NGÀY 3 /11: MỪNG KÍNH THÁNH MÁRTINÔ DE PORRES, BỔN MẠNG GIÁO HỌ THỊNH SƠN – GIÁO XỨ MỸ THANH

0
81

Ban Truyền thông Giáo xứ Mỹ Thanh

Thánh Martinô de Porres tâm niệm rằng: “Vì con không muốn trở nên người quan trọng. Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa.”

Hiệp thông cùng với Giáo Hội hân hoan Mừng kính Thánh Martinô, vị thánh của những người nghèo khổ. Vị thánh khiêm nhường và bác ái chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà cả những thú vật ngoài đồng.

Chiều Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2024, được sự cho phép của Cha xứ Antôn Pađôva Phạm Thanh Thịnh (Dòng Ngôi Lời), Giáo họ Thịnh Sơn thuộc Giáo xứ Mỹ Thanh đã tổ chức mừng lễ quan thầy của Giáo họ với nhiều chương trình ý nghĩa.

Giáo họ Thịnh Sơn cách Giáo xứ Mỹ Thanh hơn 5 km, tất cả người Công giáo là người Đồng bào Raglai, hiện tại đang sinh hoạt tại một ngôi nhà của Giáo dân để thờ phượng Chúa vào Chúa nhật hàng tuần.

Lần đầu tiên Giáo họ Thịnh Sơn tự tổ chức một ngày lễ bổn mạng của Giáo họ mình với nhiều cảm xúc đặc biệt dâng trào. Niềm vui nhân đôi, nhân ba và nhân lên gấp bội, khi được chào đón Sơ Bề trên và Quý Sơ cộng đoàn mến Thánh giá Nha Trang, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, đại diện các ban ngành từ Giáo xứ Mỹ Thanh lên chia sẻ niềm vui, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ.

Tất cả chương trình đều thực hiện theo tinh thần Giáo hội hiệp hành đó là: sống hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ và đi loan báo Tin mừng đến với tất cả mọi người, bằng việc làm rất cụ thể của Giáo họ. Theo đó, tất cả cùng cộng tác với nhau, mỗi người đóng góp tùy theo khả năng của mình, phát huy hết khả năng của mỗi người từ việc Thờ phượng Chúa qua Thánh lễ, đến diễn nguyện về một vị Thánh quan Thầy Giáo họ, tiếp đến nói về truyền thống của người đồng bào Raglai qua trang phục biểu diễn các tiết mục văn nghệ, cuối cùng là tiệc mừng và niềm vui được Cha xứ cầm đuốc sáng đến với Giáo họ, biểu tượng ánh sáng ấy trong đêm bổn mạng cũng đủ mang lại hy vọng động lực thôi thúc nhiều hơn cho Giới trẻ hiện nay đi loan báo Tin mừng.

Lễ bổn mạng đã khép lại, nhưng những điều mà Giáo họ Thịnh sơn cảm nhận được thì bao la: nào là tình thương của Chúa, lời cầu nguyện của cộng đoàn. Tất cả đan dệt thành những quyết tâm để Giáo họ Thịnh Sơn mỗi ngày, mỗi giây phút trở nên những con người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Xin cho mọi người cũng noi gương thánh Martinô, bước đi trong sự tín thác vào Chúa, yêu mến Chúa, sống khiêm nhu, tận tụy với việc phụng sự Chúa nơi anh chị em qua những bổn phận hằng ngày, để suối nguồn tình yêu của Chúa được tuôn trào trong thế giới hôm nay.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 31 TN)
Bài tiếp theoTHƯỜNG HUẤN VỀ LINH ĐẠO DÒNG NGÔI LỜI