LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 15 TN)

0
424

Tin Mừng: Mt 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”


Suy niệm

MẠC KHẢI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD)

Để đón nhận ơn mặc khải của Thiên Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả những người tin vào Chúa có thái độ khiêm tốn, tâm tình đơn sơ, tin tưởng phó thác, cậy trông tuyệt đối nơi Chúa như trẻ thơ phó mình trong tay cha mẹ. Như những người “bé mọn” được tán dương ca ngợi trong Kinh Thánh: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Nhân loại ngày một tiến bộ vượt bậc, đời sống con người được nâng lên tầng cao mới nhờ những con người tài giỏi. Thế giới hôm nay không còn hoang mang và tỉ lệ người chết giảm trong đại dịch Covid 19 khủng khiếp những năm qua là nhờ vào những nhà khoa học với tài đức vẹn toàn, họ đã tìm ra các loại Vắcxin, giúp nhân loại thoát cảnh khổ đau, chết chóc. Các nhà khoa học miệt mài ngày đêm trong các phòng thí nghiệm, họ không cần vênh vang, khoe khoang, không khua chiêng đánh trống, không trục lợi vì vậy đã cứu cả thế giới. Những con người khiêm tốn “nhỏ bé” lại giúp ích cho đời. Họ được cả nhân loại quý trọng tán dương.

Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi các Kitô hữu, nhìn lại thái độ và tâm tình cũng như đức tin, đức cậy, đức mến mà mỗi người đặt nơi Thiên Chúa là Cha của mình. Chúng ta đang có những tâm tình nào với những mặc khải của Thiên Chúa? Chúng ta có đang là những “trẻ thơ” trong lòng bàn tay Chúa không? Những người sống đời thánh hiến, ít nhiều mỗi người đều có chút kiến thức Triết học và Thần học, vậy chúng ta có cậy vào cái tôi, dựa vào kiến thức để vênh vang, khoe mẽ và xem thường anh chị em không? Hay chúng ta đang là những người “nhỏ bé” trước Thiên Chúa, thế giới và anh chị em mình?

Lạy Chúa, xin giữ con luôn “nhỏ bé” trước Chúa và anh chị em; xin cho con trở nên mềm mỏng để đón nhận những mặc khải của Chúa trong thế giới hôm nay với các biến cố đang xảy đến. Amen.


 

ĐIỀU ĐẸP LÒNG CHA (Lm. GB. Nguyễn hữu Duy, SVD)


 

THÁI ĐỘ HAY TRÌNH ĐỘ? (Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách thế đón nhận ơn mặc khải của Chúa. Đó là thái độ của người con biết khiêm nhường, sống tâm tình đơn sơ và phó thác vào Chúa: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Những bậc khôn ngoan thông thái trong Tin Mừng chỉ về những kinh sư kiêu căng, tự cho mình là công chính, nhiều kiến thức và am hiểu luật. Họ đã cậy vào trình độ của mình mà xem thường những người yếu thế. Vì lẽ đó mà trước những mặc khải của Chúa, họ đã không thể nào nhận ra. Còn những người bé mọn là những người sống tinh thần khiêm nhường, biết phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Nhờ đó, họ nhạy bén hơn trước những mặc khải của Người và sẵn sàng đón nhận với một lòng tin mạnh mẽ.

Nhìn về một xã hội đang quá tôn thờ cái tôi, nơi mà nhiều bạn trẻ tìm cách khẳng định bản thân bằng những chiêu trò và sống ảo như ngày nay, thái độ sống khiêm nhường, nhỏ bé lại càng khó thực hiện biết mấy. Bản thân tôi cũng có những kinh nghiệm từ những vấp ngã chỉ vì thái độ sống kiêu căng và hời hợt. Thái độ sống sai lầm ấy càng trở nên rõ nét hơn khi tôi thi hành thánh ý Chúa mà phải chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh, hay khi kết quả không như mình mong đợi. Có những lúc, tôi cậy dựa vào kiến thức, tài năng và những gì đã đạt được hơn là chạy đến với Chúa. Tôi đã quên những gì tôi có được là do bởi lòng nhân từ Chúa ban.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường để con thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót và yếu đuối. Xin cho con biết học không chỉ về mặt kiến thức mà còn học sống khiêm nhường, đơn sơ và nhỏ bé. Amen.


 

ĐIỀU ĐẸP Ý CHA  (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Trong bài Tin Mừng Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu nói về điều đẹp ý Chúa Cha. Vậy đâu là điều đẹp ý Cha? Và liệu đời sống chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa Cha?

Điều đẹp ý Cha là mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn (x. Mt 11,25-26). Nước Trời không dành riêng cho bất kỳ ai mà cũng không loại trừ bất kỳ ai. Nước Trời không dành riêng cho kẻ mạnh, thông minh hay khôn ngo- an vì khả năng của họ. Trái lại, Nước Trời là một ân ban dành cho tất cả mọi người, kể cả những người xem ra yếu thế, thấp kém, tầm thường, vì họ mới là những người đặt hết sự tín thác và cậy trông vào tình thương của Chúa.

Cả cuộc đời của Chúa Giêsu hướng đến mục tiêu làm đẹp lòng Chúa Cha. Qua đời sống của Người, giá trị yêu thương của Nước Trời được lan toả cho mọi người. Người không phân biệt đối xử, không loại trừ bất kỳ ai, dù họ giàu sang hay nghèo hèn, thành công hay thất bại, quyền quý hay bình dân. Ngay cả những người thấp kém, nghèo hèn, và bị bỏ rơi cũng được Ngài yêu thương đón nhận.

Hoá ra điều đẹp ý Cha không phải là những việc lạ lùng, lớn lao, mà lại là những gì thật nhỏ bé, bình thường nhưng tràn đầy lòng nhân ái và tình thương. Từng sự quan tâm bằng ánh mắt cảm thông, nụ cười khích lệ, cử chỉ nhân ái, giọng nói hiền hoà, hay sự trợ giúp tận tình dành cho tha nhân, nhất là những người đang cần yêu thương, nâng đỡ, ủi an, đều là những hành động mang giá trị Tin Mừng, đều là điều đẹp lòng Chúa Cha. Vậy đâu là điều đẹp ý Chúa trong hoàn cảnh sống của chúng ta? Và chúng ta có sẵn sàng để làm điều đẹp ý Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra, xác tín và thi hành điều đẹp ý Chúa bằng lối sống nhân ái, hiền hoà và yêu thương.

Bài trướcNgày Chức Việc Giáo Phận Kon Tum 2023
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 15 TN)