LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 22 TN-A)

0
100

Bài đọc 1: Gr 20,7-9; Bài đọc 2: Rm 12,1-2

Tin Mừng: Mt 16,21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.


 

Suy niệm

TỎ CHO CÁC MÔN ĐỆ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Ý định và kế hoạch của Thiên Chúa thật quá cao  vời  và  lắm  khi,  con người “có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy” (x. Mt 13,14 ), nếu không có ánh sáng của mặc khải. Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho ta thấy niềm hạnh phúc của người môn đệ khi được chính Đức Giêsu tỏ cho biết ý định của Thiên Chúa.

Trong hành trình theo Thầy,  các môn đệ được  tỏ  cho  biết  nhiều  điều về vinh quang và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Và Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ bày cho các ông cuộc thương khó của Người: “Phải đi Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ…bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (x. Mt 16,21). Trong hành trình rao giảng của mình, Đức Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng nhiều điều nhưng không phải mọi điều đều được tỏ bày cho họ. Trong khi đó, các môn đệ được tỏ cho biết “tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy” (x. Ga 15,15). Quả vậy, được Đức Giêsu tỏ cho biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa quả là niềm hạnh phúc lớn lao cho các môn đệ, “mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13,16). Tuy nhiên, điều đó cũng mang đến cho người môn đệ những thách đố. Vì lẽ, không phải mọi ý định mà Thiên Chúa tỏ bày đều được con người dễ dàng đón nhận. Phản ứng của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay minh chứng cho điều đó. Quả thật, đón nhận ý định của Thiên Chúa mời gọi con người phải đi ra khỏi những toan tính hơn thiệt, vì điều được tỏ bày cho họ thuộc về “tư tưởng của Thiên Chúa” chứ không phải theo lẽ thường của “tư tưởng con người”. Trong tâm tình đó, ngang qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nỗ lực tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa, mở lòng đón nhận những điều được Thiên Chúa bày tỏ với tâm tình tri ân và lòng yêu mến.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã tỏ cho chúng con biết tình thương và ý định cứu độ của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết mở lòng để nhận biết và đón nhận với tất cả niềm tri ân. Amen.


 

BỎ MÀ KHÔNG MẤT… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoGiao hữu Bóng đá: Gx. Ngọc Thủy vs. Thỉnh viện Ngôi Lời | 03/09/2023