✍️ Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam
Vào lúc 13h30 ngày 28/4/2025, cha xứ Gioan B. Hồ Thái Sơn và cộng đoàn Giáo xứ Hoà Khánh (Gp. Đà Nẵng) đã đón linh cữu ông cố Phanxicô Xavie Đinh Văn Thảo vào thánh đường thân yêu để dâng Thánh Lễ cuối cùng, tiễn đưa ông cố về với vòng tay yêu thương của Chúa.
Thánh Lễ do cha Phó Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam chủ tế, cùng đồng tế với cha quản hạt Giáo hạt Hoà Vang và hơn 30 linh mục của giáo phận và Dòng Ngôi Lời.
Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Thức, SVD đã nêu bật niềm hy vọng phục sinh trong đời sống đức tin Kitô giáo, đồng thời nói đến gương sống đức tin mạnh mẽ của ông cố trong việc bảo vệ và chăm sóc gia đình giữa khó khăn của chiến tranh loạn lạc, trung thành giữ vững đức tin và hun đúc tình nghĩa gia đình, mặc dù ông cố là người chỉ theo đạo vào lúc lập gia đình. Ông cố có bốn người con nhưng đã quảng đại dâng hai người trong Dòng Ngôi Lời, để loan báo Tin Mừng, đó là linh mục Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD (Phó xứ Kon Thụp) và Tu huynh (Thầy) Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD vừa tuyên khấn trọn đời tại Philippines.
Vào cuối Thánh Lễ, cha Gioan Tĩnh đã thay lời cho Bà Cố và gia đình tang quyến tạ ơn Chúa, cảm ơn quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các đoàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cùng đồng hành với ông cố những ngày cuối đời, thăm hỏi, giúp chuẩn bị tang lễ, và xin mọi người thông cảm tha thứ cho ông cố những yếu đuối lỗi lầm. Và trong sự nghẹn ngào, cha Gioan cũng có đôi lời tâm tình xúc động trước linh cữu của Ông Cố.
Cha hạt trưởng Hạt Hoà Vang cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, sau đó đoàn đồng tế cùng theo tiễn Ông Cố ra khỏi nhà thờ, đến an táng tại nghĩa trang gia đình tại thôn Nam Yên.
Xin Chúa cho linh hồn Ông Cố Phanxicô Xavie được lên chốn vinh phúc muôn đời. Amen.
Tin bài: Nguyên Vũ