✍️ Nhân Hậu
Hòa chung niềm vui Giáng Sinh cùng toàn thể Giáo Hội, Mái ấm Đại An đã long trọng mừng lễ Chúa Giáng Sinh vào lúc 18 giờ, ngày 23/12/2025. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, những ngọn đèn lung linh được thắp sáng, khuôn viên mái ấm như bừng lên trong bầu khí rộn ràng và ấm áp. Từ rất sớm, quý cha, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã hiện diện đông đủ, mang theo niềm vui và tình thân để cùng chia sẻ niềm hân hoan trong ngày Con Thiên Chúa giáng trần.
Buổi lễ năm nay vinh dự có sự hiện diện của Cha GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám Tỉnh, Cha Phó Giám Tỉnh, Cha Bề Trên Nhà Chính, cùng quý Cha trong và ngoài Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Bên cạnh đó là sự hiện diện của anh em Thỉnh sinh trong Tỉnh Dòng, và quý ân thân nhân của Mái ấm Đại An. Tất cả đã góp phần tạo nên một bầu khí gia đình chan chứa yêu thương, nơi mỗi người đều cảm nhận được sự gần gũi và hiệp thông.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh – chủ tế – đã gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể cộng đoàn, cách riêng là các em đang sinh sống tại mái ấm. Ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, hãy mặc lấy tinh thần khiêm hạ và đơn sơ của Hài Nhi Giêsu để trở nên sứ giả mang niềm vui và bình an đến cho những người xung quanh. Trong bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh đến tình yêu và sự đón nhận vô điều kiện của Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng dù các em còn nhiều thiếu sót và bất toàn, Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay yêu thương, sẵn sàng tha thứ và đón nhận khi các em chân thành quay về với Ngài.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Tôn, đại diện Mái ấm Đại An, đã thay lời cho cộng đoàn gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Sơ, quý ân nhân và tất cả những ai đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng mái ấm trong suốt thời gian qua. Những cái bắt tay thân tình, những lời chúc Giáng Sinh an lành được trao gửi cho nhau, làm cho niềm vui ngày lễ thêm trọn vẹn.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quây quần trong bữa cơm thân mật và thưởng thức các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các em trong Mái ấm và anh em Thỉnh sinh trình bày. Dù không cầu kỳ hay chuyên nghiệp, nhưng sự hồn nhiên, đơn sơ và chân thành của các em đã chạm đến trái tim người xem, mang lại những tràng pháo tay nồng nhiệt và tiếng cười rộn rã.

Giây phút chia tay khép lại buổi mừng lễ trong niềm lưu luyến. Ánh mắt các em như muốn níu giữ mọi người ở lại lâu hơn, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng về những lần gặp gỡ trong tương lai. Cuộc vui kết thúc, nhưng nơi các em đã được thắp lên niềm tin và hy vọng vào một tình yêu vô vị lợi, bắt nguồn từ Hài Nhi Giêsu và được thể hiện qua sự quan tâm, đón nhận của quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và tất cả những tấm lòng quảng đại dành cho các em.

Sau hết, Mái ấm Đại An xin chân thành tri ân tất cả quý vị đã luôn yêu thương và đồng hành. Nguyện xin Hài Nhi Giêsu tuôn đổ muôn phúc lành trên quý vị và toàn thể gia quyến.







