BÀI GIẢNG (14/11, CHÚA NHẬT 33 TN-B)

0
360

(Có thể kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Các bài đọc: Đn 12,1-3; Hr 10.11-14.18

Tin Mừng: Mc 13,24-32

24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.

29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.

30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

—oOo—

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Đại, SVD

Hôm nay là Chúa Nhật XXXIII thường niên năm B, phụng vụ Lời Chúa được xem như là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, nên Giáo Hội muốn hướng tâm trí chúng ta về ngày cánh chung, ngày chấm dứt lịch sử nhân loại. Do đó, tâm tình và thái độ sống của chúng ta trước ngày ấy đến là “tỉnh thức và sẵn sàng”.

Trong bài đọc I, trích sách ngôn sứ Đanien, với niềm tin vào Thiên Chúa là niềm hy vọng viên mãn, ngôn sứ Đanien đã có thị kiến về ngày thế mạt: Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời (Đn 12,2).

Và trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, thánh sử Máccô cho chúng ta cái nhìn bao quát về những điềm lạ trong ngày tận thế. Quả thực, tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng: bất cứ cái gì ở trần gian này, nếu đã có lúc khởi đầu thì chắc chắn sẽ có thời chấm dứt.

Theo Kinh Thánh, trái đất này sẽ qua đi, nghĩa là thế giới vật chất này sẽ tan biến đi để nhường chỗ cho một thế giới mới. Và khi thế giới vật chất chúng ta đang sống chấm dứt là lúc Chúa Giêsu trở lại tập hợp toàn thể loài người và toàn thể vũ trụ, để mọi người và mọi sự được hoàn tất trong Ngài.

Ngày Chúa Giêsu quang lâm hay ngày phán xét chung thẩm đã được chính Chúa Giêsu tiên báo nhiều lần. Ngày đó được mô tả như ngày đổ vỡ của thế giới vật chất. Tuy nhiên, không một ai trên thế gian này có thể biết được ngày nào hoặc giờ nào sẽ xảy ra. Ngày đó sẽ xảy đến bất ngờ, nhưng chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi.

Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức chuẩn bị để đón chờ giây phút tận cùng đó. Nó sẽ đến khi chúng ta không ngờ. Nó sẽ đến cách bất chợt mà chúng ta chỉ có một ít thời gian hoặc là không có thời gian để chuẩn bị. Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng. Như Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ Ngài trước khi Ngài rời bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, rằng cuộc sống ngắn ngủi ở thế gian này chỉ là một sự chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu sau này. Vì thế, chúng ta không nên chỉ biết bám vào cuộc sống thế gian này mà đánh mất đi cảm thức về cuộc sống mai sau.

Chúng ta biết rằng, cái chết của chúng ta sẽ là bắt đầu cho một đời sống khác, đó là một đời sống vĩnh cửu. Điều đặc biệt là đời sống mai hậu ấy nếu hạnh phúc thì là hạnh phúc vĩnh cửu, và nếu đau khổ thì cũng là đau khổ vĩnh cửu. Mà hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống ấy hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta sống, cách ta thể hiện niềm tin, cách ta hành động ở hiện tại. Do đó, là người Kitô hữu, chúng ta phải luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa đến (x. Mc 13,33; Lc 21,36).

Trong niềm tin vào cái chết của mỗi cá nhân, chúng ta cũng tin rằng thế giới này cũng có những ngày tận cùng. Tuy nhiên, những ngày tận cùng đó sẽ có những dấu hiệu báo trước như: động đất, mất mùa, đói kém, lũ lụt, … trên trời thì mặt trời mặt trăng mất sáng, tinh tú sa xuống, “các quyền lực trên trời bị lay chuyển”… nhân tâm thì điên đảo, chiến tranh và bạo lực lan tràn, các ngôn sứ giả xuất hiện, … Hiện nay, chúng ta thấy những hiện tượng ấy đang xẩy ra ngày càng trở nên rõ rệt, quy mô, có hệ thống và ngày càng khốc liệt. Điều đó cho thấy ngày tận cùng của thế giới đã gần kề.

Hơn thế nữa, thế giới chúng ta đang sống hiện tại là thế giới của bóng tối, của tội lỗi, đầy dẫy những bất công, những thử thách, những ngang trái, những cám dỗ, những hư hỏng, không thiếu các thiên tai, chiến tranh, bạo lực, … như Đức Hồng Y André Vingt-Trois nói, một thế giới có nhiều kẻ mượn danh tôn giáo để che đậy hành động giết hại dân lành vô tội, những kẻ nhân danh thần chết để gieo tang tóc, kinh hoàng cho bao người. Phải chăng đó là dấu hiệu của ngày tận thế?

Chúa Giêsu xác nhận sẽ có ngày tận thế, nhưng không phải để tan biến thành hư vô. Sẽ có những dấu hiệu làm nhiều người hoang mang sợ hãi, nhưng đối với các tín hữu, đó là dấu hiệu vui mừng vì mình sắp được cứu độ. Chúa mời gọi chúng ta: “Các con cũng phải sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40).

Tuy nhiên, là người Kitô hữu chúng ta sống chờ đợi Chúa lại đến không phải bằng thái độ thụ động, nhưng bằng thái độ tích cực. Như thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Thessalônica: “Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, là con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến, hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1Tx 5,4-8).

Chúng ta sống đức tin, đức cậy, đức mến, trong khi chờ đợi Chúa đến, không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn thân của mình. Như vậy, mỗi người chúng ta cần phải luôn tỉnh thức với thái độ tích cực, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Trong ngày phán xét cuối cùng, điều cốt yếu mà Thiên Chúa phán xét chúng ta chính là tình yêu của chúng ta đối với tha nhân và những việc ta làm để thể hiện tình yêu ấy (x. Mt 25,31-46).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Amen.