Góc suy tư: Ơn gọi với lòng thương xót

0
497

ƠN GỌI VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT

Tu sĩ Giuse Nguyễn Quốc Đại, SVD

Ơn gọi là một lời mời đặc biệt của Thiên Chúa dành cho tất ca mọi người. Người ta được mời gọi theo nhiều cách thế khác nhau, với nhiều lựa chọn khác biệt, nhằm mục đích kiếm tìm hạnh phúc và mang lại nhiều lợi ích cho tha nhân. Nhưng ở đây, tôi chỉ xét ơn gọi như một lời mời gọi của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho người môn đệ của Ngài và những căn tính của ơn gọi tu sĩ trong xã hội hôm nay.

Trước hết, ta tìm hiều về ơn gọi của những môn đệ đầu tiên. Khởi đầu công cuộc rao giảng, Đức Giêsu đã gọi những môn đệ đầu tiên với lời mời gọi: Hãy theo Thầy (Mt 11,28). Như một mệnh lệnh và một sự cuốn hút kỳ lạ, các môn đệ sẵn sàng đi theo lời mời gọi ấy cách quyết liệt. Các ngài đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Đức Giêsu, từ bỏ những điều thân quen nhất của cuộc sống thường ngày như gia đình, anh em, bạn bè, nghề nghiệp và tài sản của mình để đáp lại tiếng gọi của Thầy, dù không biết tương lai sẽ như thế nào. Trong lời mời gọi ấy, chính Đức Giêsu là người chủ động để đi đến với từng người một để kêu gọi các ông, để các ông cùng sống, cùng đồng hành với Thầy và được trao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng yêu thương và tha thứ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lời mời gọi Hãy theo thầy của Đức Giêsu cũng đã nuôi dưỡng và thúc bách tôi bước theo Ngài, dù tôi biết rằng tôi chẳng có tài năng gì. Nhưng tôi vẫn bước theo lời mời gọi đó và như một ân ban của lòng thương xót mà Thầy Giêsu dành cho tôi là người môn đệ của Người, dù tôi biết tương lai còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi tin Ngài sẽ luôn đồng hành với tôi trong mọi hoàn cảnh, để tôi có thể vững bước trên con đường mà Ngài muốn tôi đi.

Thứ đến, ta thử nhìn về căn tính của người tu sĩ trong cuộc sống hôm nay. Khi được chịu phép Thanh Tẩy, mỗi Kitô hữu, đặc biệt mỗi tu sĩ là những nhân chứng của Đức Kitô, là những nhà truyền giáo đích thực nên họ phải có bổn phận làm cho người khác nhận biết Tin Mừng bằng đời sống nhân chứng của mình. Qua những việc làm, sự dấn thân phục vụ không biết mệt mỏi, bằng một tình yêu mang tính phổ quát và nhân văn nhất….những tu sĩ giữa thời đại hôm nay là lời chứng sống động nhất của người môn đệ bước theo Đức Kitô.

Thêm vào đó, ơn gọi tu trì là một đặc sủng và là một ân ban mà không phải ai cũng có thể nhận ra để sống đúng với phận vụ của mình. Vì Thiên Chúa kêu gọi mọi người cách khác nhau giống như Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ cách trực tiếp nhưng không giống nhau. Có những người khi nghe lời mời gọi thì đáp trả ngay, nhưng cũng có người chối từ như chàng thanh niên giàu có. Dù Chúa Giêsu phân tích cho anh ta hiểu và mời gọi anh nhưng anh ta đã không chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo Người. Như vậy, điều kiện tiên quyết là phải biết lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, biết sẵn sàng từ bỏ lối sống cũ để sống đời sống mới.

Chính lời mời gọi đó sẽ gọt giũa người tu sĩ để trở thành con người mới nhằm xứng đáng làm nhân chứng cho Tin Mừng giữa xã hội hôm nay, một xã hội đang thiếu vắng tình yêu và sự thật cách trầm trọng, như lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Giới trẻ ngày nay đang rất thiết tha tìm kiếm sự thật, tìm kiếm những dự phóng, những giá trị chân chính. Ơn gọi của người tu sĩ không chỉ khép lại trong khung cảnh của bốn bức tường của Nhà Dòng với những lời kinh vang vọng ngày đêm, mà họ còn phải biết ra đi để làm chứng cho Tin Mừng giữa trần thế. Thật vậy, Người thời nay sẵn sàng nghe những nhân chứng hơn là thầy dạy và người ta có nghe theo thầy dạy vì thầy dạy cũng là chứng nhân (ĐGH Phaolô VI, Tông huấn Evangelii Nuntiandi, số 41).

Hơn nữa, ơn gọi tu trì còn là lời mời gọi yêu thương và biết tha thứ cho nhau, chấp nhận lẫn nhau trong sự khác biệt để tạo nên một cộng đoàn hợp nhất. Vì mỗi thành viên trong các cộng đoàn tu trì có được mối dây lên kết là sự yêu thương và tha thứ khi họ quy tụ quanh Đức Giêsu – Người thúc bách họ sống ơn gọi của mình.

Để đáp lại lời mời gọi như là ân ban và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho mình, mỗi người tu sĩ cần phải biện phân lại ơn gọi của mình cách xứng hợp với lời mời gọi Hãy theo Thầy. Điều này nhằm xác quyết rằng, là người môn đệ – tu sĩ của Đức Giêsu trong thời đại hôm nay, họ phải từ bỏ mọi sự cách dứt khoát trong suy nghĩ cũng như hành động. Như vậy, họ có thể dễ dàng chấp nhận để cùng sống với Chúa và đồng hành với tha nhân, thậm chí là hy sinh mọi sự trong ơn gọi của mình như đã tuyên hứa giữ và sống Ba Lời khấn của đời sống ơn gọi tu trì.

Đặc biệt, việc trở thành một tu sĩ trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đòi hỏi một sự dấn thân quyết liệt hơn bao giờ hết. Họ phải chấp nhận ra đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, nơi mà tha nhân, Hội Dòng cần đến sự dấn thân và sự hy sinh phục vụ của họ. Những điều này phản ánh phần nào đặc tính của người môn đệ của Đức Kitô trong xã hội hôm nay, đó là sự từ bỏ, sự hy sinh và phục vụ không biết mệt mỏi, trong khi xã hội luôn đề cao cuộc sống hưởng thụ và tự do cá nhân.

Bài trướcGóc suy tư: Khuôn mặt Ngôi Lời và Dung Mạo Lòng Chúa Thương Xót
Bài tiếp theoVắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.