LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 21 TN)

0
259

Tin mừng: Mt 24, 42-51

42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.

48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”


 

Suy niệm

HẠNH PHÚC (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Đã mang thân phận con người, ai cũng mong muốn cho bản thân mình được hạnh phúc. Có người đi tìm hạnh phúc bằng cách cho mình thứ tự do được làm những điều mình thích, nhưng cũng có người đi tìm hạnh phúc bằng cách theo đuổi một lý tưởng nào đó, dẫu có đi ngược với những mong muốn thực tại của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy tỉnh thức: “Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy”, vì tỉnh thức là con đường mang lại hạnh phúc đích thực.  Tỉnh thức để sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa, sẵn sàng chờ đợi Chúa, sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa trong đời sống của mình. Nhờ tỉnh thức, chúng ta gặp gỡ được ông chủ, là chính Chúa khi Ngài đến. Gặp gỡ được Chúa là ta nhận được sự chúc phúc của Ngài, đó là hạnh phúc và bình an thẳm sâu trong tâm hồn.

Cuộc sống nhân sinh bộn bề với biết bao lo toan, nhiều khi khiến ta chùn chân, mỏi gối, cảm thấy bất hạnh bởi vòng xoay lo lắng và buồn khổ ấy cứ lặp đi lặp lại. Điều đó khiến ta dễ tìm đến với những thú vui chóng qua để khuây khỏa mà quên mất rằng Chúa đang đến. Nhiều khi ta nghĩ rằng, đợi lúc nào đó ta đầy đủ về mọi mặt và bớt lo lắng sự đời hơn rồi hẳn tìm đến Chúa. Nếu như vậy thì ta cũng giống như người đầy tớ bất trung trong bài Tin Mừng hôm nay, nghĩ rằng ông chủ còn lâu mới về, nên y cứ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn thú vui trần thế mà chẳng hay biết ông chủ “sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết”. Và như thế, hắn đã tự đánh mất hạnh phúc đích thực từ ông chủ. Bởi vậy, điều cần thiết là mỗi người chúng ta phải luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đợi ngày Thiên Chúa đến viếng thăm hầu nhận được hạnh phúc thật là Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống tỉnh thức bằng một đời sống đượm tình yêu thương đối với Chúa và với tha nhân, vì đó là con đường đưa đến hạnh phúc đích thực. Amen.


 

HỌC “BIẾT” VÀ “KHÔNG BIẾT” (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TỈNH THỨC (Phêrô Trần Nhật Trường, SVD)

Đức Giêsu dùng dụ ngôn “người đầy tớ trung tín” và “kẻ trộm” để diễn tả việc Chúa đến cách bất ngờ, để qua đó mời gọi mọi người sống tỉnh thức. Nếu như chủ nhà cần phải tỉnh thức để đề phòng kẻ trộm đến, thì mỗi người chúng ta cũng phải tỉnh thức vì chúng ta không biết khi nào Chúa sẽ đến.

Tỉnh thức là luôn sống trong ơn nghĩa với Chúa, sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế, chúng ta vẫn thường quá tự tin vào sức khỏe thể lý đang có mà tự cho mình cái quyền chưa phải chết. Cũng vì suy nghĩ như thế mà nhiều người đã bỏ bê đời sống thiêng liêng để sống buông thả như người đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay. Hệ quả tất yếu dành cho những người như thế không gì khác hơn là không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Thiên Chúa.

Nếu được Chúa gọi ngay ngày hôm nay, liệu tôi đã sẵn sàng? Liệu có điều gì còn ngăn cản tôi về với Chúa? Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắn nhủ chúng ta phải luôn biết thanh tẩy đời sống, thánh hóa bản thân và tham gia cách nhiệt tình vào những việc lành phúc đức. Chúng ta còn được mời gọi trung thành sống trong ơn nghĩa Chúa, tránh mọi tội trọng, tránh những đam mê thế gian, xác thịt và cám dỗ của ma quỷ; biết trông cậy và phó thác vào Chúa trong mọi sự; biết tỏ lòng mến Chúa qua những việc đạo đức phụng thờ Thiên Chúa và qua đời sống bác ái, yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống mai sau được dệt bằng những gì chúng con làm hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những quản gia, những đầy tớ trung tín của Chúa, biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, để bất cứ giờ nào Chúa viếng thăm, chúng con vẫn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Amen.

Bài trước1/9: Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Công Trình Sáng Tạo 2023
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 21 TN)