Thương Xót và Tha Thứ

0
537

Thiên Chúa thương xót chính là một hình ảnh đẹp mà Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mỗi Kitô hữu chiêm ngắm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 này. Mỗi Kitô hữu cần nêu gương sáng về tình yêu thương và sự cảm thông, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, giàu tình yêu thương và sự tha thứ hơn. Người Kitô hữu cần ý thức hơn trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này về Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ cho nhân loại.

Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy? Bởi vì lòng thường xót và sự tha thứ phát xuất từ Thiên Chúa. Khi loài người phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chính Ngài đã cho Ngôi Hai xuống thế làm người để chuộc những gì đã mất. Chính tình yêu bao la của Thiên Chúa đã là một bài học quý giá cho cuộc đời của tôi.

Lòng thương xót và sự tha thứ Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai quay trở về với Ngài. Tôi cũng được thúc đẩy để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Tôi thiết nghĩ cuộc đời sẽ trở nên đẹp và hạnh phúc hơn, khi tôi biết yêu thương và tha thứ, biết đón nhận tất cả anh em, bạn hữu xung quanh mình. Có như vậy, tâm hồn tôi mới trở nên trong sáng, thân xác mạnh khỏe, mọi việc điều thành công và nhìn cuộc đời luôn tươi đẹp hơn. Vì thế, muốn thế giới này luôn đẹp thì chỉ có tình yêu và tha thứ mới làm cho nó trở nên đẹp. Một tâm hồn như thế không dễ chút nào đối với con người trong thế giới này, bởi vì ích kỷ ghen tương luôn đeo đuổi và làm cho thế giới xấu đi. Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của Ngài đã thể hiện một cách tuyệt vời bằng cái chết trên thập giá. Thập giá đã minh chứng một tình yêu vĩ đại đối với con người. Tình yêu của Ngài đã trải rộng trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, để ta sống hạnh phúc và bình an.

Cuộc sống đẹp khi có tình yêu và tha thứ. Cuộc sống đẹp không chỉ là việc tôi học giỏi, có nhiều tiền, nhiều thứ, mà cái đẹp chính là hạnh phúc của đời tôi. Khi tôi sống cô đơn, xa lánh mọi người, thì cuộc đời tôi đâu có ý nghĩa gì. Nó giống như người mù ăn xin bên vệ đường mong một ngày nào đó được nhìn thấy thế giới. Người mù hạnh phúc khi anh được Chúa cho sáng mắt nhờ tình yêu và tha thứ. Nếu thế giới này chỉ có sự ích kỷ, hận thù, ghen ghét, thì đâu có những người dám hy sinh vì người khác hoặc có những người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm cho người khác được hạnh phúc.

Lòng thương xót và tha thứ đã cho tôi cảm nghiệm một thế giới đẹp và quý giá biết bao. Chính Ngài đã tác tạo vũ trụ này trong sự yêu thương và tha thứ, để cho con người được hạnh phúc và được sống trong bình an. Hạnh phúc và bình an đã làm cho Giakêu trở nên đẹp và cảm nghiệm được lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Không chỉ riêng ông, mà những người mà ông đã gây thiệt hại cũng cảm thấy điều đó. Lòng thương xót đã làm cho ông biến đổi và những người thường xuyên ghen ghét ông cũng biến đổi. Lòng thương xót và tha thứ đã giải thoát người phụ nữ ngoại tình ra khỏi gông cùm tội lỗi. Lòng thương xót và tha thứ đã biến đổi thánh Phêrô từ một người nhát đảm, chối Chúa, trở thành một người mạnh mẽ, yêu Chúa hết mình và sẵn sàng chịu chết vì Chúa.

Lòng thương xót và tha thứ luôn song hành với nhau, bởi vì khi thương xót thì phải thứ tha. Trên Thánh Giá Chúa Giêsu đã tha thứ cho người trộm lành, bởi vì Ngài đã thương xót anh. Hơn nữa, Ngài luôn thể hiện điều đó trong suốt ba năm đi rao giảng. Khi chết trên thập giá, Ngài còn cầu xin với Chúa Cha tha tội cho những người giết mình. Chỉ có lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa mới cứu con người khỏi tội lỗi. Lòng thương xót và tha thứ của Ngài đã bẻ gãy xiềng xích sự chết và đi đến vinh quang.

Lòng thương xót và tha thứ làm cho đời sống gia đình hạnh phúc bền lâu. Thương xót và tha thứ không chỉ đem lại hạnh phúc, niềm vui cho hai vợ chồng mà còn cho cả xã hội, cộng đồng. Giống như khi người chăn chiên bị mất một con, sau khi tìm thấy, ông đã vác lên vai ăn mừng cùng bạn bè. Hạnh phúc khi người đàn bà mất một đồng kẽm và bà đã quét nhà tìm cho kì được. Tuy vậy, sự thương xót và tha thứ rất dễ dàng khi nói với nhau trên đầu môi chót lưỡi, nhưng thực hiện được nó lại là rất khó. Bao nhiêu người có đủ can đảm tỏ lòng thương xót và tha thứ cho kẻ làm hại đến mình và người thân của mình. Trong thực tế, người ta chỉ tỏ lòng thương xót đến một ai đó làm cho họ động lòng trắc ẩn, còn tha thứ thì rất khó. Điều đó đòi hỏi phải có một tấm lòng quảng đại như người cha nhân từ, khi thấy người con từ đàng xa, ông đã chạy ra ôm chầm và mở tiệc ăn mừng. Lúc đó ông chỉ biết vui mừng sung sướng vì đó là lòng thương xót và tha thứ.

Trong cuộc sống khi tôi gạt bỏ được sự căm thù, ghen ghét, thì lúc đó tôi cảm thấy mình rất đáng yêu, niềm vui và dào dạt hạnh phúc, giống như tôi đang nhận được một món quà đặc biệt vậy. Lòng thương xót và tha thứ càng thể hiện rõ trong cộng đoàn tu trì: một cộng đoàn càng ngày càng phát triển, con số càng ngày càng đông, đặc biệt anh em luôn sống hết mình vì nhau, và làm rạng danh nước Chúa ở trần gian. Bởi vì thế giới ngày nay, con người ít khi có khái niệm thương xót và tha thứ, thay vào đó chỉ biết ghen ghét và hận thù. Khi đứng trước quan tòa, dù biết rằng mình đáng bị trừng phạt do những gì đã gây ra, tử tội vẫn chờ đợi và mong mỏi lòng thương xót và tha thứ như là niềm an ủi và sự khích lệ cho sự ăn năn về tội lỗi của mình.

Nói tóm lại, cuộc sống này sẽ tốt đẹp, hạnh phúc và bình an hơn khi mỗi người cảm nghiệm được sự tha thứ và thương xót cao cả như thế nào. Để làm cho thế giới này có một cuộc sống tươi đẹp mà mọi người hằng mong mỏi, con người hãy biết nhìn lên Thánh Giá để chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu cao cả của Chúa Giêsu, Đấng thương xót và tha thứ đến tận cùng, để rồi con người cũng biết bày tỏ lòng xót thương và tha thứ cho những người khác.

Tu sĩ Antôn Nguyên Văn Khoát, SVD

(Trích từ Nội San Học Viện Ngôi Lời Việt Nam 2016, chủ đề: Những Cung Bậc Yêu Thương)

 

Bài trướcĐại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản – Lần Thứ Nhất
Bài tiếp theoKhóa mục vụ tư pháp tại Tòa Giám Mục Nha Trang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.