LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 5 MC)

0
1267

Bài đọc: Gr 20,10-13

Tin mừng: Ga 10,31-42

31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.

32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”

33 Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”

34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’?

35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’?

37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.

38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”

39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.

41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.”

42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.


 

—– SUY NIỆM —–

ĐỨC TIN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)

Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần, giúp cho  đời  sống  thiêng liêng của người tín hữu luôn vững vàng. Nhưng, đức tin có thể sinh hoa kết trái hay không còn tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người. Tin còn là nền tảng quan trọng để chúng ta được ơn cứu độ.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy việc người Do Thái đã được chứng kiến biết bao việc lành qua con người Đức Giêsu, nhưng vì sự kiêu căng nên họ đã khước từ Ngài. Không những tỏ thái độ, mà họ còn muốn ném đá Đức Giêsu: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10,33). Tính tự cao đã làm cho lòng họ ra chai cứng. Cho dù Đức Giêsu đã làm biết bao điều tốt đẹp nhưng họ vẫn đóng cửa lòng và cố tình không hiểu, không tin và không đón nhận Ngài. Họ cố chấp, cứng lòng và cố tình lên án Đức Giêsu là phạm thượng để tìm cách loại trừ và bắt nộp Người.

Đối với đời sống của người Kitô hữu, nhiều lúc chúng ta cũng để cho đủ thứ cỏ dại của tự kiêu tự mãn che phủ và bóp nghẹt con tim ta. Giống như dân Do Thái ngày xưa, chúng ta cũng biết bao lần giơ tay lên để ném đá Chúa khi gạt bỏ Chúa ra khỏi con người và cuộc đời của ta. Chúng ta phớt lờ hoặc bỏ ngoài tai lời Chúa dạy. Chúng ta gạt bỏ những lời dạy khôn ngoan của Giáo Hội để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Từ đó, tâm hồn chúng ta trở nên khô cứng, chai lỳ; và Lời Chúa thay vì là ngọn đèn soi bước ta đi, thì lại trở nên như cái gai cản trở cuộc đời ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố và nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa và sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai đang khao khát tìm gặp Ngài. Amen.


 

CÂY NGAY KHÔNG SỢ… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

THỰC TẠI TRỜI CAO (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy những cố gắng của Chúa Giêsu nhằm mặc khải cho người Do Thái về căn tính thật sự của Người, là Con Thiên Chúa, phát xuất từ Chúa Cha, đến mang chân lý cứu độ cho con người. Nhưng thái độ của họ ra sao?

Mặc cho những việc tốt đẹp Chúa Giêsu thực hiện giữa dân chúng như làm phép lạ, chữa lành người đau yếu, tha thứ cho kẻ tội lỗi … và mặc cho cuộc sống ngay chính của Người, cho những cố gắng không biết mệt mỏi để mặc khải cho họ về mầu nhiệm Thiên Chúa, những người Do Thái không những không tin nhận Người, mà còn kết án Người về tội phạm thượng, muốn ra tay bắt và ném đá Người. Họ không tin vì chưa hiểu hay họ không tin vì lòng họ quá hẹp hòi, nên không thể mở ra để đón nhận Con Thiên Chúa làm người. Loại trừ Người có lẽ là cách dễ dàng và đơn giản hơn cả; loại trừ Người để yên ổn mà sống với những gì là con người, của thân phận con người; loại trừ người để khỏi phải bận tâm đến những thực tại của trời cao.

Thánh Irénée đã nói về Đức Kitô rằng: “Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người”. Chúa Giêsu nhập thể làm người để nâng con người lên, mặc khải cho con người thấy con đường về cùng Thiên Chúa là nguồn sự sống và chân lý đích thực, trao ban cho con người một phẩm giá cao quý và cho con người được chia sẻ sự sống thần linh của Người. Nhưng lắm khi con người không muốn nhận biết Thiên Chúa, hay tìm cách chối từ Người. Thậm chí, người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để được tự do sống theo những khuynh hướng tự nhiên. Nhiều khi con người chỉ muốn cúi mặt xuống đất với những tầm thường của cuộc sống này hay quá bận tâm đến những nhu cầu của thế gian, quá say mê những giá trị của sự sống đời này, mà quên mất hay không còn đủ thời gian để ngẩng đầu lên mà hướng về những giá trị siêu việt của trời cao.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết ngẩng đầu lên, hướng về trời cao để có thể chạm được tới Chúa là Đấng có quyền năng ban cho chúng con sự sống thần linh. Amen.

—————

TIN LÀ MỞ LÒNG ĐỂ ĐÓN CHÚA (Lm. Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD)

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ của hai nhóm người đối với Chúa Giêsu. Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ thì muốn ném đá Đức Giêsu bởi họ không tin vào Người. Còn những người dân khác thì tin vào Đức Giêsu vì những lời thánh Gioan đã loan báo về Người.

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy những người Do Thái muốn ném đá Đức Giêsu. Họ cho rằng Người phạm thượng khi nói mình là Con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã mạc khải cho dân chúng biết về chính Người và về Thiên Chúa một cách chân thật. Người đã làm nhiều việc tốt đẹp nhưng họ vẫn không tin vào Người: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi”. Những người Do Thái không tin vào Đức Giêsu bởi họ không chịu mở lòng ra để đón nhận những gì Người mạc khải. Trái tim họ chai đá bởi sự cao ngạo về những hiểu biết của mình. Họ giới hạn Đức Kitô trong cái nhìn thiên kiến của mình. Đối lập với những người Do Thái, những người ở bên kia sông Giođan đã tin vào Đức Giêsu bởi những lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả về Người. Đây là những người có thiện chí, họ thành tâm tìm hiểu sự thật về con người Giêsu mà công chúng vẫn đang bàn tán. Họ tin vào sự thật mà thánh Gioan rao giảng về Đức Giêsu. Chính tấm lòng mở rộng đã dẫn họ đến với sự thật và nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Đó là hai thái độ về niềm tin vào Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta có biết mở lòng để nhận ra Chúa hay không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tin tưởng nơi Chúa, để chúng con luôn mở lòng đón Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

Bài trướcHội Gia đình Giuse Tĩnh tâm Mùa Chay và mừng Bổn mạng năm 2024
Bài tiếp theoDòng Ngôi Lời hưởng ứng “ngày NƯỚC thế giới” 22/03/2024