Bài đọc 1: Is 50,4-7; Bài đọc 2: Pl 2,6-11
Tin Mừng: Mt 26,14 – 27,66 (gồm 22 trang, PDF)
SUY NIỆM
TÌNH YÊU HIẾN TẾ (Tu sĩ GB. Trịnh Đình Huy, SVD)
Hôm nay là Chúa Nhật lễ lá, khởi đầu Tuần Thánh. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm của một Tình Yêu tự hiến.
Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu không đơn thuần là một chuỗi bi kịch xảy đến, mà là một hành trình được chấp nhận bằng sự tự do tuyệt đối. Nơi vườn Ghếtsêmani, khi nhân tính run rẩy trước chén đắng tột cùng, Đức Giêsu không van xin được giải thoát, mà trọn vẹn thưa lên Chúa Cha với lòng tín thác: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26,42). Lời “xin vâng” ấy là cái ôm của tình yêu dành cho toàn thể nhân loại với tất cả gánh nặng tội lỗi và khổ đau. Bị Giuđa phản bội, bị Phêrô chối từ, bị đám đông sỉ nhục, nhưng Ngài vẫn chọn yêu thương. Thập giá, vì thế, không phải là dấu chấm hết của một thất bại, mà là đỉnh cao chói lọi của một tình yêu chiến thắng, nơi lòng thương xót Thiên Chúa được tỏ bày vô hạn. Như lời thánh Gioan Kim Khẩu, “Thập giá là cây cầu bắc từ đất lên trời, từ sự chết đến sự sống.”
Chiêm ngắm Chúa, ta nhận ra khu vườn Ghếtsêmani không ở đâu xa. Nó ở ngay trong những đêm dài ta đối diện với bệnh tật, thất bại hay cô đơn. Chính trong những lúc ấy, ta được mời gọi cất lên lời “xin vâng” của riêng mình. Thánh Augustinô đã từng chiêm nghiệm: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con.” Ân sủng Chúa luôn ở đó, nhưng Ngài chờ đợi sự mở lòng của ta, một tiếng “vâng” can đảm để Ngài biến đổi khổ đau thành nguồn sống. Thánh Gioan Thánh Giá đã dạy: “Con đường duy nhất dẫn đến sự sống là con đường của thập giá.” Bước vào Tuần Thánh, xin cho tâm hồn chúng ta được lắng lại, để cùng đi với Chúa trên con đường thập giá này.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm đón nhận thử thách với lòng tín thác và luôn vững bước trên con đường thập giá với Ngài. Amen.
HAI MẶT CỦA PHẬN NGƯỜI (Tu sĩ Phêrô Phùng Mai Duẩn, SVD)
“Lên voi xuống chó” là cụm từ nói đến sự thăng trầm của phận người. Có những lúc con người đạt được thành công, nhận được sự tung hô và kính trọng của người khác, nhưng cũng có những lúc họ lại gặp phải những thất bại, bị coi thường và xa lánh.
Đức Giêsu trong lần lên Giêrusalem để chịu tử nạn cũng đã phải trải qua hoàn cảnh như thế. Đi vào thành, người ta đón chào Người bằng những lời tung hô; đến cuối cuộc hành trình, cũng những con người đó lại đem đến những lời la ó, chửi rủa và lên án Ngài. Họ dùng cành cây để đón rước Người và họ cũng dùng đòn roi để đánh đập Người. Họ kết vương miện để tuyên xưng Người là vua và họ cũng kết vòng gai để phỉ báng Người. Họ lấy lừa cho Người cỡi và họ cũng đặt trên vai Người cây thập giá. Họ trải áo xuống đường để cho Người đi qua và họ cũng đưa đến cho Người chặng đường thương khó. Từng đoàn người đông đảo đón rước Người vào thành và chỉ còn một ít người can đảm theo Chúa trên con đường tiến lên Núi Sọ. Họ theo Chúa khi thấy những phép lạ, những lời giảng dạy đầy uy quyền và họ phản bội Chúa khi Người phải mang lấy đau khổ của nhân loại. Đó là hai mặt của cuộc sống và cũng chính là hai mặt ẩn chứa trong con người. Vì cái lợi theo kiểu thế gian mà lòng dạ con người dễ dàng phản bội, quay lưng lại với Chúa.
Ngày lễ Lá với Tin Mừng là cuộc thương khó của Đức Giêsu hôm nay nhắc nhở mỗi người xét lại cách sống của mình. Chúng ta có đang theo Chúa như dân Israel năm xưa hay không? Cũng như trong các mối quan hệ, chúng ta đã thật sự sống thật lòng với người khác chưa? Hay là chúng ta đang sống theo kiểu “thấy sang bắt quàng làm họ”, rồi khi những người mà chúng ta tung hô gặp phải những thất bại, thì chúng ta lập tức quay lưng.
Lạy Chúa, bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, xin cho chúng con luôn biết bước theo Chúa với trọn con tim của mình, để khi gặp những khó khăn, chúng con không nản chí nhưng luôn tin tưởng cậy trông vào Ngài. Amen.
DỄ ĐỔI THAY (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)










