Đại hội Người khuyết tật Giáo phận Thái Bình năm 2017

0
231

WGPTB – ​Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Giáng sinh về, Giáo phận Thái Bình lại hân hoan chào đón những mảnh đời bất hạnh đến từ hơn 100 đoàn thuộc các tỉnh thành khu vực phía bắc. Đại hội Người khuyết tật năm nay quy tụ gần 4000 tham dự viên khuyết tật và gần 1000 người đồng hành, phục vụ. Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 – 17 tháng 12 năm 2017.

 

Mặc cho cái rét căm căm của tiết trời miền bắc giữa những ngày đông giá lạnh, từng dòng người khuyết tật vẫn quy tụ về Ngôi nhà Chung Giáo phận Thái Bình như một cách đáp trả rõ ràng cho lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Luca 14,13). Sau những lần Giáo phận Thái Bình tổ chức Đại hội dành cho người khuyết tật, con số tham dự viên được thống kê mỗi năm một đông hơn, phần lớn trong số đó là những người lương dân. Có thể nói ngoài mục đích làm vơi đi nỗi khổ đau, bất hạnh, thiệt thòi bởi những khiếm khuyết của thân thể, giúp người khuyết tật có nhiều cơ hội hòa nhập với cộng đồng thì đây cũng chính là dịp để Giáo Hội của Chúa có thể “loan báo Tin Mừng một cách mới mẻ”, sử dụng “liều thuốc thương xót, thay vì dùng những võ khí ngặt nghèo”, như Đức Gioan XXIII đã nói.

Giáo phận Thái Bình

Đến với ngày hội của mình, các tham dự viên khuyết tật có được một không gian riêng để gặp gỡ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, được tham dự hội chợ, giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi, rút thăm sổ xố, đổi quà từ các gian hàng… Bên cạnh đó họ còn được xoa dịu những cơn đau thể xác bằng việc được hơn 100 y bác sĩ và các bạn sinh viên y dược trực tiếp khám chữa và cấp phát thuốc. Ngoài những hoạt động bác ái được tổ chức trong kỳ đại hội, các tham dự viên khuyết tật còn được lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Cha Phê-rô, quý cha, quý y bác sĩ qua các đề tài về tâm sinh lý – sức khỏe – vệ sinh, Tâm hồn – tình yêu – hôn nhân – gia đình và đề tài Chúa giàu lòng thương xót.

Giáo phận Thái Bình

Cao điểm của kỳ đại hội là Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho những mảnh đời bất hạnh do Đức cha Phê-rô chủ tế. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận; quý tu sĩ nam nữ, gần 4000 anh chị em khuyết tật và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo phận Thái Bình

Chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, Đức cha Phêrô đã giới thiệu về Chúa, về Đấng Tối Cao cho những anh chị em khuyết tật. Đấng ấy vì yêu thương nhân loại đã cho con của mình là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để chịu chết và đền tội thay cho nhân loại. Chính Đức Giêsu – nhà sáng lập Đạo Công giáo đã chịu chết và sống lại để làm chứng về sự hiện hữu của Chúa Trời, mầu nhiệm này đảm bảo cho người thế được hưởng niềm hạnh phúc đời đời trên nước trời khi chúng ta nghe biết và tin nhận Chúa Giêsu. Vì lẽ đó mà Đức cha Phêrô đã mời gọi mọi người cùng tin nhận danh của Ngài để mỗi khi gặp được niềm vui trong cuộc sống, anh chị em khuyết tật cùng với Đức Giêsu tạ ơn Chúa Trời. Để khi gặp những đau ốm về thể xác, đau ốm về tinh thần, về mặt linh hồn, anh chị em kêu cầu danh Chúa Giêsu, hướng tấm lòng lên Ngài với lời nguyện: “Ôi Giêsu xin chữa lành con”, chính Chúa Giêsu sẽ cứu chữa anh chị em khỏi sự ác, tội lỗi nơi tâm hồn và đôi khi còn làm cho một số người khỏi các bệnh về thể xác.

Đức cha dành sự cảm thông tới những gia đình người khuyết tật, về những khó khăn mà họ phải đối mặt về thể xác, về tâm hồn và cả chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái. Tuy nhiên những khó khăn đó đã được nhiều người khuyết tật  vượt qua và đã mang lại niềm vui nhờ việc không ngừng nỗ lực vươn lên. Nhờ đó mà anh chị em đã có thể tự chăm lo cho gia đình mình và còn tạo thêm nhiều cơ hội cho những anh chị em khuyết tật khác có điều kiện để vươn lên.

Giáo phận Thái Bình

Đức cha cũng đã giới thiệu với quý ông bà cao niên một bến bờ sau khi kết thúc cuộc sống trần gian đó chính là hành trình trở về với ông bà cha mẹ ở trên trời. Đức cha cũng bày tỏ nỗi lo lắng về thực trạng của việc lạm dụng những người trẻ khuyết tật. Lợi dụng sự yếu đuối của các bạn trẻ, những người xấu luôn tìm cách để lạm dụng tính dục dẫn tới hậu quả rất tai hại dành cho những người thiếu chín chắn trong tình yêu. Tuy nhiên cũng có những bạn trẻ có được hạnh phúc trong tình yêu nhờ tình yêu thương chân thành.

Có thể nói, nhờ lòng thương xót vô biên của Chúa qua bàn tay của Đức Cha Phê-rô – Giám mục Giáo phận Thái Bình, khoảng cách giữa con người như được rút ngắn lại, hơi ấm tình người được lan tỏa phủ lấp đi cái giá buốt của sự dửng dưng, của thói vô cảm, ích kỷ đang choán ngợp trong xã hội ngày nay. Chỉ khi có được sự quan tâm và tình yêu thương thực sự xuất phát từ con tim, những mảnh đời bất hạnh mới có thể xóa đi được những mặc cảm, những khiếm khuyết của bản thân để vươn lên trong cuộc sống, để hòa nhập với cộng đồng. Qua hai ngày tham dự đại hội, dù không cùng quê hương, không cùng tôn giáo, giới tính nhưng các tham dự viên khuyết tật đã toát lên những vẻ đẹp tâm hồn mà nhiều người may mắn khác chưa chắc đã có được. Đó chính là sự lạc quan, là tình yêu thương của những người đồng tật, là niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Giáo phận Thái Bình

Vui mừng vì lần đầu tiên được tham dự đại hội, bạn Trần Thị Nhàn, sinh năm 1991 đến từ Nam Sách, Hải Dương thuộc nhóm Hải Dương, bị bại liệt từ khi 8 tháng tuổi đã chia sẻ: “Em chưa từng được tham dự một sự kiện nào vui và ấm áp đến thế! Em rất mong sẽ có thêm những chương trình như thế này để những số phận kém may mắn như em được gặp gỡ, giao lưu với nhau. Thực sự em thấy cảm phục vô cùng trước những nghĩa cử cao đẹp, trước sự tận tụy phục vụ, sự công phu tổ chức mà Đức Cha, quý y bác sỹ, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên đã dành cho chúng em“.

Giáo phận Thái Bình

Để có được thành công của kỳ đại hội, công sức đầu tiên phải kể đến đó chính là sự quan tâm, là những ưu tư, lo lắng của Đức cha Phê-rô – Giám mục Giáo phận Thái Bình đã “chạnh lòng thương” đến những mảnh đời bất hạnh. Kế đến là sự chuẩn bị, đồng hành của quý cha, quý y bác sĩ, quý ân nhân, những thiện nguyện viên và hàng trăm nghìn người khác đã âm thầm cầu nguyện cho những người khuyết tật. Kể sao cho hết được sự quan tâm, sự yêu thương chăm sóc cùng những phần quà đầy ắp ân tình nhóm lên ngọn lửa thôi thúc những số phận kém may mắn có thêm nghị lực và lòng tin yêu vào cuộc sống.

Giáo phận Thái Bình

Đại hội Người khuyết tật năm 2017 đã khép lại nhưng hơi ấm của tình người vẫn sẽ  còn lan tỏa xoa dịu nỗi cô đơn và đau khổ nơi cuộc đời của những phận người kém may mắn. Hy vọng rằng, qua hai ngày tham dự đại hội, khi trở lại cuộc sống thường nhật, các tham dự viên khuyết tật sẽ không còn bi lụy, tự ti hay mặc cảm về số phận của mình. Thay vào đó là những chuỗi ngày cảm nghiệm được tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa đã dành cho mình, để rồi luôn tỏ ra lạc quan, tin tưởng vào tình Chúa, tình người.

Thuyết trình các đề tài cho Đại hội

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cao điểm của Đại hội – Thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phêrô rửa tội cho một em nhỏ – con của một gia đình khuyết tật

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Đại diện gần 4000 tham dự viên bày tỏ niềm tri ân

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Tổng kết và trao tặng những phần quà

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Mary Kim Dung – BTT GPTB

Đại Hội Khuyết Tật 2017: Lời Tri Ân Của Tham Dự Viên

Trong bầu khí thánh thiêng và đầm ấm. Con xin phép được đại diện cho hơn bốn nghìn bạn từ khắp các khu vực miền Bắc đang hiện diện nơi đây, với muôn lời tri ăn, chúng con xin gửi tới Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ân nhân, thân nhân lòng biết ơn chân thành nhất!

Nguồn tin: Giáo phận Thái Bình

Bài trướcNGÂN KHÁNH LINH MỤC của cha Théophile Ngô Hoàn Cầu, SVD
Bài tiếp theoChương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.