LỜI SỐNG (Ngày 4/1, trước Lễ Hiển Linh)

0
332

Tin mừng: Ga 1, 35-42

35 Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, 36 nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.

37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. 38 Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”

39 Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

40 Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu.

41 Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”, 42 và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.


 

Suy niệm

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA (Tu sĩ  G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu có bổn phận giới thiệu Chúa cho mọi người. Thực tế cho ta thấy, còn rất nhiều người chưa nhận biết hay chưa được nghe nói về Chúa, bởi lẽ “làm sao nghe nếu không có ai rao giảng” (Rm 10,14). Vì thế, rao giảng hay giới thiệu Chúa là một sứ vụ khẩn thiết và quan trọng của mỗi tín hữu.

Qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình “đây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Thánh nhân đã chân nhận mình không phải là Đấng phải đến mà chỉ là tiếng hô, là người mở đường. Vì thế, ngài đã giới thiệu Đấng Mêsia cho môn đệ của mình để nhờ đó, các ông cất bước đi theo Ngài. Thánh Gioan đã ý thức được vai trò của người tiền hô và sứ mạng giới thiệu Chúa của mình nên ngài đã sống hết mình để thi hành trọn vẹn bổn phận và sứ mạng đã được Thiên Chúa trao phó.

Bên cạnh sự giới thiệu của thánh Gioan, ta còn thấy hình ảnh này nơi thánh Anrê. Khi được thầy Gioan giới thiệu Đấng Mêsia, hai môn đệ đã nhanh chân theo Chúa Giêsu và được Người mời gọi “đến mà xem”. Chính hành động dứt khoát cùng với việc gặp gỡ và ở lại với Người, hai môn đệ được cảm nếm hương vị của tình yêu. Và sau đó, người môn đệ của Gioan đã hành động như thầy mình: giới thiệu Chúa cho người khác. Thánh Anrê đã được giới thiệu, được ở cùng, được nếm cảm tình yêu Giêsu, nay ngài lại tiếp tục giới thiệu Chúa cho người em của mình là thánh Phêrô. Một vòng tuần hoàn được thiết lập: giới thiệu, gặp gỡ, ở cùng và giới thiệu. Thánh Anrê cũng giống thầy mình: sống và thi thành bổn phận, sứ mạng của mình là giới thiệu Chúa cho người khác.

Lạy Chúa, sống giữa xã hội còn nhiều người chưa được nghe, biết về Chúa khiến chúng con cảm thấy hổ thẹn về bổn phận làm ngôn sứ của mình. Xin Chúa thêm ơn để chúng con biết mau mắn giới thiệu Chúa cho mọi người qua lối sống đầy tình yêu thương, cảm thông và sẻ chia. Amen.


CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP ĐẤNG MÊSIA (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Người đời thường có thói quen chia sẻ cho người khác về chuyện mình đã được gặp gỡ hay tiếp xúc với một nhân vật nổi tiếng, một chính khách nào đó. Điều ấy được xem như một niềm vinh hạnh, một niềm vui và niềm hạnh phúc mà họ cho rằng đó là điều may mắn của bản thân.

Thánh Anrê trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi được Đức Giêsu mời gọi hãy đến, xem và ở lại với Người, thánh Anrê đã khám phá ra Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia mà muôn dân hằng mong đợi. Ông đã mang niềm vui đó chia sẻ và dẫn đưa em mình đến với Đức Giêsu. Quả thật, chính những điều thánh Anrê và các môn đệ nhìn thấy trong cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã biến đổi cuộc đời các ông, đã làm cho các ông trở nên can đảm và sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Người. Chúng ta xác tín rằng, Đức Giêsu thu hút những ai Người yêu thương. Bởi đó, Người mời gọi chúng ta khám phá niềm vui kinh nghiệm gặp gỡ Người, đến và ở lại với Người. Người tác động và biến đổi chúng ta, chiếu ánh sáng vào các vùng tối tăm trong tâm hồn giúp chúng ta nhận ra chính mình và mời gọi chúng ta bước theo Người chặt chẽ hơn.

Và cuộc gặp gỡ này không chỉ là một lần duy nhất, Đức Giêsu hằng mời gọi chúng ta thực hiện những cú nhảy đức tin và ngày càng gần gũi Người hơn. Nhờ đó, chúng ta được biến đổi trở nên giống như Người: suy nghĩ như Người suy nghĩ, phán đoán như Người phán đoán, yêu thương như Người yêu thương và hành động như Người hành động. Người mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết truyền tải kinh nghiệm ở lại với Người cho người khác một cách sống động bằng chính cuộc đời chứng nhân của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến và ở lại với Chúa để được học nơi Chúa những điều bổ ích và cần thiết cho cuộc đời. Nhờ đó, chúng con sẽ dần dần được biến đổi, trở nên môn đệ đích thực của Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.


ĐI THEO… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Ngày 3/1, trước Lễ Hiển Linh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Ngày 5/1, trước Lễ Hiển Linh)