KINH MÂN CÔI – LỜI KINH CỦA ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU

0
442

Linh đạo Dòng Ngôi Lời: Cùng Mẹ Maria, nghe và loan báo Lời

DẪN NHẬP

Tháng Mười lại về, như một làn gió nhẹ mang theo hương thơm của những cánh hoa Mân Côi.

Trong nhịp sống hối hả của con người hôm nay, những hạt chuỗi nhỏ bé kia vẫn lặng lẽ reo vang khúc ca tình yêu – lời kinh muôn thuở của Mẹ và của Hội Thánh.

Khi màn đêm phủ xuống, nơi góc nhà hay giữa nhà thờ vắng, ta vẫn thấy ánh mắt của những người mẹ, những cụ già, những em nhỏ khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy từng lời “Kính Mừng Maria…”.

Những hạt kinh nối tiếp như dòng sông êm trôi, chảy qua tháng năm, qua những buồn vui, qua cả những nỗi đau của nhân loại.

Kinh Mân Côi không chỉ là chuỗi hạt bằng gỗ, bằng ngọc, hay bằng tay chai sạn, mà là chuỗi hạt bằng tim – bằng đức tin và tình yêu.

Vì khi ta lần chuỗi, là ta đang cùng Đức Mẹ đi qua từng nẻo đường Tin Mừng, từ hang đá Bêlem đến đồi Canvê, từ nỗi đau đến vinh quang Phục Sinh.

  1. Hạt chuỗi và hành trình đức tin

Trên chuyến tàu đời, con người hiện đại thường vội vã chạy theo kiến thức, công nghệ và hiệu năng. Nhưng giữa nhịp sống hối hả ấy, hình ảnh một cụ già ngồi lặng lẽ lần chuỗi Mân Côi lại toả sáng như dấu chỉ của niềm tin chân thật.

Câu chuyện về Louis Pasteur, nhà bác học lừng danh, khiêm tốn cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay, khiến chàng sinh viên trẻ ngỡ ngàng. Sau tấm danh thiếp ghi dòng chữ “Giám đốc Viện Nghiên cứu Vi trùng học quốc tế” là một con người biết quỳ gối trước Thiên Chúa và tin tưởng vào lời cầu của Đức Mẹ.

Đức tin và lý trí không loại trừ nhau. Khoa học tìm hiểu “làm sao” vũ trụ vận hành; còn đức tin giúp ta hiểu “vì sao” vũ trụ hiện hữu: vì Tình Yêu. Mỗi hạt Mân Côi, trong khi ta lần lên bằng môi miệng, lại mở ra một hành trình nội tâm, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa trong khiêm nhường và tin tưởng.

  1. Kinh Mân Côi – Dòng chảy của Lời Chúa trong tâm hồn

Khi đọc Kinh Mân Côi, ta không chỉ “đọc”, mà là chiêm ngắm và bước đi cùng Mẹ trong hành trình của Lời Nhập Thể.

  • Kinh Lạy Cha là hơi thở của người con hướng về Cha, là tiếng phó thác của lòng tin.
  • Kinh Kính Mừng là tiếng vọng của Tin Mừng – nơi sứ thần và bà Êlisabeth cùng ca ngợi Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.”
  • Kinh Sáng Danh là khúc khải hoàn ca dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là khởi nguyên và cùng đích của mọi sự.

Mỗi chục kinh là một mầu nhiệm cứu độ, nơi ta chiêm ngắm Đức Giêsu qua ánh nhìn của Đức Mẹ: khi vui, khi sáng, khi thương và khi mừng.

Lần chuỗi Mân Côi là để “nghe và giữ Lời”, để Lời ấy – chính là Đức Giêsu – thấm vào tâm hồn ta, biến đổi ta thành chứng nhân của Tin Mừng.

  1. Mẹ Maria – Mẫu gương của người “nghe và giữ Lời” (Lc 11,28)

Đối với các tu sĩ và linh mục Dòng Ngôi Lời, Đức Maria là “Mẹ của Lời”, là người đã sống trọn vẹn linh đạo mà Hiến Pháp Dòng mời gọi:

“Chúng ta lắng nghe, suy niệm và rao giảng Lời Chúa.” (HP 112)

Mẹ Maria không chỉ lắng nghe Lời bằng tai, nhưng đón nhận bằng trái tim và để cho Lời biến đổi cuộc đời Mẹ.

  • Khi sứ thần truyền tin, Mẹ thưa “Xin Vâng” – một tiếng đáp phát xuất từ lòng tin tuyệt đối.
  • Khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ vẫn giữ trọn lòng trung tín với Lời, trong nỗi đau tột cùng.
  • Khi cầu nguyện cùng các Tông đồ trong phòng Tiệc ly, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, đồng hành cùng Lời đang tiếp tục được rao giảng.

Như thế, lần chuỗi Mân Côi chính là học nơi Mẹ thái độ lắng nghe và đáp trả Lời Chúa, để Lời ấy sinh hoa kết quả trong đời sứ vụ.

Người môn đệ Ngôi Lời, khi cầm tràng chuỗi Mân Côi, không chỉ đọc bằng môi miệng, mà còn để Lời Chúa chảy vào nhịp tim, hòa trong nhịp sống, và từ đó, đem Lời ra loan báo cho thế giới.

Thánh Arnold Janssen từng nói: “Nếu bạn mang Đức Maria trong trái tim, bạn sẽ luôn mang trong mình Ngôi Lời Nhập Thể.”

Vì thế, linh đạo của Dòng Ngôi Lời luôn nhìn Mẹ Maria như mẫu gương của người môn đệ truyền giáo, người đã để cho Lời trở thành xương thịt nơi mình, để rồi qua Mẹ, Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1,14).

  1. Lời mời gọi hôm nay

Tháng Mân Côi là thời khắc để mỗi người chúng ta đặt lại trung tâm đời sống nơi Đức Kitô qua bàn tay Mẹ Maria.

Hãy lần chuỗi không phải như thói quen, nhưng như lời đáp trả của một người môn đệ yêu mến Lời.

Mỗi hạt kinh là một tiếng “xin vâng” nho nhỏ trong nhịp sống hằng ngày; mỗi vòng chuỗi là một vòng tay tin yêu ôm lấy thế giới bằng lời cầu nguyện và hy sinh.

Hãy để tràng chuỗi Mân Côi trở thành “cuốn Tin Mừng thu gọn” trong đời sống chúng ta – nơi đó, ta học yêu như Mẹ, sống Tin Mừng như Mẹ, và đem Lời Chúa đến cho muôn dân như Mẹ đã đem Chúa đến cho nhân loại.

  1. Kết – Tràng chuỗi Mân Côi và sứ mạng truyền giáo

Mỗi hạt kinh Mân Côi, khi được đọc bằng đức tin và tình yêu, trở nên một hạt giống Tin Mừng gieo vào lòng đời.

Với người tông đồ của Ngôi Lời, tràng chuỗi Mân Côi không chỉ là khí cụ của cầu nguyện, mà còn là vũ khí của tình yêu, của bình an và của truyền giáo.

Bước chân người truyền giáo có thể in dấu trên bao nẻo đường – giữa phố xá ồn ào hay thôn làng heo hút – nhưng trong tay họ, chuỗi Mân Côi vẫn là người bạn trung tín, nhắc họ nhớ rằng mọi sứ mạng đều khởi đi và quy hướng về cầu nguyện.

Mỗi lời “Kính Mừng” là một bước đi cùng Mẹ đến với thế giới, để gieo hạt Tin Mừng, để nói với nhân loại hôm nay rằng: Thiên Chúa vẫn đang yêu thương, đang hiện diện, đang cứu độ.

Như Mẹ Maria đã mang Ngôi Lời đến cho Êlisabeth, cho thế giới, chúng ta cũng được sai đi mang Đức Kitô đến cho anh em mình, bằng lời cầu, bằng nụ cười, bằng chứng tá của đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria,Đấng đã lắng nghe và giữ Lời Chúa với cả trái tim.

Xin dạy chúng con biết yêu mến Kinh Mân Côi,để trong từng hạt kinh, chúng con gặp lại chính Chúa.

Xin cho các tu sĩ, linh mục Dòng Ngôi Lời luôn noi gương Mẹ Maria – người môn đệ của Lời, biết lắng nghe trong thinh lặng, suy niệm trong cầu nguyện, và rao giảng Lời bằng đời sống khiêm nhu, yêu thương và phục vụ. Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Mân Côi, Mẹ của Ngôi Lời, xin cầu cho chúng con luôn biết thưa “Xin Vâng” mỗi ngày, để Lời Chúa tiếp tục vang vọng và sinh hoa trái trong thế giới hôm nay. Amen.

✍️ Lm Micae Trần Phúc Ca, SVD

 

Bài viết cùng chủ đề: https://ngoiloivn.net/pin_post/kmcoi-hanvetthuongca/

Bài trướcTRUNG THU CÙNG CHÚA GIÊSU tại Gx. Phước Đồng
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C (Lc 17,11-19)