Mùa Hè đã trở lại, khi những con phố lại bừng sáng với sắc đỏ của hoa phượng. Hè về khi tiếng ve vang vọng, làn gió hè nhẹ nhàng làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hạ. Đây là thời khắc tạm gác những quyển sách vở, với những cây bút thân quen để chào đón mùa hè vui tươi, nhiều điều bổ ích và những điều thú vị. Mùa hè đã trở thành một phần không thể thiếu của kỷ niệm tuổi học trò. Nó mang đến cho chúng ta niềm vui, sự phấn khởi, cùng bao kỉ niệm đẹp. Mùa hè không chỉ là thời gian để giải trí sau một năm học căng thẳng, mà còn là cơ hội để tận hưởng cuộc sống, rèn luyện bản thân. Chính vì thế, mùa hè luôn đặc biệt, đem lại cho chúng ta những trải nghiệm, cảm xúc không thể nào quên.
Mỗi khi hè về đều mang lại những điều bất ngờ, niềm hy vọng cùng bao ước mơ mới. Với sứ vụ mà Dòng trao phó, có Thầy JB. Nguyễn Văn Mạnh và tôi, chúng tôi có một sứ vụ hè 2024 tại Giáo Họ Thánh Tâm thuộc Giáo Phận Long Xuyên, Tỉnh Kiên Giang. Giáo Họ Thánh Tâm là một giáo họ lẻ của Giáo Xứ Lạng Sơn thuộc Kênh 3A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Giáo họ Thánh Tâm nằm bên dòng sông Kênh 3A với hai bên bờ Kênh là cuộc sống hằng ngày của bà con giáo dân nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Miền Tây sông nước, con người miền Tây rất thân thiện, hiếu khách, cùng với nụ cười luôn nở trên môi là lời hỏi thăm mỗi khi gặp nhau. Qua đó, tôi cảm nhận được tình cảm của người giáo dân trong giáo họ dành cho chúng tôi không chỉ qua cách đối xử thông thường, nhưng là tình yêu Chúa được thể hiện ngang qua con người nơi đây. Tình cảm họ dành cho chúng tôi thật quý giá, đón nhận chúng tôi như những người con của giáo xứ, những tình cảm ấy vừa là niềm khích lệ vừa là sự động viên nhắc nhở tôi làm thế nào để trở nên người môn đệ đích thực là sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người.
Hình ảnh một vị mục tử của giáo họ là Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, một vị mục tử thánh thiện với dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, hiền lành, dễ thương. Nơi ngài bộc lộ dung mạo của một mục tử dám sống hy sinh cho đoàn chiên, vui vẻ hoà đồng, quan tâm đến các hội đoàn, tập hát cho các ca đoàn và rất mực thương yêu các em thiếu nhi. Ngài luôn thao thức, lo lắng cho các em có một mùa hè ý nghĩa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em có một môi trường sinh hoạt, học tập trong mùa hè với nhiều trải nghiệm mới sau những ngày tháng vất vả học tập. Với sự quan tâm của cha, rất nhiều hoạt động vui chơi trong mùa hè được diễn ra. Hai anh em chúng tôi được trao nhiệm vụ đồng hành cùng các em thiếu nhi trong suốt mùa hè. Đây là cơ hội tốt để anh em chúng tôi được hoà mình với các em, mặc dù thời gian đầu còn bỡ ngỡ ngại ngùng nhưng sau một vài ngày sinh hoạt với các em sự ngại ngùng đã dần phai mờ và xoá đi. Cùng với sự gợi ý của cha, chúng tôi lên chương trình cho mùa hè như: dạy giáo lý, học hỏi Kinh Thánh, nhân bản, sinh hoạt, trại hè và hội chợ… để qua những chương trình đó các em thiếu nhi có thể bộc lộ những khả năng hay năng khiếu riêng của các em, mà các em chưa có cơ hội để thể hiện. Cùng với những ngày vui chơi và sinh hoạt với Thiếu Nhi Thánh Thể, anh em chúng tôi có cơ hội được đến thăm những người lớn tuổi, người già neo đơn. Khi đến với họ, chúng tôi chân thành nói chuyện, hỏi thăm, lắng nghe họ. Trong những lần như thế, anh em tôi gặp được nhiều hoàn cảnh thật đáng thương, cần được quan tâm và giúp đỡ.
Hơn hai tháng trôi qua, chúng tôi được chung sống, lao động, vui chơi, học hỏi cùng với các em thiếu nhi và bà con trong Giáo họ, qua đó hình ảnh tuổi thơ như được hoạ lại trong tôi. Tôi cảm nhận nơi đây như là gia đình, như là quê hương thứ hai của tôi. Khoảnh khắc ấy cho tôi thấy mình trẻ lại khi ở cùng và đồng hành với các em thiếu nhi, qua các sinh hoạt, làm việc, vui chơi, hay các chương trình trại hè, hội chợ,…tôi phần nào hiểu thêm về các em hơn. Để rồi những giây phút đó qua đi, là lúc tôi nhớ đến tựa đề cuốn sách ý nghĩa mà tôi đã từng đọc: Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để yêu thương.
Tôi muốn dùng đôi dòng thơ để biểu lộ niềm vui được thi hành sứ vụ:
Ngày hè sứ vụ đã qua
Anh em nhận được bao là tình thương
Được Cha hướng dẫn chỉ đường
Chương trình – việc khó – việc thường cũng xong.
Trở nên ngọn nến trắng trong
Tiêu hao – chiếu sáng, thầm mong quên mình
Thiếu nhi sống rất chân tình
Vui tươi, học hỏi, hết mình lắng nghe.
Họp nhau vui vẻ ngày hè
Tạ ơn Thiên Chúa, chở che tháng ngày
Anh em phục vụ hăng say
Mùa hè bổ ích, chung tay giúp người
Gẫm suy sự sống đời đời
Niềm tin – phó thác, nơi người là Cha
Cuộc sống thử thách phong ba
Chúa luôn tuôn đổ hải hà ân ban
Những ngày sứ vụ bình an
Tri ân Thiên Chúa toả lan cho người
Ra đi phục vụ vào đời
Trở nên chứng tá Ngôi Lời hôm nay.
✍️ Tu sĩ Phêrô Đỗ Xuân Quý, SVD