RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NĂM 2025 TẠI GIÁO XỨ MỸ THANH

0
5

Ban Truyền Thông Gx. Mỹ Thanh

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

Trong niềm vui hân hoan Mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, 20 em thiếu nhi Giáo xứ Mỹ Thanh đã được rước Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời mình vào chiều Thứ Bảy ngày 28/6/2025.

Trước khi bước vào Thánh lễ, một hình ảnh thật đẹp đã diễn ra là cuộc rước long trọng và trang nghiêm tiến vào nhà thờ.

Cha chánh xứ, Cha phó phụ trách giáo lý và 20 em thiếu nhi trong trang phục trắng tinh tham dự đoàn rước, đã tạo nên một khung cảnh linh thiêng, trật tự, nhưng không kém phần rộn ràng.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, nhưng chan hòa niềm phấn khởi và vui mừng. Những ánh mắt trong trẻo, những khuôn mặt rạng rỡ của các em hôm nay là dấu chỉ của niềm vui lớn vì lần đầu tiên các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, nguồn sống thiêng liêng và là trung tâm của đời sống Kitô hữu.

Đây không chỉ là một sự kiện đáng nhớ với riêng các em, mà còn là niềm vui chung của cả cộng đoàn giáo xứ bởi chính nơi đây, đức tin được gieo trồng, được nuôi dưỡng và hôm nay bắt đầu trổ hoa nơi tâm hồn của 20 thiếu nhi cùng Anh Anrê Mấu Văn Hùng– những người con bé nhỏ nhưng đầy hy vọng của Hội Thánh.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện cho các phụ huynh có con em được Rước Lễ lần đầu đã có đôi lời tri ân gửi đến quý Cha, quý Sơ và các anh chị Giáo lý viên. Tiếp sau đó, một em thiếu nhi đại diện cho các em lớp Xưng Tội – Rước Lễ lần đầu cũng nói lên những tâm tình gửi gắm đến quý Cha, quý Sơ, các anh chị Giáo lý viên và hơn hết là cha mẹ của các em.

Xin Chúa chúc lành cho các em, và xin Chúa cho các em cũng như mỗi người chúng con biết ở lại trong Tình thương của Người, kết hợp với Người, và sống sự sống của Người, để trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa, vì Thánh Thể là nguồn mạch đức ái và phát sinh đời sống tông đồ trong Hội Thánh.

Một lần nữa, xin chúc mừng 20 em thiếu nhi cùng anh Anrê Mấu Văn Hùng trong ngày hồng phúc này. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để hành trình đức tin của các em luôn bền vững và thăng tiến mỗi ngày.

(CTV. Bích Hoàng)

Bài trướcTHẦN HỌC VỀ PHỤNG VỤ (Phần 1)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (3/7, Thánh Tôma Tông đồ, Lễ kính)