✍️ Phan Đức Cường
Với tuổi thơ, mùa hè vẫn luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời. Đối với các em thiếu nhi hàng xóm của Cộng đoàn Kim Lâm, mùa hè hằng năm đều để lại trong các em những bài học bổ ích, chẳng hạn: những kỹ năng như nấu ăn, làm việc nhóm, xử lý tình huống đuối nước, sơ cấp cứu hay thậm chí là cách đứng nước… đều không thể chỉ học qua sách vở, mà cần trải nghiệm thực tế. Những lớp kỹ năng được truyền đạt bởi những người thầy tâm huyết, giúp các em thu lượm được hoa trái làm phong phú bản thân.

Khi các em bước ra khỏi phòng học để dấn thân vào thực tế, đó cũng là lúc lời dạy của Chúa được sống động hóa: “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,22). Mỗi lần các em học cách lắng nghe nhau, cùng nấu một bữa ăn, xử lý một tình huống khẩn cấp, là mỗi lần các em học sống yêu thương, trách nhiệm và phục vụ – những giá trị cốt lõi của đời sống Kitô hữu.
Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trại hè, các em sẽ nhận ra rằng “trăm hay không bằng tay quen” – tức là làm nhiều thì sẽ giỏi, sẽ quen, và tự tin hơn. “Học đi đôi với hành” – đó là lời khuyên quen thuộc trong đời sống. Học kỹ năng sống cũng vậy – chỉ khi ta thực sự sống và áp dụng, thì điều học mới trở nên sống động và ý nghĩa. Mỗi trải nghiệm trong mùa hè là một bài học quý. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” – chỉ cần bước ra khỏi vùng an toàn, người ta sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn và bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Mùa hè vì thế không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, mà là cơ hội quý giá để các em rèn luyện, trưởng thành, và sống đức tin cách cụ thể qua những hành động nhỏ. Bởi như Chúa Giêsu đã nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Những kỹ năng đơn giản hôm nay có thể là nền tảng cho một đời sống biết yêu thương và hiến thân mai sau.

Lớp Hè 2025











