Cộng đoàn Ngôi Lời Xuân Hợp: Từ những bước chân âm thầm đến mái nhà ân sủng

0
415

✍️ BTT và Cộng tác viên CĐ. Xuân Hợp

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 11 tháng 4 năm 2026, một dấu mốc đầy ý nghĩa đã được ghi dấu nơi vùng đất truyền giáo còn nhiều thử thách: Thánh lễ Tạ ơn cùng nghi thức cắt băng khánh thành, làm phép tượng đài Đức Mẹ Truyền Giáo, nhà nguyện và nhà cộng đoàn đã được cử hành cách long trọng tại Cộng đoàn Ngôi Lời Xuân Hợp.

Sự hiện diện của Đức Giám mục Anphong, Cha Bề trên Giám tỉnh, Cha Quản hạt, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân gần xa không chỉ làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm, mà còn minh chứng cho một thực tại tốt đẹp: cộng đoàn luôn được đong đầy bằng những trái tim yêu thương.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khung cảnh rực rỡ ngày hôm nay – với cờ hoa, nghi thức chuẩn mực và tiếng kinh lời ca sốt sắng – người ta khó có thể hình dung hết hành trình gian nan đã đi qua. Đã có một thời, nơi đây gần như là con số không: không nhà cửa, không cơ sở vật chất, không điều kiện thuận lợi. Giữa vùng đất giáo dân thưa thớt và các sinh hoạt còn nhiều hạn chế, mọi sự đều khởi đầu trong thầm lặng, và không ít lần phải kiên trì tiến bước trong âm thầm.

Có những khó khăn không thể diễn tả bằng lời; những trở ngại đến từ hoàn cảnh khách quan và điều kiện xã hội đôi khi khiến lòng người tưởng chừng như phải dừng bước. Thế nhưng, chính trong những ngày tháng lặng lẽ ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm việc. Từng viên gạch đặt xuống không chỉ bằng sức người mà bằng cả niềm tin; từng bước tiến không chỉ là nỗ lực tự thân mà còn là một lời phó thác thẳm sâu.

Trong hành trình bền bỉ đó, hình ảnh cha Phêrô Lê Đức Bắc hiện lên như một người âm thầm gieo hạt. Với sự kiên trì và lòng nhiệt thành, ngài đã đi qua bao nhọc nhằn, không quản ngại gian khó để hôm nay có thể cùng cộng đoàn hiện diện trước một mái nhà chung đã thành hình.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Giám mục đã nhắc đến tước hiệu Đức Mẹ Truyền Giáo – đây không chỉ là bổn mạng mà còn là căn tính của cộng đoàn. Như Mẹ Maria xưa kia đã vội vã lên đường mang Chúa đến cho nhân loại, hôm nay, cộng đoàn này cũng được mời gọi dấn thân như thế. Bởi lẽ, công trình vừa được khánh thành chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều cốt lõi là: từ nơi đây, đức tin sẽ được nuôi dưỡng, tình hiệp thông sẽ được củng cố và Tin Mừng sẽ được lan tỏa sâu rộng.

Nếu chỉ dừng lại ở một công trình vật chất, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu từ mái nhà này, có thêm những con người biết sống yêu thương hơn, biết dấn thân làm chứng cho Chúa giữa đời, thì nơi đây mới thực sự trở thành một “Ngôi nhà của Thiên Chúa”.

Trong tâm tình tri ân sâu sắc, cộng đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha – người Cha chung đã luôn yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để cộng đoàn được hiện diện và phát triển. Sự hiện diện của Đức Cha, việc ngài chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, cắt băng khánh thành và làm phép các công trình là nguồn động viên lớn lao cho hành trình phía trước.

Cộng đoàn cũng không quên tri ân Cha Bề trên Giám tỉnh và Hội Dòng – như người mẹ luôn dõi theo, nâng đỡ và nhắc nhở các thành viên không quên sứ vụ chính yếu. Giữa bao bộn bề của việc xây dựng, lời nhắc ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp cộng đoàn giữ vững hướng đi. Đồng thời, cộng đoàn xin tri ân quý Cha, quý tu sĩ và quý vị ân nhân gần xa – những người dù âm thầm hay công khai, đã góp phần dệt nên điều kỳ diệu hôm nay.

Ngôi nhà vật chất đã hoàn thành, nhưng hành trình sứ vụ truyền giáo vẫn đang tiếp tục. Có lẽ, điều đẹp nhất của ngày hôm nay không nằm ở những gì đã xây xong, mà nằm ở ngọn lửa niềm tin đang được thắp sáng: Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang đồng hành và tiếp tục xây dựng – không chỉ là một ngôi nhà, mà là chính cộng đoàn với tương lai và sứ vụ thừa sai đang chờ phía trước.

Bài trướcGX. Vinh Sơn: Mừng bổn mạng và Làm phép các công trình
Bài tiếp theoPhương châm của Ban điều hành Tổng quyền Dòng Ngôi Lời