LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 15 TN)

0
468

Tin Mừng: Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”


Suy niệm

SỰ NGHỈ NGƠI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Lo lắng và căng thẳng mang đến nhiều mối hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường phải bận rộn với công việc, với những mối quan hệ xã hội, với những cuộc chạy đua. Hệ quả là chúng ta sẽ mất kết nối với thế giới bên trong. Lâu dần, chúng ta dễ mắc phải những căn bệnh về tâm lý và tinh thần. Vì vậy sự nghỉ ngơi là điều cần thiết để chúng ta lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Điều này cho thấy Chúa Giêsu thật gần gũi và thân tình. Ngài quan tâm đến từng người và từng nhu cầu nhỏ bé của chúng ta. Và sự quan tâm của Ngài được thể hiện nơi tình yêu của Ngài. Đó là tình yêu của người Cha luôn thấu hiểu, biết con cái mình cần gì, và ban cho chúng điều tốt đẹp nhất. Thật vậy, Chúa Giêsu biết rõ cuộc sống nặng nề như thế nào. Ngài biết rằng, con tim chúng ta đang bị mệt mỏi bởi: những thất vọng và tổn thương của quá khứ, những gánh nặng và bất công ở hiện tại, những bất an và lo lắng cho tương lai. Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đến nghỉ ngơi và đi vào mối tương quan thân mật với Ngài. Bởi vì, Ngài luôn luôn chờ đợi và dưỡng sức cho chúng ta.

Ngày nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Bởi chính Ngài là Đấng đầy yêu thương, ủi an nâng đỡ, đồng hành che chở và bồi dưỡng cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống, đặc biệt khi chúng ta mệt mỏi và mang gánh nặng nề.

Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con phải mang vác nhiều vất vả, lo lắng; những lúc không có người hiểu và thông cảm; những lúc chán chường thất vọng, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để được Ngài cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Amen.


 

NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

HÃY MANG LẤY “ÁCH” VÀ “GÁNH” (Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD)

Hạnh phúc và bình an là khao khát của con người trong cuộc lữ hành trần thế. Nhưng trên thực tế, những khó nhọc và áp lực là điều khó tránh khỏi, bởi đó là một phần gắn liền với kiếp người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-29) Hình ảnh cái ách là thứ được đặt lên trên cổ con bò, con trâu để kéo xe, nói lên một kiếp sống vất vả và khó nhọc.

Đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, họ phải gánh trên vai cả một rừng luật lệ khắt khe. Luật Chúa lẽ ra phải đem lại niềm vui hạnh phúc, thì lại trở thành những gánh nặng. Thấy vậy, Chúa Giêsu đã mời gọi họ đến để được Người nâng đỡ bổ sức, và để họ không còn phải chịu áp lực bởi những điều luật khắt khe nữa nhưng chỉ còn là luật yêu thương. Những đòi buộc của luật yêu thương không là gánh nặng, nhưng là niềm vui trong cuộc sống. Khi sống luật yêu thương, ta sẽ bao dung và quảng đại, luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Trái lại, lòng chúng ta sẽ đầy hận thù và trĩu nặng khi không sống luật yêu thương.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Chúa Giêsu chính là sự hiền hòa, khiêm nhường, sống mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hiền hậu và khiêm nhường, xin Ngài biến đổi tâm hồn của mỗi người chúng con, giúp chúng con thoát khỏi mọi ách nặng nề đang trói buộc bản thân, để chúng con biết sống yêu thương mỗi ngày. Amen.

—————————–

CHÚA LÀ NGUỒN BÌNH AN (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Trong cuộc sống, chúng ta luôn tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này rất khó vì bản tính con người gắn liền với lo âu và sợ hãi. Gánh nặng cuộc đời luôn hiện diện triền miên trong cuộc sống. Thế nên, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để được bình an.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ những ai đang vất vả mang gánh nặng nề: “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Thật vậy, đến với Chúa, chúng ta sẽ có bình an và giải thoát. Tuy nhiên, đến với Chúa ở đây không phải là Ngài sẽ cất đi những khó khăn, lao nhọc của cuộc đời, mà là Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có đủ sức đối diện và vượt qua khó khăn. Chúng ta biết rằng, cuộc sống mỗi người luôn có những khó khăn và gánh nặng riêng. Có người khó khăn về vật chất; có người khó khăn về tinh thần. Những khó khăn ấy thường trở nên gánh nặng cho chúng ta. Đôi khi nó làm chúng ta rơi vào tâm trạng chán nản và tuyệt vọng. Chính vì thế, gánh nặng của đau khổ và vấp ngã trong quá khứ; gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối; gánh nặng của kiếp nhân sinh; gánh nặng của ơn gọi đi theo Chúa trong đời sống thánh hiến hay đời sống gia đình. Chúng ta hãy mang tất cả những gánh nặng đó phó dâng cho Chúa trong lời cầu nguyện, suy ngẫm và đặc biệt là nơi Bí tích Thánh Thể. Như thế, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ủi an, xoa dịu và chắc chắn chúng ta sẽ được nâng đỡ rất nhiều và sống an vui.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm đến với Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, để từ đó chúng con được Ngài thánh hoá, biến đổi và được an bình trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 15 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 15 TN)