TINH THẦN SỨ VỤ CỦA THÁNH GIUSE FREINADEMETZ

0
25
✍️ Cha Bề trên Tổng quyền Anselmo Ribeiro
và Ban lãnh đạo Dòng Ngôi Lời

Arnoldus Nota, Tháng 01/2025

Trong khi Dòng Ngôi Lời đang cử hành Lễ Kỷ Niệm 150 năm Ngày Thành Lập Dòng Ngôi Lời trên toàn thế giới bằng nhiều hình thức phong phú, giáo phận Bolzano/Bressanone (Brixen) tại Ý cũng tự hào tổ chức một sự kiện quan trọng khác, đó là lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Truyền Chức Linh Mục của Thánh Giuse Freinademetz. Như chúng ta biết, lễ truyền chức linh mục của ngài đã diễn ra vào ngày 25/07/1875, chỉ vài tuần trước khi Thánh Sáng Lập Arnold Janssen khánh thành Mission House (Cơ sở Truyền Giáo) tại Steyl.

Lễ truyền chức được cử hành tại nhà nguyện chủng viện ở Bressanone, nơi ngài đã trải qua những năm đào tạo. Do sự trưởng thành về nhân cách và đời sống thiêng liêng, đức giám mục Vinzenz Gasser đã chuẩn nhận Freinademetz vào Chức Thánh trước tuổi quy định và khi chưa hoàn tất chương trình thần học. Do số lượng ứng sinh linh mục giảm sút vào thế kỷ 19 tại Tyrol, việc truyền chức sớm trở thành một thông lệ phổ biến để các linh mục có thể hỗ trợ dâng Thánh Lễ Chủ Nhật tại các giáo xứ lân cận Bressanone trong khi vẫn tiếp tục hoàn tất việc học tập.

Vấn đề thiếu hụt linh mục đã được đức giám mục đề cập trong lời hồi đáp chính thức gửi Freinademetz khi ngài xin được rút khỏi giáo phận để gia nhập Cơ sở Truyền Giáo tại Steyl. Tuy nhiên, đức giám mục đã chấp thuận thỉnh cầu vì ngài biết rõ khát vọng truyền giáo mạnh mẽ của vị linh mục trẻ này, người đã gây ấn tượng đặc biệt trong những năm ở chủng viện và trong năm đầu tiên giúp xứ tại nhà thờ thánh Martin, gần quê nhà tại làng Oies.

Động lực của Freinademetz trong việc trở thành linh mục không thể tách rời khỏi mong muốn dâng mình cho sứ vụ truyền giáo. Trong lá thư đầu tiên gửi Cha Arnold Janssen vào tháng 1 năm 1878, ngài viết: “Kính thưa Cha, tiếng gọi của tổ chức truyền giáo mà Cha đã khai sinh, được Thiên Chúa chúc phúc một cách rõ ràng, đã vang đến những vùng xa xôi nhất của Tyrol. Từ nhiều năm suy nghĩ về việc dâng mình cho việc truyền giáo, con kính cẩn gõ cửa xin được gia nhập.”

Thực tế, ngài đã nghiên cứu về chuyên đề truyền giáo khi còn là sinh viên tại chủng viện Brixen, điều này được thể hiện qua một bài thực hành giảng thuyết của ngài vào tháng 1 năm 1875 với chủ đề “Yêu thương là chu toàn lề luật” theo thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Rôma. Trong bài giảng, ngài nói: “Tôi nghe vang trong tâm hồn mình, một tiếng kêu cầu giúp đỡ, muốn tôi giúp đỡ và qua tôi đến anh chị em. Một tiếng gọi giúp đỡ chưa từng được nghe, một tiếng gọi vang lên cách đây hàng ngàn dặm, một tiếng gọi ở phía Bắc, còn lại ở Châu Phi, Châu Mỹ hay Châu Á. Vì những người anh em nghèo khó của chúng ta, những người có thể chịu đựng khổ cực nhất thế gian này, tôi nguyện mở miệng để rao giảng.”

Nhiều năm sau, trong lá thư từ Trung Hoa gửi cho người cháu là Phêrô Freinademetz, một chủng sinh tại Bressanone, ngài tâm sự: “Niềm vui biết bao và cũng là ân sủng lớn lao cho cháu nếu mai này cháu có thể đến Trung Hoa làm nhà truyền giáo. … cháu hãy bắt đầu cầu nguyện xin ơn này ngay từ bây giờ, như chú đã nguyện thầm khi chú còn là một chủng sinh bé nhỏ như cháu bây giờ. Chú không ngờ mình có thể đến Trung Hoa; nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể.”

Ngay khi các tu sĩ Dòng Ngôi Lời là: đức cha Johann Baptist Anzer và cha Giuse Freinademetz đặt  những nền móng cho sứ vụ truyền giáo  tại Nam Sơn Đông, câu hỏi về ơn gọi tu sĩ và linh mục bản xứ đã được đặt ra. Việc đào tạo linh mục bản xứ là mối bận tâm của cha Freinademetz. Trong quá trình chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giáo phận đầu tiên vào tháng 08/1892, ngài nhấn mạnh rằng “tất cả các chức vụ và phẩm hàm trong Giáo hội phải được mở cho các linh mục Trung Hoa giống như linh mục châu Âu, không có sự khác biệt.” Nhiều năm sau khi thành lập chủng viện tại Tsining, cha Freinademetz đã trở thành Viện Trưởng từ năm 1895 đến 1897. Những bài giảng và suy tư sâu sắc của ngài về Thánh Thể đã được xuất bản và sử dụng rộng rãi tại Trung Hoa.

Ngài mong muốn các linh mục Trung Hoa được đào tạo như Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành, vì theo ngài, Chúa Giêsu là hình mẫu hoàn hảo nhất cho các linh mục và đặc biệt cho các nhà truyền giáo. Các linh mục cần đi tìm chiên lạc trong dân mình. Bản thân ngài cảm nhận được sự mời gọi từ Đấng Mục Tử Nhân Lành và chia sẻ trải nghiệm này với giáo dân trong bài giảng chia tay vào tháng 8 năm 1878 tại nhà thờ thánh Martin, ngay trước khi ngài lên đường đến Steyl.

Ngài nói: “Anh chị em thân mến! Nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng chọn những người yếu đuối làm khí cụ của Ngài, tôi hy vọng được tham gia vào một ân huệ mà tôi mãi chẳng xứng đáng. Vị Mục Tử Nhân Lành có lòng nhân hậu vô biên đã mời tôi đi vào sa mạc cùng Ngài để giúp Ngài tìm con chiên lạc. Vậy, tôi còn làm gì khác ngoài việc hôn tay Ngài với niềm vui và lòng biết ơn và nói theo Kinh Thánh: “Lạy Chúa, này con xin đến!”

Đối với Freinademetz, được kể tên vào hàng ngũ linh mục của Chúa không bao giờ là đặc ân mà là một sự dấn thân suốt đời để vươn đến cho tất cả những ai khao khát chân lý vĩnh cửu, được tìm thấy trong Chúa Giêsu Kitô. Vô số những bằng chứng của ngài chứng tỏ cho khao khát duy nhất này.

Trong các nhiệm vụ linh mục, đặc biệt khi ngài dâng Thánh Lễ, ngài không ngừng cầu nguyện cho những người thân yêu ở quê nhà. Trong lá thư cuối cùng ngài gửi cho cha mẹ từ Singapore vào ngày 14/04/1879, trước khi đến Trung Hoa, ngài chia sẻ: “Đó là một sự hy sinh lớn khi con phải rời xa cha mẹ, nhưng mỗi ngày con đều được an ủi rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, có lẽ không phải ở làng Oies nhưng trên thiên đàng. Hãy cầu nguyện cho con được đầy ân sủng để làm việc chăm chỉ trong vườn nho của Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn. Dĩ nhiên, mỗi khi con dâng thánh lễ, con nhớ đến cha mẹ và các anh chị em, những người bạn thân thiết, toàn bộ làng Badia và giáo xứ thánh Martin.”

Đức cha Ivo Muser, giám mục giáo phận Bolzano-Bressanone đã tuyên bố Đền Thánh ở làng Oies, quê hương của thánh Freinademetz, là một trong những nhà thờ kỷ niệm chính thức của giáo phận trong Năm Thánh 2025. Vì Năm Thánh trùng với lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời và lễ kỷ niệm 150 năm truyền chức linh mục của cha Giuse Freinademetz, đức cha Ivo Muser sẽ cử hành Thánh Lễ tại Oies vào ngày 29 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Giuse Freinademetz, cùng với toàn thể Hội Đồng Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời.

Trong dịp đầy ân sủng này, nhờ vào sự gợi hứng của tinh thần Thánh Giuse Freinademetz, chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi tu trì hơn, và khuyến khích họ dấn thân nhiều hơn cho Hội Dòng.

Cha Tổng Quyền Anselmo Ribeiro và Ban Lãnh đạo Dòng Ngôi Lời


(Linh mục Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD dịch. Nguồn: Arnoldus Nota, January, tr. 1-2).

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm C)