LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 Phục Sinh)

0
567

Bài đọc: Cv 5,34-42

Tin Mừng: Ga 6,1-15

1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.

3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.

Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn ?” 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

10 Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

—– o0o —–

SUY NIỆM

SỐNG PHÓ THÁC (Tu sĩ  Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)

Khoa học kỹ thuật phát triển, con người ngày càng khám phá ra những chân trời mới. Những điều trước đây người ta vẫn cho là bí ẩn thì nay lại được làm sáng tỏ. Người ta tin rằng con người có thể làm được tất cả mọi thứ, có thể tìm ra được mọi bí ẩn của vũ trụ. Đối với rất nhiều người, Thiên Chúa thật sự đã chết, và giờ đây, con người lên làm Chúa. Cũng vì thế, ai tin và sống phó thác vào Chúa thì được cho là người lạc hậu. Điều đó có đúng chăng?

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều. Thiết nghĩ, hình ảnh gợi lên nhiều suy nghĩ hơn cả là ông Anrê. Trước tình huống thiếu bánh, các môn đệ tỏ ra lúng túng không biết giải quyết thế nào. Song, Anrê lại khác, ông biết Chúa có thể làm được gì và đã phó thác tất cả vào bàn tay quan phòng của Chúa. Ông nói: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu” (Ga 6,9). Ông nói với Chúa khó khăn hiện tại là dân chúng thì đông, nơi họ ở lại quá xa thành thị nên không thể mua bánh được. Các môn đệ đã cố gắng nhưng không thể làm gì hơn, mọi sự xin phó thác nơi Chúa. Và kết quả, Chúa đã không phụ lòng tin tưởng của ông và đã làm phép lạ nuôi sống dân chúng. Sống trên đời, ai cũng sẽ gặp những khó khăn, thử thách. Đôi lúc, ta cảm thấy bất lực và muốn gục ngã. Những lúc đó, ta cần noi gương ông Anrê mà tin tưởng phó thác vào quyền năng của Chúa. Ta hãy khiêm tốn thân thưa với Chúa những khó khăn đang gặp phải. Và ta cũng cần tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, nhưng sẽ ban nhiều hơn những gì ta xin. Chúa sẽ ban cho ta những điều tốt nhất. Vì Chúa là người cha hết mực yêu thương con cái.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Xin giúp chúng con luôn biết rằng Chúa là người Cha giàu lòng thương xót, và Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng con chạy đến kêu xin với Ngài. Amen.


LINH ĐẠO TẤM LÒNG (Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

Thánh Gioan diễn tả Đức Giêsu luôn là Người “ngước mắt lên” để thấy nhu cầu của con người về cả hai phương diện tâm linh và vật chất. Ngoài việc cứu chữa về phần hồn cho con người, Người đã làm phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá hoá ra nhiều cho trên năm ngàn người được no thỏa.

Linh đạo tấm lòng đáp ứng  khát vọng nhu cầu tâm linh và vật chất của con người. Đức Giêsu mang trong mình sứ vụ loan báo Tin Mừng, kêu gọi con người sám hối trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng, Người luôn quan tâm đến nhu cầu lương thực của con người. Người hối thúc các môn đệ quan tâm đến phương diện này, Người hỏi: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Thánh Giacôbê quả quyết “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2,15-16).

Linh đạo tấm lòng thôi thúc con người quan tâm đến nhu cầu của người khác. Đức Giêsu đã “ngước mắt lên” để thấy được nhu cầu của người khác. Tình yêu đi bước trước là tình yêu có sức mạnh của sự “chạnh lòng” tự nguyện và quảng đại cho đi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “Nếu không có tình yêu, chúng ta có nguy cơ trở thành những người sống đạo đức ngoài mặt… và đây cũng là tiêu chí để lượng giá về giá trị cuộc sống của con người”.

Gẫm mà xem! Trong một đoàn thể, gia đình không có linh đạo tấm lòng “ngước mắt lên” để nhìn thấy nhu cầu của người khác thì đoàn thể ấy sẽ lầm đường lạc lối và sống bất hạnh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “ngước mắt lên” để nhìn thấy nhu cầu của người khác và nhìn đời thật đẹp trong yêu thương. Amen.

 


 

MƯỜI HAI THÚNG (Lm.GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HOÁ BÁNH RA NHIỀU (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tâm trạng của Chúa Giêsu dành cho đám đông đói khát khi tìm đến với Người. Bởi thế, Người đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu vào đúng thời khắc khi dân chúng phải đối diện với khó khăn và nghịch cảnh thiếu thốn cho thấy tình yêu thương và quyền năng của Người.

Trước hết, phép lạ hoá bánh ra nhiều là để cho dân chúng biết Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Người luôn quan phòng, yêu thương, che chở con người trong mọi hoàn cảnh. Người làm phép lạ, ban cho dân chúng của ăn để khoả lấp cơn đói phần xác nhưng đồng thời cũng ban cho họ lương thực phần hồn là những giáo huấn của Người.

Thứ đến, phép lạ hoá bánh ra nhiều không chỉ làm thoả mãn cơn đói khát vật chất mà còn đem lại nhiều bài học thiết thực cho cuộc sống hằng ngày của người Kitô hữu. Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự theo ý Người, nhưng Người lại muốn ta cộng tác vào công trình của Người. Người có thể biến đá thành cơm bánh, nhưng Người vẫn đón nhận năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé. Sự đóng góp tuy nhỏ bé nhưng rất cần thiết. Đó chính là khởi điểm để Chúa làm việc. Thánh Augustinô đã nói: “Khi tạo dựng nên ta, Chúa không cần hỏi ý kiến ta, nhưng để cứu độ ta, Ngài cần chúng ta đồng ý và cộng tác với Ngài”. Và như thế, sự cộng tác của chúng ta dường như là một điều kiện cần thiết đòi buộc mỗi người.

Cuối cùng, Chúa còn dạy ta phải biết chia sẻ cho nhau những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần. Bởi vì, tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân của Chúa ban, ta đừng giữ lấy cho riêng mình.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để chúng con tin nhận những phép lạ Ngài đã ban xuống trên cuộc đời chúng con. Amen.


 

PHÉP LẠ (Tu sĩ G.B. Nguyễn Huy Tín, SVD)

Suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, con người không ngừng được nghe nói đến hoặc chứng kiến, hay cảm nghiệm ít nhiều những phép lạ xảy ra đó đây trên khắp thế giới. Con người có vẻ rất hứng thú với những phép lạ và có khi phép lạ đã trở nên điều không thể thiếu để cuộc sống trở nên thú vị với nhiều quan điểm trái chiều.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho hơn năm ngàn người ăn no nê. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người đã tin và theo Ngài. Điều đó cho thấy rằng quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa phủ bóng trên con người và trong mọi hoàn cảnh khác nhau.

Thời đại hôm nay, chúng ta có nhiều cách nhìn khác về các phép lạ. Với kỷ nguyên khoa học công nghệ, cộng thêm một xã hội đề cao thế giới quan duy vật và vô thần, khiến chúng ta cho rằng chẳng có gì là phép lạ cả, mọi sự xảy ra chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, chẳng có Thiên Chúa nào can thiệp vào đó cả. Chúng ta thống kê được mỗi giờ đã có bao nhiêu người chết trên Trái Đất này, nhưng không biết tại sao trong đó chưa có tên chúng ta. Chúng ta có thể biết có bao nhiêu người đang chờ chết vì bệnh ung thư, nhưng không biết tại sao chúng ta chưa ở trong số đó. Chúng ta biết có bao nhiêu người thiếu đi đôi mắt, đôi tay, đôi chân, nhưng không biết tại sao chúng con lại có đầy đủ. Chúng ta chưa biết, vì chúng ta quên mất Chúa, quên rằng Ngài vẫn luôn yêu thương, bao bọc chúng ta qua những phép lạ mỗi ngày mà chúng ta xem nó trở nên như “chuyện tự nhiên.”

Lạy Chúa, Chúa Phục Sinh là phép lạ mang lại lợi ích to lớn nhất cho chúng con. Xin ban thêm niềm tin để chúng con biết cảm nhận tình yêu của Chúa không chỉ qua những giác quan, nhưng bằng một lý trí sáng suốt và một đức tin vững vàng. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 Phục Sinh)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48)