KIM LÂM XA NHỚ

0
317

✍️ Tu sĩ  Phêrô Trần Phúc Giáp, SVD

Một mùa hè lại đến, tôi lên đường tham gia chương trình mục vụ hè. Tuy không bỡ ngỡ như lần đầu tiên nhưng không tránh khỏi những lo lắng thỉnh thoảng lại loé lên trong đầu.

Sáng Thứ Sáu, tôi bắt đầu hành trình từ Nha Trang đến Đồng Nai để tới với Cộng đoàn Ngôi Lời Kim Lâm. Cộng đoàn do cha G.B Nguyễn Kim Hướng phụ trách; cùng đồng hành và gánh vác với ngài là cha Phêrô Nguyễn Đức Vinh và cha G.B Nguyễn Văn Sỹ. Cộng đoàn toạ lạc tại tổ 8, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai; thuộc giáo xứ Kim Lâm, giáo hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Tân Phú là huyện cuối cùng trên tuyến quốc lộ 20, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Kim Lâm là khu vực có nhiều đồi núi nên dân cư còn thưa thớt nhưng lại có sự ưu ái thiên nhiên khi đất đai trù phú màu mỡ, khí hậu ôn hòa. Do đó, Kim Lâm rất phù hợp trồng cây ăn trái lâu năm như sầu riêng, mít, vú sữa, chôm chôm… Và một điều đặc biệt, khi đến đây, chắc hẳn ai cũng đều cảm nhận được quang cảnh và thời tiết mát mẻ và dễ chịu không khác mấy so với Đà Lạt. Phần đa người dân nơi đây đều trồng cây ăn trái, số còn lại làm nghề sủi trầm. Dân trí ở đây có thể nói nằm ở mức trung bình. Những năm gần đây các bậc cha mẹ đã chú trọng hơn đến việc học. Do đó, dân trí ngày càng được nâng cao. Cùng với sự hiện diện và quan tâm của quý cha Dòng Ngôi Lời, nhìn chung nhiều mặt về đời sống đang ngày càng được nâng cao.

 Sống tại đây, tôi cảm nhận được nhiều điều. Đầu tiên là sự gần gũi, vui vẻ của ba cha đang phục vụ tại cộng đoàn. Có lẽ chưa bao giờ trong cộng đoàn lại ngớt tiếng cười. Bầu không khí đó tạo cho tôi có cảm giác nơi đây giống như nhà vậy. Kế đến là về con người. Đa số người dân chung quanh Cộng đoàn đều là “Việt Kiều” bởi lẽ họ có gốc gác là người Campuchia. Chuyện là thời xưa, có ông tên Năm người Miên đã di cư đến vùng đất này khai hoang sinh sống. Thế là người ta lấy tên Năm Miên với mục đích để tưởng nhớ về nguồn gốc của họ. Điều thú vị tiếp theo là không biết vì lý do tại sao ở đây chưa có điện lưới. Với một khu dân cư không phải là quá khó khăn để tiếp cận nhưng những gì tôi biết và cảm nhận cứ ngỡ đây như một vùng sâu vùng xa. Nơi có điện lưới duy nhất trong vùng là nhà cộng đoàn. Vì thế, mọi sinh hoạt của người dân dựa vào điện năng lượng mặt trời hoặc máy phát. Đó cũng chính là mặt hạn chế gây khó khăn cho sự phát triển mặt kinh tế. Còn về đời sống đạo, nhìn chung giáo dân vẫn giữ được tinh thần sống đức tin. Người dân chăm chỉ tham dự thánh lễ ngày thường cũng như Chúa Nhật. Sức sống thiên liêng của họ có lẽ sẽ ngày càng thăng tiến hơn nữa khi ngôi nhà nguyện mới đã hoàn thành, rộng rãi hơn, khang trang hơn.

Tất cả các hoạt động đều ưu tiên cho thiếu nhi, học và vui chơi. Các em được phân chia theo lớp. Công việc chính của tôi là dạy cho các em một số môn văn hóa như Toán, Hóa, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Mỗi buổi sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, tôi dạy cho văn hoá cho các em theo thời khoá biểu; buổi chiều và tối dạy trước cho các em năm tới lên Lớp 9 và Lớp 12 để các em thi chuyển cấp và tốt nghiệp THPT Quốc gia và Đại học. Thỉnh thoảng tôi lên đồi lên nương làm rẫy cho biết núi biết non. Ngày tôi mong chờ nhất chắc chắn là Thứ Bảy vì các em được sinh hoạt, cùng vui chơi qua các trò chơi. Nhờ những lần sinh hoạt cùng các em mà tôi  thấy mình như được sống lại thời học trò. Ngoài những giờ sinh hoạt và  học hành, tôi cùng với người anh em đồng hành là thầy Phêrô Hoàng Quốc Việt tổ chức những hoạt động bên lề mang tính giáo dục như thu gom rác, tổ chức Hội thao. Kết thúc khóa học là chương trình Trại hè cho tất cả các em thiếu nhi trong vùng.

Tôi cảm nhận được sự quan tâm của quý cha đối với các em, với những người hàng xóm của cộng đoàn. Mọi thứ tốt nhất là dành cho thiếu nhi, cho thế hệ trẻ, tương lai của Giáo hội và xã hội. Đáp lại là ánh mắt long lanh và ánh nhìn chan chứa biết ơn và trân quý cùng với nụ cười thân thiện và tỏa nắng của các em. Phải thừa nhận là giáo dân ở đây rất tôn trọng các cha, các thầy và họ hay quây quần bên cộng đoàn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mùa hè dần khép lại. Tôi rời Kim Lâm với tình yêu thương của quý cha, và của mọi người. Tôi trở về lòng hân hoan và đầy biết ơn, nhưng có không ít tiếc nuối: tiếc vì thời gian chưa đủ để làm hết những gì đang dang dở. Dĩ nhiên, không có cuộc gặp gỡ nào mà không đến hồi kết, tất cả đều là quà tặng mà Chúa muốn gửi đến. Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa tôi đến với Cộng đoàn Kim Lâm, cho tôi được sống, ở cùng và ở với Kim Lâm. Dù ở đâu, Kim Lâm luôn trong tim tôi, sẽ mãi nhớ về những người mà tôi đã gặp gỡ.

Chào Kim Lâm Nhé, Xin Hẹn Gặp Lại !!!

Bài trước“TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH TÔI”
Bài tiếp theoThánh Lễ An Táng Bà Cố Anna HUỲNH THỊ GẤM (Thân mẫu Lm. GB. Hoàng Đình Ưng, SVD)