THÁNH GIUSE – NGƯỜI CHA ĐẦY NHÂN ĐỨC

0
125

✍️ Peter Khanh, SVD

Giữa chốn trần gian sống khiêm nhường,

Giuse chính trực, dạ hiền lương,

Trung tín Cha luôn vượt ngại chướng,

Nghèo khó gian nguy vẫn kiên cường.

 

Vâng lời Thiên Chúa vượt đêm sương,

Đem Mẹ với Hài Nhi lên đường,

Ai-cập, tránh đi khỏi “bận vướng”[1],

Một thời, rồi trở lại quê hương.

 

Nay hưởng vinh phúc trên thiên đường,

Nghĩa nặng lòng Cha trải mến thương,

Cầu thay nguyện giúp đoàn con hướng,

Ánh sáng niềm tin vượt đêm trường.

_______

[1] Việc Thánh Giuse dẫn Chúa Giêsu trốn sang Aicập vì vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi. (x. Mt 2, 13-15)

Bài trướcHuấn Luyện Bạn Trẻ Tham Gia Sứ Vụ Truyền Giáo
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay)