✍ Giuse Lưu Chí Điệp – Tập viện Ngôi Lời
Tinh thần và thể xác là hai yếu tố quyết định hình thành nên một bản thể. Nếu con người sống thiếu tinh thần, không mục tiêu rõ ràng chẳng khác gì cái xác không hồn. Cái xác ấy càng trở nên vô dụng khi không biết trao ban, chia sẻ.
Vậy nên, ở đời cần có lý tưởng sống đó là châm ngôn, là đường hướng để ta phấn đấu. Mỗi người đều có một cuộc sống, công việc riêng: có người làm làm lao công, phụ hồ hay quyết tâm trở thành bác sĩ, kĩ sư. Công việc nào cũng đều cao cả, cũng cần đến sự phấn đấu, nỗ lực. Còn có người lại đi ngược với xã hội chọn cho mình sống độc thân để tu luyện tìm kiếm bình an, thoát khỏi sự ganh đua, xô bồ trong cuộc sống. Hơn hết với người công giáo, những ai sống đời độc thân là họ sống vì Nước Trời để phục vụ Thiên Chúa và mọi người. Tu sĩ là những chứng nhân giữa đời, nhờ họ mà nhân loại biết và đón nhận Tin Mừng phục sinh, bởi vì vẫn còn đó nhiều con chiên lạc chưa tìm được vị mục tử tốt lành là Đức Giêsu Kitô. Thánh Arnold Janssen đã ngày đêm thao thức: “Cho dù con đang đi đến với các dân tộc ở nước ngoài, thì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta vẫn là anh chị em với nhau. Ước gì con có thể cứu nhiều người thoát khỏi sự tăm tối mãi mãi”.[1] Qua con đường truyền giáo, Cha Thánh mong ước nối kết mọi anh chị em với nhau dù là da trắng, da nâu hay da đen để nên một trong Đức Kitô. Mang trong mình tinh thần hăng say dấn thân của người Tông Đồ, cùng với ngày đêm cầu nguyện, thổn thức với Thánh Tâm Chúa. Nhờ vậy, Cha thánh đã thay đổi đời mình, từ con người nóng nảy khó tính được cảm hóa thành con người hiền hòa dễ mến. Là Bề Trên của Hội Dòng trong suốt 34 năm, Ngài đã chủ sự nhiều nghi thức sai đi của các nhà truyền giáo, mời gọi họ ra đi đến các vùng ngoại biên của thế giới bởi vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2). Những nhà truyền giáo như những anh hùng có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa vì Thiên Chúa sẽ chăm sóc những ai phục vụ Ngài. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tuôn đổ hồng phúc đến hết mọi người.
Xin cho con biết kín múc nơi Ngài đức tin mạnh mẽ để có thể sống theo tiếng gọi của Chúa. Nhờ người tông đồ nhiệt thành, thánh Arnold đã khai mở giúp con nhận ra và phó thác vào Thiên Chúa chí thánh, Đấng mãi mãi được tôn thờ trên toàn thế giới. Xin cho mọi dân tộc, mọi quốc gia được dẫn đến với sự hiểu biết và tình yêu vĩnh cửu của Danh rất thánh Ngài.
_______________
[1] Hermann Fischer, Anh Chị Em Là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD dịch, NXB. Đồng Nai 2023, trang 295.