Kính nguyện dâng Mẹ chuỗi Mân Côi,
Ân ban diễm phúc quả cao vời,
Thương đoàn con cái đang lầm lỗi,
Mẹ đã kêu mời, sám hối thôi.
Dâng những câu kinh, lời nhắn gởi,
Hương lòng nở rộ toả muôn nơi,
Quyết tâm lánh tội cùng thống hối,
Giữa chốn phong ba chẳng rối bời.
Mẹ ơi! bước đường còn tăm tối,
Mẹ dắt dìu con giữa biển đời,
Bao phen tội lỗi con lạc lối,
Mẹ đến đỡ nâng, rửa lệ rơi.
Chuỗi hạt Mân Côi, con vươn tới,
Tâm hồn, thân xác được thảnh thơi,
Mẹ – Chúa là nơi con trông đợi,
Nguyện sống tin yêu trọn cuộc đời.
____________
Sài Gòn ngày 10/10/2025
Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD











