GẶP ĐỨC GIÊSU KITÔ NƠI NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ NHẤT

0
253

✍️ Văn Hồng

Trong tâm tình Mùa Chay, trưa ngày 27/03/2026, quý anh em thỉnh sinh Dòng Ngôi Lời đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa đến Cơ sở Chăm sóc – Giáo dục Trẻ khuyết tật Sao Mai, Nha Trang. Được thành lập từ năm 2004 bởi các nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, nơi đây đã và đang trở thành mái ấm yêu thương, tận tụy chăm sóc và giáo dục các em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, khiếm thính và chậm phát triển.

Không chỉ là một cơ sở giáo dục, Sao Mai còn là dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót, nơi các em được nâng đỡ, rèn luyện kỹ năng sống và từng bước vững vàng, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Đến với nơi đây, anh em thỉnh sinh Dòng Ngôi Lời mang theo trái tim của người môn đệ truyền giáo tương lai, sống tinh thần của Đức Giêsu Kitô, Đấng luôn cúi mình trước những phận người bé nhỏ. Chính tình yêu của Ngài trở thành động lực thôi thúc anh em mở lòng đón nhận và quảng đại trao ban, theo lời mời gọi: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Với sự nhiệt thành và niềm vui, anh em đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt ý nghĩa như các bài cử điệu sinh động và những trò chơi vui tươi, góp phần tạo nên bầu khí thân thiện, gắn kết và lan tỏa yêu thương đến các em. Qua đó, các em đón nhận những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ; đồng thời, chính anh em cũng nhận được niềm vui và những trải nghiệm quý giá trong hành trình dấn thân phục vụ.

Chuyến thăm tiếp tục trong bầu khí ấm áp khi anh em cùng các em quây quần bên nhau, chia sẻ bánh kẹo và trái cây giản dị nhưng chan chứa tình thân và niềm vui.

Khép lại chuyến hành trình, anh em thỉnh sinh chân thành tri ân quý nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ vì sự đón tiếp ân cần và đầy yêu thương. Đời sống phục vụ âm thầm nhưng bền bỉ của quý nữ tu là chứng tá sống động, giúp anh em có thêm những trải nghiệm sâu sắc và tích lũy hành trang quý báu cho đời sống dâng hiến cũng như sứ vụ truyền giáo trong tương lai.

Bài trướcLỜI SỐNG (THỨ HAI TUẦN THÁNH)
Bài tiếp theoDon’t cry for me – Đừng khóc thương tôi