✍️ Văn Đại (Thỉnh viện Ngôi Lời)
“Cùng Mẹ con đi trên đường đầy bao gian nguy.
Cùng Mẹ con đi tiến về ngàn năm mới.
Tình Mẹ đưa đi vào hành trình hiến dâng,
cho cuộc đời thôi khóc than, cho đẹp thời gian Chúa ban.”
Lời ca của nhạc sĩ Phương Anh như diễn tả trọn vẹn tâm tình mà anh em Thỉnh sinh đã cảm nghiệm trong hai ngày hành hương cuối năm, khi cùng nhau trở về bên Mẹ Maria.
Những ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt, mời gọi mỗi người lắng đọng tâm hồn, nhìn lại hành trình đã qua và hướng lòng về một năm mới với nhiều hy vọng. Ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi ngày 1 Tháng Giêng 2026, Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa – tước hiệu được Công đồng Êphêsô tuyên tín vào năm 431.
Trong chuyến hành hương kéo dài hai ngày một đêm, anh em Thỉnh sinh đã có dịp đến viếng Linh địa Đức Mẹ Tà Pao và Linh địa Đức Mẹ Núi Cúi, để kín múc ân sủng và phó thác hành trình ơn gọi của mình trong vòng tay từ mẫu của Mẹ.

Tại Linh địa Tà Pao, anh em cùng với Cha Phụ trách Antôn P. Đỗ Quang Quốc, SVD hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hồng ân thánh chức linh mục của cha. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cha, để cha luôn là người môn đệ nhiệt thành của Đức Kitô và là cánh tay nối dài của Chúa trong việc phục vụ các linh hồn.
Chuyến hành hương không chỉ khơi dậy nơi mỗi anh em lòng yêu mến Đức Mẹ cách sâu xa hơn, mà còn giúp cảm nhận rõ nét sự sống động của Giáo Hội Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Cùng với Mẹ Maria, anh em dâng lên Chúa những lời tạ ơn chân thành, tạ ơn vì Ngài đã quy tụ mỗi người về chung một mái nhà, cùng chia sẻ một lý tưởng sống và dấn thân cao đẹp. Qua đó, ơn gọi của mỗi anh em được củng cố thêm, để can đảm trở nên chứng tá cho Tin Mừng Tình Yêu, Tin Mừng về Đấng Emmanuel – Ngôi Lời nhập thể và ở giữa nhân loại.

Trong hành trình này, anh em cũng đã đến hiệp thông với gia đình của Cha Phụ trách Martino Lê Quang Tuấn, SVD tại giáo xứ Thống Nhất, để tham dự Thánh lễ giỗ mãn tang cho ông cố Phaolô, như một cử chỉ chia sẻ, nâng đỡ và hiệp thông trong tình gia đình thiêng liêng.
Chuyến đi khép lại trong bầu khí bình an và dưới sự chở che dịu hiền của Mẹ Maria.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, luôn đồng hành và chuyển cầu cho chúng con trước tôn nhan Thiên Chúa. Như Mẹ đã khiêm tốn thưa tiếng “xin vâng” để Ngôi Lời đến cư ngụ giữa trần gian, xin cho chúng con cũng biết quảng đại đáp lại tiếng “xin vâng” ấy mỗi ngày, trong hành trình sống và thực thi thánh ý Chúa. Amen.











