Tình Yêu Đích Thực

0
330

Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD

Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4,8.16).

Không ít người trong chúng ta đưa ra thắc mắc làm sao mà Thiên Chúa có thể yêu thương con người chúng ta trong khi chúng ta chẳng xứng đáng chút nào? Chúng ta là những con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn và cứ phạm tội mãi mà sao Ngài vẫn cứ yêu thương ta?

Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta đã lập được công trạng lớn lao trước mặt Ngài, cũng không phải vì chính chúng ta chiếm được tình yêu của Thiên Chúa. Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu nhưng không (agape) chứ không phải vì một lý do nào cả, như thánh Gioan tông đồ khẳng định: Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Người đến làm lễ đền tội cho chúng ta (1 Ga 4,10 ).

Thiên Chúa đã không màng thân phận Thiên Chúa của mình. Người đã cúi xuống trên chúng ta với lòng nhân hậu và xót thương. Người đã yêu thương chúng ta cho dù chúng ta tội lỗi, sa ngã và đầy những bất toàn. Người đã đến với chúng ta để gánh lấy và để tẩy xóa hết sạch mọi tội lỗi. Người đã dang rộng vòng tay để tha thứ, ôm lấy và còn vác chúng ta trên vai của mình. Thánh Augustinô đã nói: Thiên Chúa yêu thương từng người một trong chúng ta như thể chỉ có người ấy là người duy nhất được Ngài yêu thương. Vàtình yêu đó được diễn tả một cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Người Con duy nhất của Ngài.

Từng giây, từng phút Chúa Giêsu là mô mẫu cho con người chúng ta. Người mời gọi chúng ta hướng về Tình Yêu của Chúa để được thông phần với Ngài qua cái chết và sự phục sinh. Người đã chịu chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ chúng ta vì yêu thương: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13). Người đã yêu thương chúng ta như thế nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình yêu nhưng không ấy? Chúng ta có chạy đến với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay không? Hay chúng ta chỉ chạy đến với Người khi gặp những khó khăn, thất vọng trong cuộc sống mà thôi?

Đối với bản thân tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì Chúa đã yêu thương cho tôi được sinh ra, được làm con của Chúa, được khôn lớn… Hơn thế nữa, Ngài còn yêu thương chọn gọi tôi và dẫn dắt tôi bước theo Chúa Kitô trong Hội Dòng Ngôi Lời; làm môn đệ của Ngài, để trở nên dấu chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, khi nhìn lại mình, tôi thật sự hổ thẹn và dường như tôi không xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho tôi vậy. Bởi vì chính tôi đã không ít lần đóng đinh Ngài vào thập giá vì tội lỗi và những yếu đuối của mình, không ít lần tôi chạy đến với Ngài chỉ vì tôi gặp phải những khó khăn, những sự cố… Nhưng tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi và những yếu đuối của tôi. Ngài vẫn luôn tha thứ và thôi thúc tôi tiến bước trên con đường mà tôi đang đi với những thách đố, chông gai nhưng cũng luôn tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Tôi tin rằng con đường này sẽ mang lại hạnh phúc đích thực và tròn đầy cho tôi nếu tôi bén rễ sâu trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và mặc lấy tấm lòng chạnh lòng thương như Thiên Chúa. Cùng với đó là luôn biết thao thức và có tinh thần ra đi để đến với người khác, nói cách khác đó là tinh thần truyền giáo. Truyền giáo là một trong năm chiều kích căn bản của linh đạo Dòng Ngôi Lời, tất cả các hoạt động đều nhắm đến vị trí ưu tiên này vì nó chính là căn nguyên và là mục đích của Hội Dòng.

Đấy chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho tôi và cho mỗi người. Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm ra được tình yêu đích thực, một tình yêu viên mãn và vĩnh cửu không bao giờ nhạt phai khi luôn lấy Thiên Chúa là nguồn sống, là trung tâm điểm và là cùng đích của đời mình để tiến bước.

Bài trướcSứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 (năm 2019)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.