Thanh Sơn – Miền Đất Đỏ

0
167

✍️ Tu sĩ G.B Hồ Văn Sơn, SVD

Đến hẹn lại lên, trong khi những bạn học sinh, sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những tu sĩ nói chung, cách riêng bản thân tôi là một tu sĩ Dòng Ngôi Lời lại lên đường tham gia chương trình mục vụ hè. Đây là năm thứ hai tôi có cơ hội trải nghiệm những vùng đất mới, văn hóa mới, cũng như trau dồi thêm các kiến thức hầu làm hành trang hữu ích cho một nhà truyền giáo tương lai. Sau tuần tĩnh tâm đầu Tháng Sáu, anh em trong học viện mỗi người một hướng lại xách ba lô lên để đến với những “cánh đồng” mới. Được tình yêu Đức Kitô thúc bách, chúng tôi lên đường.

Giáo họ Thanh Sơn

Mùa hè năm nay tôi được trở về với giáo họ Thanh Sơn, một giáo họ được quý cha Dòng Ngôi Lời coi sóc. Đồng hành với tôi còn có thầy Phaolô Trần Văn Bằng, SVD là đàn anh trong Dòng. Thanh Sơn được tách ra từ giáo xứ mẹ Vinh An, và hiện nay trở thành một giáo họ độc lập. Mặc dù giáo họ độc lập, nhưng giáo họ có đầy đủ tư pháp như một giáo xứ. Đây là giáo họ đa số là người gốc Vinh, Nghệ An. Người dân di cư vào vùng đất này khoảng những thập niên 60, 80 của thế kỷ 20. Vì thế, tên Thanh Sơn cũng được lấy từ quê mẹ Thanh Sơn.

Về hành chính, Thanh Sơn thuộc xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. Thanh Sơn cách thị trấn Đắk Mil khoảnh 5km. Đây là điều kiện thuận lợi để Thanh Sơn có thể tiếp cận các dịch vụ, an sinh xã hội, cũng như phát triển kinh tế. Về tôn giáo, Thanh Sơn thuộc giáo hạt Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột. Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, thuộc Dòng Ngôi Lời là cha quản nhiệm tiên khởi của giáo họ, với sự đồng hành của cha cùng Dòng là Antôn Nguyễn Văn Tạo, thành viên cộng đoàn. Về địa hình, Thanh Sơn là một vùng đất hội tụ nhiều lợi thế. Có đồi núi trải dài, bên cạnh đó còn có đồng bằng màu mỡ. Vì thế, Thanh Sơn rất phát triển về những loại cây nông sản như cà phê, tiêu, sầu riêng, bơ.

Theo sổ Công giáo của giáo họ, tính đến tháng 8 năm 2024, thì giáo họ hiện nay có 1525 giáo dân, với 432 hộ gia đình. Giáo họ được chia thành 4 giáo xóm, tập trung thành một khu vực, đây là điều kiện thuận lợi trong việc điều hành cũng như tổ chức sinh hoạt Công giáo. Thanh Sơn là một giáo họ thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào lâm nghiệp và nông nghiệp. Thu nhập kinh tế của người dân ở mức trung bình. Vì thế, đời sống của người dân có khấm khá hay không là nhờ vào sự lên xuống của giá cà phê, tiêu, sầu riêng,… Các cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm ở Thanh Sơn đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, đời sống đạo của bà con giáo dân nơi đây còn giữ được những nét riêng của vùng quê. Điều này được thể hiện trong các thánh lễ hằng ngày, lễ Chúa Nhật mọi người đều tham dự đông đủ. Những việc đạo đức như kinh hạt, lần chuỗi thương xót, thăm viếng của các hội đoàn luôn được duy trì.

Đôi nét về cộng đoàn Ngôi Lời Thanh Sơn

Cộng Đoàn Ngôi Lời hiện diện tại Thanh Sơn từ năm 2017. Cộng đoàn tọa lạc ở lưng chừng của một ngọn đồi rộng khoảng 3 hecta. Ngoài nhà cộng đoàn, thì diện tích đất còn lại được quý cha trồng thêm cà phê, tiêu và một số loại cây ăn trái khác, một phần để có công việc lao động, một phần tăng thêm kinh tế. Trải qua thời gian, cộng đoàn đang ngày càng phát triển về nhiều mặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa hiệp nhất của một cộng đoàn tu trì. Ở đó có sự yêu thương, biết lắng nghe và sẻ chia giữa các thành viên. Điều đặc biệt hơn nữa, qua cách sống và công việc mục vụ của quý cha nơi đây đã làm lan tỏa hình ảnh của Chúa Giêsu, những con người đầy tình yêu và sự dấn thân. Đồng thời, đó cũng là sức hút lớn để nhiều người biết đến Dòng Ngôi Lời, cũng như thêm lòng yêu mến những nhà truyền giáo.

Sinh Hoạt, Mục Vụ

          Mùa hè là mùa của những hoạt động, vui chơi. Trong thời gian này, tôi được đồng hành với các bạn lễ sinh. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia hội thao giáo hạt cùng với các bạn thiếu nhi và giới trẻ. Thăm viếng bệnh nhân và cho rước Mình Thánh Chúa vào ngày cuối tuần. Ngoài ra, tôi còn làm một số công việc khác như soạn bộ xướng đáp cho cộng đoàn để trình chiếu trong thánh lễ, dạy giáo lý hôn nhân. Một tiếc nuối trong hè này, vì giáo họ đang dành sự ưu tiên cho công trình nhà thờ, năm nay thiếu nhi không tổ chức trại hè cũng như các sinh hoạt khác.

Dòng Cảm Nghiệm

Về Thanh Sơn, tôi cảm giác như đang được ở quê hương. Đó là sự gần gũi, sự chất phác của người dân gốc “quê choa”. Mọi thứ ở đây đều thân thuộc từ trong sinh hoạt, việc thực hành đạo đức hằng ngày, hay trong các mối tương quan làng xóm. Bước chân đến đâu cũng nghe ngôn ngữ đặc sản “chi, mô, răng, rứa”. Sự thân thiện của mọi người, từ những cụ già, cho đến những em nhỏ khiến ai lần đầu gặp mặt như thể đã quen từ trước. Tình làng, nghĩa xóm luôn đậm chát như bát nước chè xanh. Và những con đường đất đỏ bazan luôn rộng mở để dẫn đưa mọi người đến với vùng quê đầy thắm tình này. Có lẽ ơn Chúa đang tuôn đổ xuống Thanh Sơn. Từ khi Thanh Sơn được tách thành giáo họ độc lập, đời sống người dân đang biến chuyển một cách mạnh mẽ. Giáo họ luôn được sự quan tâm, hướng dẫn của quý cha. Các ban ngành, hội đoàn trong giáo họ được tổ chức cách quy củ. Điều đặc biệt, giáo họ đang xây dựng ngôi thánh đường mới, thay thế cho ngôi thánh đường cũ đã xuống cấp. Tất cả tạo nên niềm hy vọng về một Thanh Sơn ngày càng đổi mới và phát triển trong tương lai.

Khoảng thời gian hơn hai tháng tuy không dài nhưng cũng là vừa đủ để tôi biết đến vùng đất, con người Thanh Sơn. Đúng như tên gọi, khi được sống ở nơi đây, tôi cảm nhận được sự thanh bình của vùng sơn cước. Tuy còn đó những khó khăn, nhưng tôi tin bằng tinh thần của sự đoàn kết, hy sinh và ơn Chúa, Thanh Sơn sẽ đổi thay. Sau hết, qua mùa hè này, đọng lại trong tôi là những bài học mà tôi đã thụ hưởng được từ quý cha. Bài học về đời sống đạo, cách đối nhân xử thế, và lối sống của một nhà truyền giáo. Mục vụ hè không chỉ dừng lại ở việc tôi đã làm được công việc gì, nhưng tôi thiết nghĩ điều quan trọng là tôi được đến hiện diện ở một vùng đất mới với những con người mới. Được sống và được thuộc về nơi đây là một niềm hạnh phúc. Cha ông ta thường nói “đất lành chim đậu”, chắc hẳn còn đó những lưu luyến khi phải chia xa vùng đất này. Tất cả sẽ là kỷ niệm đẹp trong hành trình dấn thân bước theo Đức Kitô.

(Thanh Sơn, mùa hè 2024)

Bài trướcChú giải Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm C
Bài tiếp theo“Làm chứng cho ÁNH SÁNG: từ khắp nơi và cho mọi người”