DỪNG LẠI ĐỂ TẠ ƠN – TIẾP BƯỚC ĐỂ RA ĐI

0
189

HỌC VIỆN VÀ ĐỆ TỬ VIỆN NGÔI LỜI SÀI GÒN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024-2025

✍️ Ban Truyền Thông Học Viện Ngôi Lời

Kết thúc một năm học với biết bao nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành trong đời sống ơn gọi, ba cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam – cộng đoàn Triết học, cộng đoàn Thần học và cộng đoàn Đệ tử – đã cùng nhau quy tụ trong ngày lễ tổng kết (30/05/2025), như một cột mốc ý nghĩa đánh dấu hành trình ân sủng trong suốt năm qua.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Đây không chỉ là một nghi thức kết thúc năm học, mà là một hành vi đức tin: một lời tạ ơn chân thành dâng lên Thiên Chúa – Đấng đã âm thầm đồng hành qua từng giờ học, từng giờ cầu nguyện, từng thử thách và từng niềm vui trong đời sống cộng đoàn. Trong lời ngỏ đầu lễ, quý cha đã thay mặt Tỉnh Dòng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể quý thầy đang trên hành trình rèn luyện, đến quý ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho anh em trong suốt năm học vừa qua.

Tiếp nối tâm tình tạ ơn ấy, thầy Giuse Hoàng Quốc Phán – đại diện các cộng đoàn đã dâng lên những lời tri ân mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc. Không chỉ là một lời cảm ơn theo nghi thức, mà là sự bộc bạch chân thành của những con người trẻ đang từng ngày học cách yêu mến đời sống thánh hiến, học cách biết ơn từng điều nhỏ bé trong đời tu. Anh em tri ân cha Giám tỉnh, Ban Đào tạo, quý cha trong hội đồngTỉnh Dòng, các vị ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã không ngừng khích lệ, cầu nguyện và sẻ chia – bằng nhiều cách âm thầm khác nhau – để giúp anh em trưởng thành, không chỉ trong tri thức nhưng cả trong đức tin, nhân bản và đời sống thiêng liêng.

Cuối chương trình, cha Antôn Nguyễn Phi Tiến – Giám đốc học viện Ngôi Lời, đã hiện diện và có những chia sẻ sâu sắc, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về linh đạo và sứ mạng của Dòng Ngôi Lời. Với sự gần gũi và từng trải, cha Antôn mời gọi anh em hãy luôn giữ ngọn lửa truyền giáo trong tim – không phải như một khẩu hiệu, mà như một cách sống. Sống truyền giáo là ra đi không chỉ về mặt địa lý, nhưng là bước ra khỏi chính mình để đến gần hơn với những con người đang cần ánh sáng Tin Mừng, cần tình thương và cần sự hiện diện của Thiên Chúa qua chính đời sống chứng tá của các tu sĩ.

Ngày lễ tổng kết khép lại trong bầu khí thánh thiện và chan chứa hy vọng. Một năm học qua đi, nhưng những bài học của đời sống cộng đoàn, của tình huynh đệ, của sự hy sinh và lòng trung thành với ơn gọi sẽ còn mãi là hành trang quý giá cho mỗi người trên con đường phía trước. Dừng lại để tạ ơn, nhưng không dừng lại để dừng bước. Chính từ điểm dừng này, hành trình mới lại bắt đầu – hành trình ra đi với một trái tim vững vàng hơn, với một đức tin sâu sắc hơn, và với một niềm xác tín mới mẻ hơn vào ơn gọi truyền giáo giữa lòng thế giới hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ tất cả anh em trong Dòng Ngôi Lời – để mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều là lời chứng sống động cho Tin Mừng giữa lòng nhân loại.

Tin, bài: GB. Trịnh Đình Huy

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C (Lc 24,46-53)
Bài tiếp theoTRUYỀN THÔNG RAO GIẢNG TIN MỪNG HIỆU QUẢ [phần 1]