Tĩnh tâm Mùa Chay – Vì tôi được yêu nên tôi hiện hữu

0
156

CỘNG ĐOÀN THẦN HỌC TĨNH TÂM THÁNG 04. 2025

✍️ Ban Truyền Thông CĐ. Thần học

Vào thứ Bảy ngày 05/04/2025, Cộng đoàn Thần học đã có ngày tĩnh tâm tháng trong bầu khí Mùa Chay Thánh 2025 và chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh. Vào buổi sáng, Cha giảng phòng Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Giáo xứ Phú Hạnh, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, giáo sư Đại Chủng Viện và một số Học viện Công giáo, đã khơi lên những tâm tình và ý tưởng ngang qua đề tài: “Vì tôi được yêu nên tôi hiện hữu”.

Khởi đi từ Sắc chỉ Năm Thánh Niềm Hy vọng, Cha giảng phòng đã giúp cộng đoàn tái khám phá ý nghĩa của sự hiện hữu nơi mỗi người. Đó là sự hiện hữu khởi đi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã vì yêu thương mà đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài và cũng chính vì tình yêu thương mà Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta trong ách nô lệ tội lỗi nhưng ra ban ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Ngài. Nhờ đó, mỗi người được mời gọi để làm sao cuộc sống và sứ vụ của chúng ta toát lên được tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy đến cho mọi người xung quanh. Sau bài chia sẻ, Cha Giuse đã ban Bí Tích Hoà giải cho anh em.

Ngày tĩnh tâm tiếp tục với những giờ suy gẫm và cầu nguyện riêng hầu giúp anh em đào sâu hơn trong đời sống kết hiệp với Chúa.

 

Bài trướcTĨNH TÂM MÙA CHAY – HÀNH TRÌNH TRỞ LẠI VỚI TRÁI TIM
Bài tiếp theoTHƯƠNG VỀ CHÂU ĐỐC – Cảm nghiệm mục vụ mùa hè