyện ngục.

Các tín hữu đã qua đời, cũng là những người như chúng ta, họ là những người đã đi trước chúng ta, họ đã cùng được tháp nhập với Đức Kitô trong nước Thánh Tẩy, được lãnh lấy của ăn thần linh là Thánh Thể, và đã vượt qua cái chết thể lý. Với đức tin của Kitô hữu, chúng ta tin tưởng lời Chúa Giêsu hứa hôm nay rằng, “Tất cả những ai Chúa Cha ban cho Tôi thì Tôi không để mất một ai”, mà sẽ ban sự sống đời đời cho họ, và cho họ sống lại trong ngày sau hết. Hơn nữa, thánh Phaolô cũng đã xác định sự bảo đảm nước trời cho những ai liên đới với Đức Kitô: “Như mọi người đều liên đới với Ađam mà phải chết thế nào, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại như vậy” (1 Cr 15,21-22). Tuy nhiên, trong thời gian còn sống, là con người mỏng manh, yếu đuối, không tránh được những lầm lỗi của phận người, các linh hồn còn vướng những vết nhơ tội lỗi và chưa được hoàn toàn xứng đáng diện kiến Thiên Chúa. Vì thế, trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh thông công, hiệp hành với Giáo Hội lữ hành, chúng ta tin tưởng cầu xin để họ được sớm hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa và hưởng phúc thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn ý thức và sống tinh thần hiệp thông của tín điều Hội Thánh thông công, để nhờ đó mỗi chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa nơi mọi người; và xin cho chúng con biết hiệp thông với các tín hữu để cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện. Amen.


LỜI NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT (Tu sĩ Giuse Phạm Duy Thạch, SVD)

Kính nhớ ông bà, tổ tiên là một trong những đạo lý cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này cao đẹp đến nỗi nhiều khi nó được gọi là “đạo ông bà”. Khi đạo Công Giáo du nhập vào Việt Nam, có không ít người Việt đã ngần ngại không muốn theo đạo vì họ đã nghĩ rằng khi thờ Chúa thì sẽ bỏ ông bà. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Thực tế, đạo Công Giáo luôn dạy các tín hữu nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Trong nghi thức Thánh Lễ hằng ngày, luôn có phần kính nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Mỗi dịp tân niên, người Kitô hữu dành ngày Mùng Hai Tết để tỏ lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành, dưỡng dục, còn sống cũng như đã khuất. Đặc biệt, tháng Mười Một được dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn người thân đã khuất.

Niềm tin về “sự sống đời đời” được đặt nền tảng trên giáo huấn của Đức Giêsu: “Ý của Cha tôi là những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống đời đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Với niềm tin này, lòng hiếu kính của những người Kitô hữu đối với người đã khuất không chỉ là một sự tưởng nhớ, tiếc thương, mà còn là một niềm mong đợi, lời nguyện cầu cho linh hồn các tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa, hay được hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa. Dĩ nhiên, Đức Giêsu muốn bất kỳ ai trong số những người mà Chúa Cha đã ban cho người không phải hư mất. Người muốn cho tất cả được sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, vì sự yếu đuối, thiếu sót mà nhiều tín hữu phải chờ đợi thêm ít lâu. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, thì lời cầu nguyện, và sự hy sinh của thân nhân còn sống là rất ý nghĩa.

Nguyện xin Chúa cho tất cả mọi người luôn biết khao khát sự sống vĩnh cửu, để rồi có sự chuẩn bị chu đáo bằng đời sống tốt lành, thánh thiện mỗi ngày. Xin cho các tín hữu biết tận dụng thời gian quý báu này để dâng những hy sinh, cầu nguyện cho người thân của mình. Amen.


 

KHÔNG ĐỂ MẤT... (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THẤY VÀ TIN (Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại đó là những lời được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Lời tuyên xưng này nói lên một sự đảm bảo chắc chắn cho những người bước theo chân Chúa Giêsu, như chính lời Người đã hứa: “Tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Quả vậy, Tin Mừng hôm nay là lời hứa tuyệt vời mà Đức Giêsu dành cho nhân loại. Lời hứa ấy không loại trừ một ai, lời hứa ấy khẳng định giá trị cốt lõi của đời sống Kitô hữu là được ở trong nước của Người. Tuy nhiên, để chiếm hữu được phần thưởng mai hậu, con người cần thoả mãn hai yếu tố đó là: Thấy và Tin. Nhìn lại chặng đường rao giảng của Đức Giêsu, chúng ta dễ dàng thấy những việc lạ Người làm, những lời giảng dạy đầy uy quyền của một vị đại ngôn sứ. Đối diện với những điều đó, có rất nhiều người đã đặt niềm tin vào Người, đó là người mù thành Giêricô hay viên đại đội trưởng có đứa con gái bị ốm…và kết quả là họ được chữa lành. Bên cạnh đó vẫn có những người nhìn thấy quyền năng của Đức Giêsu, nhưng họ đã phớt lờ không chịu tin, như các biệt phái, kinh sư, luật sĩ….

Như thế, bước vào hành trình với Đức Giêsu và thấy được những cái đẹp, cái hay nơi Người là chưa đủ, nhưng song song với đó, chúng ta hãy đặt niềm tin vào Người. Bởi lẽ, niềm tin là chìa khoá mở ra cánh cửa cứu độ. Nếu chúng ta thực hiện trọn vẹn hai chiều kích thấy và tin thì ắt hẳn Đức Giêsu sẽ thực hiện lời hứa của Người. Lời hứa ấy là: “Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc lữ hành dương thế, chúng con đã thấy Ngài, nhưng đôi lúc chúng con chưa tin Ngài. Vì thế, xin Chúa ban thêm đức tin, để từng ngày sống, chúng con luôn xác tín rằng để nhận được phần thưởng mai hậu. Amen.

 

Bài trướcCÂU CHUYỆN OTP TẠI MADAGASCAR – NIỀM VUI TRONG HÀNH TRÌNH SỨ VỤ
Bài tiếp theoVấn đề về sự tìm kiếm