LỜI SỐNG (THỨ HAI TUẦN THÁNH)

0
824

Bài đọc: Is 42,1-7

Tin Mừng: Ga 12,1-11

1 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. 2 Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người.

3 Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà.

4 Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: 5 “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó ?”

6 Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó.

7 Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. 8 Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

9 Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại.

10 Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, 11 vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

—– o0o —–

—– SUY NIỆM —–

TẬN TÂM VỚI CHÚA VÀ THA NHÂN (Tu sĩ  Antôn Trần Văn Lai, SVD)

Khởi đầu Tuần Thánh, Phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Lời Chúa trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan, nói về cuộc thăm viếng của Chúa Giêsu dành cho gia đình ba chị em Mátta, Maria và Ladarô tại làng Bêtania.

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại một cuộc gặp gỡ thân tình và ấm cúng giữa Chúa Giêsu và các chị em của cô Maria. Người được tiếp đãi ân cần trong bữa tiệc tối với họ. Trong bữa tiệc, Maria đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất xức lên chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc của mình mà lau. Những hành động của chị Maria đã cho chúng ta thấy lòng quý mến và sự tận tâm của Maria. Chị cho đi tất cả những gì mình có mà không hề hối tiếc hay suy tính. Chị hành động mà không mong muốn bản thân sẽ thu được hoa lợi. Chị đã làm việc bằng cả trái tim của lòng yêu mến và tôn kính Con Thiên Chúa. Có thể nói, Maria là người sống tận tâm với Chúa.

Trong thời đại này vẫn tồn tại những con người luôn làm việc mà không đặt chữ tâm lên hàng đầu. Người ta làm cho có chuyện, cho xong bổn phận trách nhiệm. Người ta không còn coi trọng sự tận tâm. Đôi khi, sự tận tâm chỉ là bề nổi cho những ích lợi riêng. Mặt khác, sự tận tâm chỉ là thứ yếu và bị xem nhẹ trong các mối tương quan với Chúa và tha nhân. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xem xét lại đời sống của mình. Ta đã sống tận tâm với Chúa và mọi người chưa? Ta đã thực sự cho đi với tất cả con tim hay chưa? Ta hành động là vì Chúa hay vì sự dèm pha của người khác? Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu ở Côlôxê đã nhắn nhủ rằng: “Làm bất cứ việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân Người”.

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn hành động với sự tận tâm. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống và thực hành Lời Chúa với tất cả con tim mình. Amen.


HƯƠNG THƠM TÌNH YÊU (Tu sĩ Phêrô Trần Quốc Dũng, SVD)

Người xưa có câu: “tâm sinh tướng”, ý nói rằng tâm địa của một người như thế nào thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài như thế. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho ta cảm nhận được khuôn mặt nội tâm của nhiều người thông qua hành động của họ.

Mặc dù đang ở trong không gian của một bữa tiệc nhưng không khí ở đây có vẻ rất nặng nề và u ám. Đầu tiên, khi thấy cô Maria xức dầu thơm quý giá lên chân Đức Giêsu, Giuđa đã phản đối và cho rằng làm như thế là phí phạm, để dành tiền ấy cho người nghèo thì hơn. Thật ra, Giuđa đã bị cám dỗ bởi món tiền mà bình dầu mang lại, y chỉ lợi dụng người nghèo để phục vụ cho mưu đồ tham lam ích kỉ của mình mà thôi. Tác giả Tin Mừng nói rõ rằng: “Y là một tên ăn cắp” (Ga 12,6). Kế đến là tâm trạng hiếu kỳ của đám đông dân chúng. Họ kéo đến không phải vì Chúa Giêsu, nhưng chỉ vì tò mò và hiếu kỳ. Đối với họ, tất cả những phép lạ Chúa làm là chỉ để xem. Họ không nhận ra Chúa và tin vào Ngài. Với các Thượng Tế, khi thấy đám đông theo Chúa ngày càng nhiều, họ sợ uy tín của họ sẽ bị mất nên quyết định tìm cách giết Đức Giêsu. Một hành động thể hiện sự ích kỷ của kẻ mạnh, luôn muốn thao túng mọi người, muốn sức mạnh của mình phải phủ bóng trên hết mọi người.

Nhưng chỉ có một hành động có ý nghĩa lớn và là trọng tâm trong bữa tiệc hôm nay, đó là cử chỉ đổ dầu thơm lên chân Chúa rồi lấy tóc mình mà lau của cô Maria. Vì lòng mến Chúa, cô có thể làm tất cả, cô chẳng màng đến giá trị rất lớn của bình dầu, cũng chẳng ngại dùng tóc của mình, biểu tượng của sắc đẹp. Hành động của cô làm lan tỏa mùi thơm, ấy là hương thơm của tình yêu và lòng mến Chúa.

Lạy chúa, xin cho chúng con noi gương cô Maria biết yêu mến Chúa hết tâm hồn và hết trí khôn, để những hành động của chúng con luôn lan tỏa hương thơm tình yêu của Chúa đến với mọi người. Amen.


 

GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐỒNG TIỀN CHE MẮT (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)

Bước vào đầu Tuần Thánh, ta thấy lời mời sám hối và từ bỏ càng mãnh liệt. Ngày nay, lời mời gọi thiết thực nhất có lẽ là lời mời gọi vượt qua những cám dỗ của tiền bạc. Bởi nhiều người đang bị sức mạnh của đồng tiền làm mờ đôi mắt.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Giuđa đã để cho giá trị của bình dầu che mất đi lòng mến. Ông là người môn đệ cùng ở với Chúa, đồng bàn với Người, nhưng không đồng lòng, cũng không đón nhận lời yêu thương từ nơi Người. Cho nên ông không nhìn thấy nỗi lo lắng thẳm sâu trong lòng Chúa để đồng cảm và yêu thương. Một mặt, vì chú ý đến đồng tiền mà Giuđa đã thấy việc làm của Maria là sai trái. Mặt khác, tiền bạc đã làm ông mù quáng, dẫn đến phản bội Thầy sau này (x. Ga 12,4). Bên ngoài Giuđa tỏ ra thương yêu người nghèo, nhưng bên trong đầy những tính toán vụ lợi.

Nhiều người ngày nay cũng đang rơi vào vết xe đổ của Giuđa xưa. Người ta cho rằng “Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là cán cân của công lý, …”. Họ cố gắng làm mọi cách để có tiền và nghĩ rằng “có thực mới vực được đạo”. Nhiều người vì quá chú ý đến tiền nên họ không còn thấy tình thương dành cho nhau là quan trọng nữa. Vì đồng tiền, con người trở nên tàn nhẫn với nhau, cha con bất hòa, anh em, bạn bè giết nhau. Tiền che mất tầm nhìn làm con người lầm tưởng tiền chính là hạnh phúc, là bình an để rồi quên mất rằng Chúa mới là hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu hải hà vô bờ bến của Chúa và biết dùng tiền bạc để diễn tả tình yêu với Chúa và tha nhân như cô Maria. Hơn nữa, xin cho chúng con đừng để đồng tiền che khuất tình yêu thương. Amen.


YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Giữa một đám đông ồn ào, náo nhiệt nơi bàn tiệc cuối ngày tại nhà của ba chị em cô Mácta, chúng ta thấy xuất hiện một nhân vật đầy tâm tình tĩnh lặng đang thể hiện hành vi yêu thương không tính toán cho Thầy mình.

Ở trung tâm của bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh cô Maria nổi lên, không ồn ào tranh luận, chẳng đồng bàn và có lẽ cũng không lo lắng tới chuyện bếp núc. Cô lặng lẽ lấy cân dầu thơm hảo hạng, ba trăm quan tiền theo như kẻ sẽ nộp Chúa định giá, để xức chân cho Đức Giêsu. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà cô bỏ ra tiền công của ba trăm ngày để làm chuyện đó đâu. Đây là trực giác của người tràn đầy tình yêu, người cảm nhận được ngày chết cận kề của Thầy mình. Lúc này, tình yêu của cô đã vượt lên tất cả, đến nỗi cô sẵn sàng dành hết những gì mình có, thậm chí là thiệt thân để trao ban chút tình yêu bé mọn cuối cùng cho Thầy mình.

Tình yêu và tính toán xem ra không thể đi cùng đường với nhau. Tình yêu loại bỏ tính toán – tính toán diệt trừ tình yêu. Kẻ yêu thương thì tâm trí không còn nghĩ đến chuyện thiệt hơn nữa, nhưng toàn tâm, toàn lực hy sinh cho người mình yêu. Một tình yêu triệt để, tận căn còn khiến người ta chẳng màng đến cả mạng sống mình khi trao ban tình yêu, miễn là người mình yêu được hạnh phúc. Ngược lại, nơi nào có tính toán, so đo thì tình yêu chẳng còn, nhưng đã bị triệt tiêu mất rồi. Vậy thì hãy tự vấn lòng mình xem tôi đang yêu hay đang tính toán?

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian và đã chết chỉ vì yêu chúng con. Xin lay động con tim chúng con để như cô Maria, chúng con cũng luôn biết đặt tình yêu lên trên những thứ vật chất khác. Amen

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (THỨ BA TUẦN THÁNH)