Góc suy tư: Linh Đạo – một chút suy tư

0
890

LINH ĐẠO – MỘT CHÚT SUY TƯ

Gioan Trần Quang Niên

Linh đạo là một khái niệm diễn tả một chiều kích nội tại của con người, hay linh đạo quy chiếu đến sự khôn ngoan về tinh thần được tích lũy qua các thời đại để hướng đến Đấng Siêu Việt mà đức tin Công Giáo gọi là Thiên Chúa. Trong linh đạo, ta có thể thấy được đó là sự đúc kết kinh nghiệm của một con người hay của cả một cộng đoàn; và trên hết, tất cả mọi linh đạo Kitô Giáo đều phải quy chiếu về Thiên Chúa Ba Ngôi, vào nơi Đức Giêsu, Đấng đã mạc khải cho mọi người cách rõ nét về Thiên Chúa.

Hay nói khác hơn, tất cả mọi linh đạo Kitô giáo đều dựa trên nền tảng Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải nơi Đức Giêsu Nadarét. Nói lên sự tương quan giữa Thiên Chúa và con người thông qua Đức Giêsu Kitô, và luôn đặt trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, luôn dựa trên nền tảng của Thánh Kinh cũng như truyền thống của Giáo Hội.

Nhìn vào lịch sử Hội Dòng, cha thánh Arnold Janssen đã chọn cho Hội Dòng chúng ta một tên hiệu, đó là Ngôi Lời. Phải chăng ngài muốn rằng tất cả mỗi thành viên phải luôn biết quy chiếu cuộc đời mình vào trong Ngôi Lời Nhập Thể. Hơn nữa, không chỉ trở nên giống Ngôi Lời thôi mà chúng ta phải nên một với Ngôi Lời, phải trở nên người mang lấy Ngôi Lời. Qua đó, cùng với đời sống và con người chúng ta, Ngôi Lời tiếp tục được mạc khải cho mọi người chung quanh. Chúng ta mang trong mình Linh đạo Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ Truyền Giáo, tức là mang lấy một linh đạo có thể hòa nhập vào mọi linh đạo khác, hòa nhập để phát triển, để hòa cùng tất cả mọi khả năng có thể tạo nên một nguồn lực thật lớn hỗ trợ công việc truyền giáo.

Là một tu sĩ Ngôi Lời, việc nắm thật vững linh đạo của Hội Dòng, cũng như chọn đó làm phương châm sống sẽ là yếu tố tiên quyết để có thể giúp Hội Dòng phát triển, hay nói đúng hơn là để giúp mỗi cá nhân thăng tiến theo đúng với ơn gọi mà mỗi người đang dấn thân. Nói đến Dòng Ngôi Lời là nói đến tinh thần sẵn sàng ra đi, tinh thần sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ và đón nhận những khác biệt.Nói thì xem ra rất dễ dàng nhưng để sống được sẽ là cả một cuộc chiến đấu và “tử đạo”. Ta chấp nhận từ bỏ chính mình để trở nên người bạn của mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những người chưa biết về Chúa, để nơi chính đời sống mình, ta sẽ giúp họ nhận ra Chúa, nhận ra giá trị của Tin Mừng cứu độ.

Nhìn lại Hội Dòng và đặc biệt nơi Tỉnh Dòng Việt Nam, có lẽ mỗi người sẽ phải tự đấm ngực mình, để tự trả lời các đòi hỏi trên của Hội Dòng. Quyền lực, hưởng thụ, trốn tránh và sợ hãi… tất cả vẫn tồn tại đâu đó trong chính mỗi người. Phải chăng cái nhìn về người linh mục tu sĩ Việt Nam vẫn đang ăn sâu vào trong mỗi chúng ta. Thói quen được chiều chuộng và hưởng thụ làm chúng ta không còn dám bước ra khỏi chính mình, tư tưởng giáo sĩ trị phải chăng khiến ta quên đi mình còn phải hạ mình trở nên một cậu bé để đón nhận người khác. Sự mời gọi của danh vọng và tiền bạc khiến ta bị lôi vào vòng xoáy của việc tìm kiếm tư lợi bản thân.

Nói đến đây, không phải để “vạch áo chính mình”, nhưng là để chính bản thân tôi nhìn lại, tôi đã là người tu sĩ Ngôi Lời như thế nào? Tôi có mang những điểm yếu đó trong tôi? Tôi đang tìm gì trong đời tu? Đời sống tu trì hay mọi đời sống khác đều là những ơn gọi thiêng liêng Thiên Chúa trao ban, và mỗi người đều được mời gọi nên thánh trong chính bậc sống của mình. Chỉ có đặt mình trong tương quan hiệp thông Ba Ngôi, và luôn để Thánh Thần soi dẫn thì tôi mới vượt qua chính tôi và bước vào trong con đường chung, con đường khổ giá của Ngôi Lời.

Bài trướcMùa Chay – Tuần IV – Năm C
Bài tiếp theoCần lắm một bàn tay yêu thương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.