LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 MV-B)

0
201

Bài đọc 1: Is 61,1-2a.10-11 Bài đọc 2: 1Tx 5,16-24 Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28

Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói: “Không phải.”

– “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.

24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

        o0o       

Suy niệm

SỐNG SỨ VỤ (Tu sĩ Phêrô Trần Công Lượng, SVD)

Sinh thời Khổng Tử có nói: “Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, tắc sự bất thành”, nghĩa là lời nói, việc làm phải phù hợp với danh phận của mình. Tin Mừng hôm nay cho thấy mẫu gương của Gioan Tẩy Giả, người đã sống đúng với vai trò, chức vụ của mình, vị Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế.

Tác giả Tin Mừng, ngay từ lời tựa, đã giới thiệu về Gioan như sau: “Ông đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,6-8). Lời giới thiệu này khẳng định rõ nét vai trò của Gioan: đến để làm chứng cho Ánh Sáng. Thật vậy, không ít người trong dân đã nghĩ rằng Gioan chính là Đấng Mêsia, Đấng phải đến, bởi sự thánh thiện và chính trực của ông trổi vượt so với các vị thầy lúc bấy giờ. Thế nhưng, Gioan đã thẳng thắn tuyên bố: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Gioan đã từ chối nhận những gì không thuộc về mình. Như vậy, ông đã để lại cho chúng ta gương mẫu chứng nhân, khiêm nhường và sống đúng với sứ vụ của mình, vị Tiền Hô, người dọn đường cho Chúa và dẫn người khác đến với Chúa.

Nhìn về bối cảnh thời đại hôm nay, con người dễ rơi vào tình trạng “ngôn hành bất nhất” hoặc lời nói, việc làm không tương xứng với chức danh, vai trò của họ trong đời sống xã hội. Lối sống này có thể dẫn đến những gương mù, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Do đó, đời sống của Gioan trở nên mẫu gương giúp chúng ta phản tỉnh. Mỗi người đã sống đúng với sứ vụ, phẩm giá người Kitô hữu hay chưa? Đặc biệt, trong một xã hội mà “người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy”, người Kitô hữu càng phải nỗ lực để hành động của mình không mâu thuẫn với chính lời mà mình rao giảng.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã chọn gọi Gioan để dọn đường cho Chúa và thánh nhân đã chu toàn sứ vụ của mình. Nay xin Chúa giúp chúng con cũng biết sống đúng với ơn gọi mà Chúa đã trao ban. Amen.


 

CHỨNG NHÂN TRUNG THỰC (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B (Ga 1,6-8.15.19-34)
Bài tiếp theoGIA ĐÌNH GIUSE: ĐẾN BÊN CHÚA, ĐẾN VỚI NGƯỜI