✍️ Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, lúc 14h00 ngày 29/04/2024, thánh lễ an táng bà cố Matta Nguyễn Thị Ánh Mai là thân mẫu của cha Giuse Antôn Pađôva Phạm Thanh Thịnh, SVD – quản xứ giáo xứ Mỹ Thanh đã được cử hành tại thánh đường giáo xứ Nghĩa Phú.
Thánh Lễ do cha Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ tế, cùng đồng tế với hơn 40 linh mục của giáo phận và Dòng Ngôi Lời. Đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Matta còn có sự tham dự đông đảo của quý ân nhân, thân nhân xa gần và của cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Phú.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Đức Giám mục Giáo phận cho rằng, tuy bà cố bị bại liệt nằm trên giường suốt nhiều năm không làm được gì cả nhưng sự hiện diện của bà cố không phải chỉ là một sự hiện diện hữu hình nhưng còn là sự hiện diện của một hình ảnh người mẹ trong gia đình. Sự hiện diện đó là vô giá đối với những người con của bà cố, sự hiện diện đó nói lên vai trò thiêng liêng của người mẹ.
Vào cuối Thánh Lễ, cha Giuse Antôn Pađôva Phạm Thanh Thịnh, SVD đã thay lời cho gia đình tang quyến tạ ơn Chúa, cảm ơn quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các đoàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho bà cố và xin mọi người thông cảm tha thứ cho bà cố vì những phiền hà đã qua.
Trước khi di quan, cha Tôma Nguyễn Duy Toàn – Hạt trưởng giáo hạt Cam Ranh cử hành nghi thức phó dâng tiễn biệt bà cố Matta. Sau đó linh cữu bà cố được hỏa táng tại nhà hỏa táng bắc Nha Trang.
Tin bài: Trung Tuyến