CÁC TÂN LINH MỤC DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI CĐ. NHÀ CHÍNH SVD

0
567

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD

Sau những ngày phong chức và tạ ơn ở quê nhà cũng như một vài nơi anh em từng phục vụ, anh em tân linh mục của Dòng Ngôi Lời đã tề tựu về Nhà Chính của Dòng để học hỏi, cầu nguyện và tham dự các buổi gặp gỡ với vị hữu trách của mình trước khi nhận nhiệm vụ mới.

9 anh em tân linh mục của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam được thụ phong linh mục ngày 13.01.2021 vừa qua tại nhà thờ Phú Trung, Tổng giáo phận Sài Gòn dưới sự đặt tay của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cơn đại dịch Covid-19 khiến anh em thấp thỏm nhưng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho anh em và anh em đều cảm thấy bình an, khỏe mạnh khi trở về Nhà Chính của Tỉnh Dòng tại Nha Trang, nơi mà những ngày đầu tập tu anh em được bùng lên ngọn lửa ơn thiên triệu.

Đón một cái Tết cổ truyền ấm áp bên gia đình trong tư cách là một linh mục, anh em chia sẻ rằng cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì từ nay anh em sẽ mặc lấy tâm tình Chúa Kitô để đem ánh sáng và niềm tin đến cho người khác.

Trong số 9 anh em tân chức thì có 7 anh em được sai đi truyền giáo tại nhiều quốc gia như Chile, Philippines, Papua New Guinea, Panama, Đức. Chỉ có hai anh em ở lại Việt Nam phụ trách đào tạo và chăm sóc các em nhà tình thương. Các anh em được các vị hữu trách chia sẻ, nói chuyện về kinh nghiệm mục vụ như là những người anh đi trước để anh em khỏi ngỡ ngàng khi đến một quốc gia xa lạ về văn hóa, phong tục, ẩm thực, ngôn ngữ… Anh em cũng có những giờ kinh nguyện, dâng thánh lễ, sinh hoạt và bữa ăn huynh đệ chung và anh em cảm thấy ấm áp trong bầu khí gia đình ở Nhà Chính của Tỉnh Dòng.

Trưa thứ Năm, ngày 25.2.2021, anh em tân chức cùng đi với các thành viên Nhà Chính đồng tế thánh lễ an táng cho một ông Cố của một anh em đang truyền giáo tại Ghana, châu Phi nhưng không về được vì đại dịch Covid-19. Đây là niềm khích lệ lớn cho người anh em truyền giáo xa nhà được anh em hậu phương nâng đỡ về tinh thần. Người anh em ở Ghana không về được phải tham dự thánh lễ trực tuyến cảm thấy an ủi rất nhiều và đã viết lên những tâm tình tạ ơn.

Sáng Chúa Nhật II Mùa Chay, anh em tân chức đã dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà Nguyện Cộng đoàn Nhà Chính của Tỉnh Dòng với sự hiện diện của hầu hết thành viên Nhà Chính, các em cộng đoàn Thỉnh Viện và Đệ Tử Viện ở Nha Trang, các thành viên Ngôi Lời trong hạt mục vụ Nha Trang và các em Nhà Tình Thương Hướng Dương, nơi mà một anh em tân chức nhận bài sai phục vụ. Anh em đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa và các vị ân sư trong Dòng đã luôn động viên, khích lệ và đồng hành trong ơn gọi của các tân chức và xin quý cha, quý thầy trong Dòng tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ anh em trên bước đường sắp tới. Một lối ví von khá dễ thương của một anh em tân chức trong bài giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Chay là anh em được “lột xác” từ một người tầm thường, mỏng manh để trở thành linh mục của Chúa như biến cố Chúa biến hình sáng láng và vinh quang để củng cố niềm tin của các tông đồ. Anh em sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa (vì dịch Covid) và sau đó sẽ lên đường truyền giáo tại các nơi anh em được Dòng sai đi. Chúc anh em luôn trung thành và vâng theo ý Chúa.

Tháng Hai cũng đã kết thúc trong sự lo lắng của cơn đại dịch. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho anh em tân chức. Xin Chúa cũng biển đổi mỗi người chúng con nên giống như Chúa để chúng con cũng luôn biết đem niềm vui và bình an đến cho mọi người.

Bài trướcThỉnh sinh Ngôi Lời mục vụ tại Gx. Thánh Gia
Bài tiếp theoTrước ngưỡng cửa cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq