
✍️ Phêrô Nguyễn Hữu Thiện – Tập Viện Ngôi Lời
Khi nói đến tình yêu, nhiều người cho rằng tình yêu đẹp nhất là tình yêu đôi lứa. Ở nơi tình yêu này, sự thấu hiểu, sự san sẻ hay sự dâng hiến cho nhau được thể hiện rõ ràng nhất khi mà đôi bên luôn nghĩ về nhau, chia sẻ hay lắng nghe nhau để thấu cảm, và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với nhau hay chấp nhận thiếu sót của đôi bên. Mỗi người tu sĩ chẳng phải được mời gọi yêu Chúa theo kiểu tình yêu tận hiến tuyệt hảo này sao?
Yêu Chúa là luôn nghĩ về Chúa, chia sẻ mọi buồn vui và lắng nghe tiếng Người thủ thỉ trong hồn. Tình yêu ấy chắc chắn bao gồm sự chấp nhận từ bỏ và thay đổi đi chính bản thân để làm đẹp lòng Chúa. Thánh Arnold Janssen lại gợi lên một cách yêu Chúa khác: “Con sẽ yêu Ngài cách đơn sơ như một trẻ nhỏ, cách khiêm nhường như một trẻ nhỏ.”[1] Một em nhỏ không thể nào yêu một người xa lạ như cách mà các thanh thiếu niên “yêu từ cái nhìn đầu tiên” hay cách mà họ “trúng phải tiếng sét ái tình”. Tình yêu của trẻ nhỏ là một sự đáp trả tình yêu. Sau khi trẻ nhỏ cảm nhận được tình yêu của cha, mẹ hay một người thân thiết, chúng mới đáp trả lại tình yêu bằng tình yêu. Và tình yêu này lại phát xuất từ một tâm hồn đơn sơ và khiêm nhường, vốn là bản chất của trẻ thơ. Yêu cách đơn sơ là yêu không nghi ngại, yêu cách phó thác. Yêu cách khiêm nhường là yêu một cách vâng lời tuyệt đối. Khi một đứa trẻ yêu mẹ của nó, nó hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay mẹ nó và sẵn sàng thực thi bất cứ điều gì mẹ sai bảo. Bởi vì bản chất của tính đơn sơ là không nghi ngờ và bản chất của khiêm nhường là tự thấy mình thấp bé để được chỉ bảo. Cũng thế, chắc chắn rằng cha thánh Arnold đã cảm nhận được tình yêu của một Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn ngài nên con tim ngài được thôi thúc đáp trả lại tình yêu ấy với một tinh thần thấm nhuần Lời Chúa: “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10.15; Lc 18,17).
Với cảm nghiệm thâm sâu về tình yêu của Thiên Chúa, cha thánh Arnold đã chỉ vẻ cho chúng ta một cách yêu Chúa mới theo tin thần Tin Mừng: hãy yêu Chúa như một trẻ thơ, yêu cách phó thác hoàn toàn và vâng phục tuyệt đối vào thánh ý Người. Nguyện xin cha thánh giúp chúng con thấm nhuần được linh đạo tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa trên bước đường tận hiến mà chúng con đang theo. Amen.
Chú thích:
[1] Hermann Fischer, Anh Chị Em Là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, NXB. Đồng Nai, bản dịch Việt ngữ trang 139.