LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh – A)

0
105

Tin mừng: Ga 10,11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.

18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

—– o0o —–

Suy niệm

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)

 

Khi nói về tình yêu, có người cho đó là sự chiếm hữu ích kỷ. Thực tế là, khi hai người yêu nhau, họ chỉ muốn người kia thuộc trọn vẹn về mình, chứ không muốn chia sẻ với ai. Vậy đâu mới là tình yêu đích thực?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: tình yêu đích thực không phải là sự chiếm hữu, mà là sự trao ban vô vị lợi. Tình yêu đích thực là tình yêu dám làm tất cả, thậm chí cả hy sinh tính mạng mình, để cho người mình yêu được sống và sống hạnh phúc. Nó cũng không phải loại tình yêu “thời vụ,” nghĩa là khi còn thích, còn có lợi thì yêu, mà là tình yêu “bền vững sắt son,” mặc cho người kia có “vật đổi sao dời.” Lịch sử cứu độ cho thấy tình yêu đích thực của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong Cựu Ước, ta thấy hình ảnh Thiên Chúa dám “xả thân” vì đàn chiên Ítraen. Người tìm mọi phương thế để bảo vệ và nuôi dưỡng họ. Trong Tân Ước, đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, ta nhận thấy một Thiên Chúa “cuồng dại” vì yêu. Đức Giêsu Kitô – Ngôi Hai Thiên Chúa đã sẵn sàng từ bỏ trời cao để đến với con người, để bảo vệ và chăm sóc họ. Không những thế, vì tình yêu và yêu tới cùng, Người đã hy hiến chính bản thân mình, để cứu độ nhân loại.

Bài Tin Mừng cũng cho chúng ta biết, để được Thiên Chúa yêu mến, ta cũng phải yêu mến Người tới cùng: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại” (Ga 10,17), nghĩa là sẵn sàng sống theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dẫu phải hy sinh cả tính mạng. Thực tế cho thấy, thay vì đối xử với nhau bằng tình yêu đích thực, con người lại đối xử với nhau bằng tình yêu nửa vời, cụ thể như tình yêu chiếm hữu, ích kỷ, không dám hy sinh,…

Lạy Thiên Chúa tình yêu! Ngài đã cho chúng con biết thế nào là tình yêu đích thực, đó chính là tình yêu sẵn sàng hy hiến bản thân để cho người khác được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cũng biết mến Chúa và yêu thương nhau bằng tình yêu đích thực ấy. Amen.

 

 

Bài trướcCỘNG TÁC VỚI CHÚA (Thánh Giuse Thợ – 1/5)
Bài tiếp theoSVD với ngày hội ơn gọi tại Giáo hạt Cam Lâm và Cam Ranh 2023