LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Thánh Gia Thất – B)

0
105

Bài đọc 1: Hc 3,2-6.12-14 ; Bài đọc 2: Cl 3,12-21

Tin mừng: Lc 2, 22.39-40

22 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa.

39 Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét.

40 Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.


 

Suy niệm

SỐNG THEO LUẬT CHÚA (Tu sĩ Phanxicô X. Đinh Duy Thiên, SVD)

Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm một gia đình gương mẫu trong việc sống theo luật Chúa, để từ đó có thể noi theo trong đời sống đức tin và đời sống gia đình. Đó là mẫu gương của Thánh Gia.

Khởi đầu bài Tin Mừng, thánh Luca cho chúng ta thấy Thánh Gia sống lề luật của Chúa đã được Môsê truyền lại như thế nào: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22). Dẫu biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Đức Maria cùng với thánh Giuse là những người được tuyển chọn cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, thế nhưng, các ngài vẫn sống theo lề luật của Chúa dạy là thanh tẩy chính mình và dâng Hài Nhi lên Thiên Chúa. Các ngài đã sống theo lề luật Chúa một cách bình thản. Đối với các ngài, luật Chúa không phải là những gánh nặng trong cuộc sống, mà là luật của yêu thương, luật đem lại sự sống, bình an cho bản thân và cho người khác nữa. Tiếp đến, các ngài còn sống theo luật Chúa qua việc chu toàn trách nhiệm làm cha mẹ của Hài Nhi Giêsu. Các ngài đã lo lắng cho Hài Nhi có được một mái ấm gia đình, được lớn lên trong ân nghĩa với Thiên Chúa, cũng như được vững mạnh và đầy khôn ngoan.

Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, mỗi người, mỗi gia đình chúng ta được mời gọi học theo mẫu gương của Thánh Gia Thất. Đó là sống luật Chúa cách vui tươi và chu toàn bổn phận trong gia đình. Là một gia đình trong Giáo Hội, chúng hãy sống đức tin của mình qua việc năng đến với các Bí Tích, cùng hiệp thông, tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh theo khả năng của mình. Đồng thời, là người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta cần chú tâm hơn trong việc giáo dục con cái cả về tri thức lẫn đời sống đức tin và làm cho gia đình của mình luôn tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.

Xin Thánh Gia Thất luôn tháp tùng, che chở, gìn giữ, bảo vệ, hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trên con đường về hưởng hạnh phúc sung mãn trong Vương Quốc vinh quang của Chúa. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Gia Thất – Năm B
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (Ngày 1 Tháng 1)