LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 20 TN-A)

0
134

Bài đọc 1: Is 56,1.6-7 ; Bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32

Tin Mừng: Mt 15,21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

 

Suy niệm

ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT(Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian, Ngài đến không chỉ  dành  riêng cho dân tộc Do Thái, mà còn cho cả dân ngoại. Vì thế, ơn cứu độ của Đức Giêsu không là đặc quyền, đặc lợi cho một dân tộc nào, nhưng được ban cho hết thảy mọi người, ơn cứu độ ấy được gọi là “ơn cứu độ phổ quát”.

Các bài đọc hôm nay đều mở ra cho chúng ta đề tài về tính phổ quát của ơn cứu độ. Bài đọc một, Ngôn sứ Isaia loan báo những người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người thì được Người đón nhận và dẫn lên núi thánh của Thiên Chúa. Bài đọc hai, Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Rôma rằng các dân tộc đều được Thiên Chúa thương xót dù là con dân Ítraen hay là dân ngoại, tất cả đều được Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi.

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ hơn, ơn cứu độ không còn là “đặc quyền” của người Do Thái, nhưng được Đức Giêsu ban cho cả dân ngoại. Việc này được thể hiện qua phép lạ Đức Giêsu cứu chữa cho con gái người đàn bà xứ Canaan (vùng đất dân ngoại) nhờ lòng tin mạnh mẽ của bà. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương cứu độ con người không hệ tại ở việc họ là ai, làm gì mà hệ tại ở chính niềm tin của họ. Đức Giêsu đã khẳng định điều này khi nói với người đàn bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15, 28). Cuối cùng, để được cứu độ, điều tiên quyết là phải có đức tin. Nhờ đức tin, chúng ta mới thực sự trở thành con cái của Thiên Chúa. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, và nhờ đức tin, chúng ta cũng sẽ được Ngài đoái thương cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa đến là để cứu độ tất cả mọi người. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con một lòng trung thành bước theo Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác, nhờ đó, họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 20 TN)