LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 15 TN)

0
393

Tin Mừng: Mt 11,20-24

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”


Suy niệm:

SÁM HỐI (Tu sĩ Phêrô Lê Duy Linh, SVD)

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Thiên Chúa luôn luôn nói với sự dịu dàng, ngay cả khi Ngài nói về sự hoán cải, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta là những người luôn cảm thấy mệt mỏi xin tha thứ”.

Qua tường thuật của thánh Mátthêu, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ tại Khoradin, Bếtsaiđa và Caphácnaum với mục đích kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối. Nhưng họ đáp lại tình thương của Chúa bằng sự thờ ơ và cứng nhắc khi chẳng chịu thay đổi những thói hư tật xấu. Hơn thế nữa, họ càng ngày càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. Vì vậy, Đức Giêsu đã dùng những ngôn từ nặng nề “khốn cho ngươi” để lên án họ. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và đối xử công bằng với tất cả mọi người. Hiếm khi chúng ta thấy Ngài quở trách người tội lỗi. Ngài luôn dùng những lời khuyên dạy dịu nhẹ để mời gọi họ trở về với Chúa. Nhưng nếu vì yếu đuối mà phạm tội; nếu tinh thần ra nặng nề vì thiếu sót, ta đừng hoảng sợ, nhưng hãy hồi tâm và sám hối. Hãy biết rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta.

Ăn năn sám hối và xin ơn tha thứ là hành động rất cần thiết khi ta phạm phải sai lầm. Sám hối là để trở về đường ngay nẻo chính, là hành động cho thấy bản thân ta luôn biết hướng tới điều thiện và mong muốn mình trở nên con người hoàn thiện. Sám hối cũng là lúc chúng ta đã nhận ra khuyết điểm, lỗi lầm và chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Qua đó, chúng ta cũng dễ dàng đón nhận và tha thứ lỗi lầm cho anh em mình.

Lạy Chúa, xin hãy soi sáng để chúng con nhận ra những tội lỗi mà chúng con đã trót phạm đến Ngài và anh chị em. Đã biết bao lần chúng con đã làm mất lòng Chúa vì không thực lòng ăn năn sám hối, không dám nhận lỗi. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để quyết tâm từ bỏ tội lỗi và sống theo giáo huấn của Chúa. Amen.


 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LÒNG CHAI ĐÁ (Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Người ta thường nói “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại,” nghĩa là người biết nhìn ra lỗi lầm và sám hối thì được tha thứ. Còn những kẻ lòng chai dạ đá thì sẽ phải đối diện với những hậu quả thế nào?

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã quở trách: “Khốn cho các người” những kẻ chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không chịu sám hối. Ngày xưa, người Pharisêu đã hỏi Đức Giêsu rằng tại sao thời ông Môsê cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Chúa đã trả lời: chính vì các ông “lòng chai dạ đá.” “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtsaiđa!” (Mt 11,21), Đức Giêsu đã kêu than như một ngôn sứ, buồn phiền và đau đớn, trước sự cứng lòng của những nơi mà Người đã đặt chân và thi ân. Và hôm nay, Người cũng đang than trách về chính chúng ta. Bởi vì, Kitô hữu chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội để nghe và học hỏi Lời Chúa, đặc biệt qua Thánh Lễ chúng ta tham dự hằng ngày, hằng tuần. Nhưng Lời Chúa có biến đổi cuộc đời ta, có giúp chúng ta sám hối hay không? Hay chúng ta vẫn đang chai lì với tội lỗi, không còn cảm thức về tội?

Chúa Giêsu đã từng nói: “Mọi tội lỗi đều được tha thứ, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng bao giờ được tha” (Mc 3,29). Tội phạm đến Thánh Thần chính là sự cố chấp và chai lì trong tội lỗi. Lời Chúa hôm nay kêu gọi mỗi người cần biết sám hối và ăn năn để được Chúa khoan hồng trong ngày phán xét. Chúa luôn chờ đợi và luôn yêu thương tha thứ cho những người biết sám hối ăn năn.

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi! Xin cho con biết sám hối ăn ăn và quay về bên Ngài, xin thương xót và thứ tha tội lỗi của con. Xin Chúa thay lòng chai đá của con bằng một tấm lòng biết sám hối và yêu thương. Amen.


 

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ HAY THA THỨ ( Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD)

Đức Giêsu vốn dĩ rất đỗi hiền lành, đầy lòng thương xót trước tội nhân. Thế nhưng, tại sao từ trang Tin Mừng hôm nay ta lại bắt gặp một Đức Giêsu dùng diễn từ có vẻ không được hiền lành cho lắm, khá nặng lời với dân các thành cứng đầu, không chịu sám hối. “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!

Thế nhưng, sự việc không hẳn như ta nghĩ. Thiên Chúa là tình yêu, hiền lành và đầy lòng thương xót chẳng bao giờ thay đổi. Trong một buổi gặp gỡ, Đức Phanxicô khẳng định: “Chúa Giêsu thương xót, và Người không bao giờ mệt mỏi tha thứ! Hãy nhớ kỹ điều ấy! Chúa Giêsu là như thế”. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và rất mực từ tâm với con cái được thể hiện qua hình ảnh Đức Giêsu, vì thế, những lời quở trách các thành chính là lời cảnh tỉnh phát xuất từ tấm lòng yêu thương, khắc khoải chờ mong sự sám hối trở về của tội nhân. Mặt khác, qua những lời quở trách, Đức Giêsu muốn nhắn gởi đến những người cùng thời đừng ảo tưởng mình đang được nâng lên tận trời, nhưng hãy kh- iêm nhường sám hối, gạt bỏ kiêu căng, lối sống sa đọa mà trở về đường lối của Thiên Chúa, đồng thời đưa Thiên Chúa về đúng vị trí của Ngài trong cuộc đời mình.

Là con người, chắc hẳn không ai là thánh ngay được, sẽ có lúc trải qua những sai lầm, tội lỗi. Nhưng ở đâu có tội lỗi thì ở đó có đầy tràn ân sủng, vì thế không có lý do nào để ta thất vọng mỗi khi lỡ bất trung với Chúa. Nếu vì yếu đuối mà phạm tội, đừng hoảng sợ! Hãy biết rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta.

Lạy Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót, xin cho con luôn có tấm lòng sám hối, mau quay về với Chúa với tất cả con tim chân thành của con. Amen. 

Bài trướcVideo THÁNH LỄ HỒNG ÂN TIÊN KHẤN * 14/07/2023
Bài tiếp theoNgày Chức Việc Giáo Phận Kon Tum 2023