✍️ Ban Truyền thông Giáo xứ Vĩnh Tuy
Giáng Sinh đang đến gần, mang theo bầu khí rộn ràng và niềm vui lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, nơi vùng biên giới Hà Giang, niềm vui ấy vẫn pha lẫn nhiều nỗi lo. Mùa Giáng Sinh cũng là mùa đông giá rét, khi cái lạnh thấm sâu vào cuộc sống vốn còn nhiều thiếu thốn của người nghèo. Dù không khí Giáng Sinh đã hiện diện, nhưng sự ấm áp trong đời sống thường ngày vẫn là điều mà không phải ai cũng có được.
Trong tâm tình hướng về mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh năm 2025, với ước mong chia sẻ phần nào hơi ấm của Chúa Hài Đồng đến với những người kém may mắn, các nhóm thiện nguyện đã đến thăm và trao quà cho bà con nghèo trên địa bàn Giáo xứ Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang. Những phần quà tuy đơn sơ nhưng được trao đi bằng cả tấm lòng yêu thương và sự cảm thông sâu sắc.
Những món quà ấy không chỉ giúp bà con vơi bớt phần nào cái lạnh và những thiếu thốn trong mùa đông, mà còn là dấu chỉ sống động của tình Chúa và tình người được sẻ chia nơi vùng biên cương xa xôi. Ước mong rằng, từ những nghĩa cử nhỏ bé nhưng đầy yêu thương này, hơi ấm Giáng Sinh sẽ tiếp tục được lan tỏa, để niềm vui và bình an của Chúa đến với ngày càng nhiều người hơn. Xin tri ân tình Chúa và tình người trong Mùa ân tình và nối kết!
Bài: Công Lai











