Khi Ngôi Lời “chạm” vào những giấc mơ thanh xuân

0
603

✍️ Thái Bình

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.” (Ga 15,16)

Có những tiếng “Xin Vâng” không chỉ được thốt lên bằng môi miệng, mà còn vang lên từ tận sâu thẳm con tim.

Hôm nay (15/01/2026), trong gia đình Ngôi Lời, có những bước chân trẻ vừa khép lại một hành trình tìm kiếm để mở ra một hành trình mới, xa hơn và sâu hơn. Ngày nhập Thỉnh viện không chỉ là một điểm đến, nhưng là một khoảnh khắc thiêng liêng, khi Ngôi Lời “chạm” vào giữa những hoài bão của tuổi trẻ, biến những chàng trai đầy nhiệt huyết trở thành những “mầm non” được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo của Cha Thánh Arnold Janssen.

Thỉnh viện: Khoảng lặng để nghe tiếng gọi giữa đời náo nhiệt

Trong linh đạo Dòng Ngôi Lời, “Thỉnh” không chỉ là một giai đoạn, mà là một thái độ sống. Đó là lúc các bạn trẻ can đảm lùi lại một bước trước những ồn ào của xã hội, để học cách “lắng nghe” – điều mà Cha Thánh Arnold đã kiên trì sống trọn vẹn suốt cả cuộc đời mình.

Giữa một thế hệ không ngừng “kết nối” qua những màn hình điện thoại, việc chọn bước vào Thỉnh viện là một hành trình đòi hỏi nhiều bản lĩnh. Các tân Thỉnh sinh đã tạm gác lại những dự định riêng, để tìm đến sự tĩnh lặng, nơi tiếng gọi của Ngôi Lời không bị lấn át bởi những thanh âm vội vã của trần thế.

Dấu ấn Arnold Janssen: Ngọn lửa từ ngôi làng Steyl bé nhỏ

Nhìn hình ảnh quý Cha, quý Thầy trang nghiêm trong phẩm phục chiếc áo dòng, ta nhận ra sự nối dài sống động từ quá khứ đến hiện tại.

Từ một ngôi nhà nhỏ bé tại Steyl, giữa muôn vàn khó khăn và thử thách, Cha Thánh Arnold Janssen đã khởi đầu Dòng Ngôi Lời. Ngọn lửa truyền giáo nơi ngài chưa bao giờ tắt. Hôm nay, các tân Thỉnh sinh chính là những “viên đá sống động” tiếp theo, đang được mài giũa để xây dựng ngôi nhà truyền giáo tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Cha Thánh không để con cái mình đơn độc trên hành trình ơn gọi. Hình ảnh các linh mục, tu sĩ đi trước ân cần đồng hành và hướng dẫn các bạn trẻ là minh chứng cho tình huynh đệ cộng đoàn luôn ấm áp. Ở đó, người đi trước trao truyền ngọn lửa, người đi sau gìn giữ và làm bùng cháy ngọn lửa ấy, tạo nên một dòng chảy Ngôi Lời không bao giờ cạn.

Lớp Thỉnh Viện 2025-2027 và Quý Cha Phụ trách | Photo: Trung Tuyến

Xin cộng đoàn hiệp ý cùng đại gia đình Ngôi Lời, cầu nguyện cho các tân Thỉnh sinh:

Xin cho các bạn luôn có một trái tim bừng cháy, để niềm vui ngày đầu nhập Thỉnh viện trở thành động lực giúp vượt qua những đêm tối của đức tin.

Xin cho sự bền bỉ của Cha Thánh Arnold Janssen hiện diện nơi mỗi người anh em, để dù đối diện với khó khăn, các bạn vẫn kiên định với xác tín: ánh sáng Ngôi Lời xua tan bóng tối tội lỗi.

Xin tri ân những tấm lòng quảng đại và chân thành. Cách riêng, xin cảm ơn quý phụ huynh đã can đảm hy sinh “dâng con”, để “tặng con” cho một sứ vụ lớn lao hơn.

“Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con và trong tâm hồn tất cả mọi người.” Amen.

Bài trướcGiáo điểm Arnold Janssen Kim Sơn mừng lễ Thánh Bổn mạng 2026
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 TN)