Vào lúc 8g00 sáng ngày 20/05/2025, cộng đoàn dân Chúa Gx. Vinh Hòa đã qui tụ tại Thánh đường của Giáo xứ để dâng thánh lễ an táng tiễn biệt Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nga về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cha Quản Hạt Giáo Hạt Giang Sơn (Gp. Ban Mê Thuột) đã chủ tế thánh lễ cùng với sự đồng tế của Cha Giám Tỉnh Dòng Ngôi Lời và 21 linh mục của giáo phận Ban Mê Thuột và của Dòng Ngôi Lời. Hiện diện trong Thánh Lễ còn có đông đảo quý thầy thuộc Cộng đoàn Triết Học của Học viện Ngôi Lời, quý tu sĩ nam nữ, những người thân và bạn hữu của gia đình bà cố Maria.
Trong Thánh Lễ, linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD đã chia sẻ về cuộc sống mong manh của kiếp người nay còn mai mất, tuy nhiên, nhờ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa mà con người khi “trở về với Chúa Cha” lại có một chỗ vững chắc trên Quê Trời vinh phúc. Dù ra đi ở tuổi trung niên (hưởng dương 50 tuổi), nhưng Bà Cố Maria đã sống hết mình hy sinh chăm sóc gia đình, yêu thương chồng con, và sống hiền hoà với hàng xóm láng giềng, để lại cho mọi người một mẫu gương sáng về mến Chúa và yêu người bằng đời sống đức tin tốt lành và thánh thiện.
Cuối Thánh Lễ, thầy Antôn Nguyễn Hồng Sơn là con trai cả của Bà Cố đã ngậm ngùi tưởng nhớ về người mẹ tuyệt vời, người đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Thầy thay lời cho gia đình cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện và giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ; đồng thời Thầy cũng thay lời cho Bà Cố để xin lỗi mọi người nếu có chút gì Bà Cố còn phiền lòng đến mọi người khi Bà còn tại thế. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người và lượng thứ cho tang gia lúc bối rối.
Bài: Nguyên Vũ – Photo: Xuân Quý